Ca sĩ Thiện Nhân tuổi 22: Từng nặng 76kg vì stress, tự mở công ty riêng

2 năm vắng bóng, Thiện Nhân tự nhận mình trưởng thành hơn. Cô mong bắt đầu cuộc sống mới, đồng thời xin khép lại những ồn ào quá khứ.

Sống tích cực sau biến cố

- Trở lại âm nhạc sau 2 năm im ắng, cảm xúc của bạn ra sao?

Thị Kính là dự án tôi và ê-kíp bỏ nhiều tâm huyết, đánh dấu sự trở lại. Khi nghe ca khúc, tôi thấy như có ngọn lửa khơi lại tình yêu nghề. Tôi và ê-kíp mất khoảng 2 tháng từ lúc nhận bài hát đến khi hoàn thiện sản phẩm.

Tôi bỏ ra khoản tiền dành dụm gần hai năm để quay MV vì muốn mọi thứ thật chỉn chu. Quá trình thực hiện dự án, kinh phí đội lên nhưng tôi thấy xứng đáng vì sản phẩm đáp ứng kỳ vọng.

Tôi xem đây là món quà tri ân khán giả. Suốt khoảng thời gian tôi im ắng, họ vẫn luôn bên cạnh quan tâm, che chở, động viên. Mặt khác, tôi muốn mang đến hình ảnh tự tin, trưởng thành, và nữ tính hơn của Thiện Nhân ở tuổi 22.

Thiện Nhân trở lại sau 2 năm vắng bóng.

- Hai năm qua, cuộc sống bạn thế nào?

Tôi gần như không đi hát, thu nhập chính phụ thuộc vào công việc kinh doanh. Tôi mở một công ty nhỏ lĩnh vực thời trang, tự thiết kế và quảng bá trên mạng xã hội. Doanh thu không quá lớn song khiến tôi cảm thấy thoải mái, đỡ áp lực. Nhờ nguồn thu này, tôi có tiền để đầu tư vào sản phẩm mới.

Khi tôi thông báo trở lại nghệ thuật, một số bên liên hệ ngỏ lời mời nên tình hình show diễn ổn hơn.

Tạm gác việc học ở Nhạc viện TP.HCM vì có định hướng khác, đây là bước đầu để tôi tập quan sát và phát triển. Việc gì xảy ra tôi cứ đón nhận, sau đó học hỏi kinh nghiệm từ từ.

Giọng ca 22 tuổi chững chạc so với tuổi.

- Một số ý kiến nhận xét Thiện Nhân thay đổi nhiều, bạn chững chạc và già dặn hơn so với tuổi 22...

Giọng hát Việt nhí, mọi người gọi tôi là bé Thiện Nhân, bây giờ tôi đã 22 tuổi rồi nên tất nhiên phải khác.

Sau biến cố, tôi nương theo điều tích cực, cố gắng phát triển bản thân trong công việc và cuộc sống mỗi ngày. Tôi hạnh phúc vì xung quanh có các cô chú, anh chị hỗ trợ, đồng hành, thấu hiểu những va vấp, luôn động viên tôi quay lại làm nghề. Tình cảm đó khiến tôi hạnh phúc, là món quà quý giá nhất tôi có được ở thời điểm này.

Từng nặng 76kg, mong khép lại ồn ào

- Ở tuổi 22, bạn bè đồng trang lứa vẫn còn đi học, được gia đình hỗ trợ còn Thiện Nhân thì không, bạn ngẫm nghĩ điều gì?

Mỗi người sinh ra đều có số phận riêng. Khi đến với cuộc đời này, tôi phải có trách nhiệm với nó. Thay vì áp lực hay suy nghĩ, tôi học cách thay đổi bản thân, cân nhắc từng bước đi. Tôi hy vọng điều đó giúp con đường trong tương lai sẽ thuận lợi, trơn tru hơn.

- Đã bao giờ bạn hối hận về quyết định cách đây 2 năm?

Tôi đã quyết định thì không hối hận. Cuộc đời không giống một bộ phim hay một cuốn băng có thể tua đi tua lại, nếu chọn lựa cứ thế mà bước thôi.

Biến cố, vấp ngã nào cũng đều đau, để lại tổn thương. Dẫu sao, tôi phải tự đứng và bước đi trên đôi chân của mình. Đôi khi, chính điều đó mới giúp tôi trưởng thành, tự tin và có Thiện Nhân hôm nay.

Tôi không ngại chia sẻ về chuyện cá nhân nhưng chuyện cũ mang lại sự tiêu cực, nên xin phép thời điểm khép lại câu chuyện đời tư.

- Thiện Nhân từng tự ti về ngoại hình, bạn vượt qua và thay đổi bạn thân thế nào trước ý kiến chê bai?

Cơ địa của tôi rất dễ tăng cân, khi áp lực càng ăn nhiều hơn, có giai đoạn tôi không kiểm soát được chế độ ăn uống.

Giai đoạn áp lực nhất, tôi không biết làm gì ngoài việc ăn để giải tỏa. Chỉ trong 2 tháng, tôi lên tới mốc 76kg. Cân nặng thay đổi ảnh hưởng khá lớn tinh thần, sức khỏe của tôi.

Đến một thời điểm, tôi tự nhủ phải thay đổi. Động lực lớn nhất là có lẽ là sân khấu, tôi muốn hát, muốn trở lại gặp khán giả. Tôi lao vào tập luyện, ăn uống khoa học với mong mỏi trở về mức cân nặng ban đầu. Hiện tôi đã giảm được 18kg, còn 58kg.

Thiện Nhân được ca sĩ Cẩm Ly hỗ trợ, động viên trở lại ca hát.

- Mối quan hệ của bạn và ‘người thầy’ - ca sĩ Cẩm Ly giờ ra sao?

Chúng tôi vẫn bình thường, 2 cô trò vẫn hỏi thăm nhau qua tin nhắn. Những dịp đặc biệt, tôi chuẩn bị món quà nho nhỏ, kèm tấm thiệp gửi tặng cô. Tôi nghĩ, một tiếng cũng là thầy nên luôn trân trọng, yêu thương cô như ngày đầu.

Cô Cẩm Ly và chú Minh Vy góp ý với tôi về chuyên môn cho MV, nhắc tôi tận dụng yếu tố, kinh nghiệm sẵn có để áp dụng, thử sức trong mỗi sản phẩm.

- Thiện Nhân không tránh khỏi bị so sánh với nghệ sĩ đồng trang lứa như Phương Mỹ Chi. Khi nhìn thành công của các đồng nghiệp cùng thời, bạn có nuối tiếc?

Đôi khi lắng lòng lại, tôi có vài suy nghĩ ngổn ngang. Tôi buồn đôi chút, xem đó là động lực để đứng dậy và bước đi.

Trước nay, tôi luôn nghĩ và hướng tới điều tích cực. Khi các bạn trong nghề thành công, tôi thấy vui và chúc mừng họ.

Kể cả so sánh tôi thấy vinh dự, vì được so sánh với các sản phẩm thành công, khán giả đón nhận. Thế nên, tôi không việc gì phải buồn hay lo lắng cả. Tôi nhìn vào đó để nỗ lực, tiếp tục con đường của bản thân một cách tròn trịa và tốt hơn.

MV 'Thị Kính' của Thiện Nhân

Thu Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thien-nhan-tuoi-22-tung-nang-76kg-vi-stress-tu-mo-cong-ty-rieng-2258417.html