Ca sĩ Quang Vinh: 'Hoàng tử du lịch' của showbiz Việt

Những chuyến đi của Quang Vinh luôn khiến người xem phải mê mẩn bởi sự trau chuốt trong hình ảnh cùng thước phim du lịch đầy nghệ thuật.

Nếu thường xuyên để ý Instagram của Quang Vinh, chắc hẳn bạn sẽ nhiều lần ao ước được có mặt trong những chuyến đi của anh để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, đồ ăn cũng như ghi lại những bức hình tuyệt đẹp mỗi miền đất mới. Mới đây nhất, cuốn hộ chiếu của Quang Vinh đã được đóng dấu Maldives, nơi được mệnh danh "thiên đường hạ giới" ai cũng ao ước được đến một lần trong đời.

Nếu thường xuyên để ý Instagram của Quang Vinh, chắc hẳn bạn sẽ nhiều lần ao ước được có mặt trong những chuyến đi của anh để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, đồ ăn cũng như ghi lại những bức hình tuyệt đẹp mỗi miền đất mới. Mới đây nhất, cuốn hộ chiếu của Quang Vinh đã được đóng dấu Maldives, nơi được mệnh danh "thiên đường hạ giới" ai cũng ao ước được đến một lần trong đời.

Quang Vinh tự nhận mình “lỡ dính bùa yêu” của khu nghỉ dưỡng Soneva Jani với thiết kế phòng có cầu trượt thẳng xuống biển và mái nhà đóng mở tự động. Soneva Jani Resort nằm cách thủ đô Male 173 km, trên một hòn đảo riêng biệt và chỉ có 25 villa.

Nơi đây có rất nhiều hoạt động cho du khách trải nghiệm. Trước cửa mỗi villa có hai chiếc xe đạp làm bằng ống tre là phương tiện di chuyển giữa biển và đất liền. Biển Maldives rộng bao la với bãi lớn cát trắng trải dài với hàng cọ xanh, rồi lại tới một bãi biển khác ẩn sâu trong rừng.

Thủy triều xuống nước rút sang hai bên tạo ra khoảng cát trắng như chiếc cầu tự nhiên giữa biển. Có lẽ đây là khoảnh khắc khiến Quang vinh thích mê và anh không quên chụp lại một bức hình đẹp tựa lời bài hát Miền cát trắng của mình.

Bắt đầu "show" du lịch từ cuối năm 2016, tính đến nay, Quang Vinh đã có rất nhiều chuyến trải nghiệm ở các quốc gia trên thế giới. Chia sẻ với Zing.vn, Quang Vinh cho biết trung bình anh du lịch ít nhất mỗi tháng một lần để tìm cảm hứng, xả stress. Mỗi điểm đến với nền văn hóa cùng cảnh đẹp khác nhau, nhưng vì thích mùa hè nên các chuyến đi của Quang Vinh thường hướng đến miền biển.

Đài Loan (Trung Quốc) là một trong những điểm đến yêu thích của Quang Vinh bởi chỉ trong năm 2017, anh đã ghé thăm nơi này hai lần. Tháng 5/2017, nam ca sĩ cùng nhóm bạn đã có chuyến khám phá ẩm thực đường phố và những địa danh nổi tiếng của hòn đảo này.

Làng cổ Thập Phần (Shifen Old Town) là nơi Quang Vinh lựa chọn và khá thích thú với hoạt động thả đèn trời. Khu phố nằm ngay sát một đường ray xe lửa với khung cảnh mang nhiều nét cổ kính. Nam ca sĩ đã tự tay viết lời cầu nguyện của mình lên đèn và thả, với duy niệm lời ước sẽ thành hiện thực, theo phong tục của người dân nơi đây.

Sáu tháng sau đó, anh quay lại Đài Loan trong chuyến đi dài ngày hơn đến các thành phố như Đài Bắc, Đài Trung và Đài Nam. Ấn tượng nhất của Quang Vinh trong hành trình này là những trải nghiệm về văn hóa và ẩm thực tại Đài Bắc.

Anh lựa chọn dùng bữa tại nhà hàng Golden Dragon của Grand Hotel có hướng nhìn ra thành phố và phục vụ các món ăn cao cấp theo phong cách Quảng Châu. Sườn cuộn Yuanshan, vịt quay giòn rụm ăn cùng trứng cá đen hay súp bào ngư được nhà hàng chế biến và trình bày rất bắt mắt.

"Ở nước ngoài nhiều nhưng cũng tùy nơi mới có thể đem cho mình nguồn cảm hứng. Ở đâu cũng có cảnh đẹp, nhưng cũng hên xui mình có trải nghiệm được trọn vẹn hay không, tùy vào thời điểm, thời tiết, mức độ an toàn. Nói chung đi đâu cũng vậy. Hiện giờ nhiều thông tin tra cứu, bắt buộc mình nên đọc, xem tìm hiểu trước cho có sự chuẩn bị, tránh những rủi ro", Quang Vinh chia sẻ.

Một trong những điểm thu hút tiếp theo là Thái Lan. Khác với nhiều người đến Bangkok hay Pattaya, Quang Vinh lựa chọn hòn đảo Phuket xinh đẹp, cách thủ đô Bangkok gần 2 giờ bay. Anh còn là người dẫn đầu xu hướng khi chọn nghỉ dưỡng tại resort có thiết kế tổ chim nổi bật Keemala, nơi đang được rất nhiều người nổi tiếng ưa chuộng khi tới Phuket hè năm nay.

Không chỉ đến các nước ở châu Á, dịp Tết 2017, Quang Vinh đã tự thưởng cho mình một chuyến du lịch châu Âu đáng nhớ. Anh dành một tuần ở kinh đô ánh sáng Paris (Pháp) để trải nghiệm cuộc sống của một người Pháp thực thụ. Những bức ảnh đen trắng anh chụp trong chuyến đi như lột tả mọi cảm xúc, sự tinh tế và lãng mạn đều đến từ điều giản đơn như chính thành phố này.

Di sản thế giới Cinque Terre (Italy) là điểm dừng chân tiếp theo của chàng ca sĩ. Đây là điểm đến yêu thích của khách du lịch với một cụm năm thị trấn cổ xưa, gồm những căn nhà màu pastel nằm cheo leo trên các sườn đồi bên bờ biển Địa Trung Hải.

Đáng nhớ nhất với Quang Vinh là hành trình tới Iceland (một đất nước gần Bắc Cực). Đây cũng là điểm xa nhất "Hoàng tử sơn ca" đặt chân tới trong hành trình khám phá của mình ở thời điểm này. Tới đây, anh đã có trải nghiệm thú vị khi tắm ở hồ nước nóng Blue Lagoon giữa trời tuyết lạnh. Nhiệt độ của nước hồ luôn ở khoảng 37-39 độ C và nước có màu xanh sữa khiến nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua giữa vùng băng giá này.

Chuyến đi tới Iceland còn trở nên đáng nhớ với Quang Vinh hơn bao giờ hết khi anh may mắn chứng kiến hiện tượng Cực quang (Aurora) trong cả hai đêm ở đây. Hiện tượng này vô cùng hiếm gặp khiến anh phải thốt lên rằng "đây quả là một trải nghiệm quá tuyệt vời".

Dù đi xa tới đâu, những địa danh thơ mộng ở Việt Nam vẫn chiếm trọn trái tim của Quang Vinh. Ngay sau khi trở về từ chuyến đi Phuket, anh đến Đà Nẵng - Hội An để tận hưởng một mùa hè bất tận tại khu nghỉ dưỡng 5 sao Intercontinental.

Quang Vinh còn ghé thăm quần thể Tràng An - Bái Đính ở Ninh Bình. Dòng nước xanh như ngọc cùng những dãy núi trùng điệp trong bức ảnh của anh thật sự khiến người xem thêm tự hào về vẻ đẹp của quê hương Việt Nam. Khi được hỏi về cảm nhận thiên nhiên Việt Nam so với các quốc gia khác, Quang Vinh khẳng định: "Ít nơi có vẻ đẹp sánh được với nước mình. Tuy nhiên, chúng ta chưa biết cách khai thác triệt để cảnh quan nên du lịch chưa thực sự phát triển", nam ca sĩ chia sẻ.

Mai Khanh
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-si-quang-vinh-hoang-tu-du-lich-cua-showbiz-viet-post855414.html