Ca sĩ trẻ Lê Ngọc Thúy: 'Ngược dòng' để hát nhạc quê hương

Sở hữu vóc dáng chuẩn cùng kha khá giải thưởng trong các cuộc thi nhan sắc, những tưởng khi nhập cuộc với con đường ca hát tại một nơi sôi động như TPHCM, Lê Ngọc Thúy - thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi Giọng ca xứ Nghệ 2017 - sẽ chọn nhạc trẻ. Thế nhưng, cô gái lớn lên trên miền đất ví dặm lại chọn dòng nhạc quê hương trữ tình để gắn bó.

Thử thách tuổi trẻ của chính mình

Danh hiệu Á khôi 2 của cuộc thi Duyên dáng áo dài 2017 và ngay cả giải Thí sinh được yêu thích nhất của Giọng ca xứ Nghệ 2017 vô tình đã khiến Lê Ngọc Thúy trở thành một người đẹp đi hát. Ngay cả khi cô hiện thực hóa giấc mơ ca hát của mình một cách bài bản nhất là thi vào khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM và rèn giũa tài năng ở cơ sở đào tạo âm nhạc lớn nhất nhì trong cả nước này, thì sắc vóc dường như vẫn là một vật cản để nhiều người nghi ngờ giọng hát của cô. Đó là lý do MV đầu tay mang tên “Nhớ mẹ” được Thúy phát hành trong mùa Vu lan 2018.

“Nhớ mẹ” ngay sau đó đã gây nên nhiều ngỡ ngàng cho khán giả và cả những người trong nghề bởi chất giọng ngọt ngào, sâu lắng vừa mang nét đặc trưng của miền Trung nắng gió vừa có gì đó trong trẻo, tươi mới rất riêng của Ngọc Thúy.

“Nhớ mẹ” là ca khúc được nhạc sĩ xứ Nghệ Mạnh Chiến phổ nhạc, thể hiện nỗi lòng day dứt, khắc khoải của người con đi xa, không thể đêm ngày chăm sóc, cận kề bên mẹ. Đến khi mẹ không còn trên cõi trần gian, đứa con xa xứ mang trầm hương về viếng mẹ trong nỗi đau đớn, nhớ thương khôn cùng. Sự đồng cảm của những tâm hồn xa xứ đã giúp Ngọc Thúy lấy được nhiều cảm xúc của khán giả nên chỉ sau 5 ngày phát hành trên youtube, Nhớ mẹ đã có hơn 100.000 lượt xem- một con số đáng tự hào với một MV đầu tay.

Chia sẻ về niềm vui nho nhỏ vừa đạt được trên con đường ca hát, Ngọc Thúy cho biết: “Tôi đã chảy nước mắt khi nghe bản demo của Nhớ mẹ. Mẹ là một tượng đài trong trái tim mỗi người con, chưa thể tưởng tượng được nếu một ngày thiếu mẹ trên cuộc đời này thì như thế nào. Vì vậy, tôi muốn thể hiện ca khúc với ý nghĩ rằng mình thật hạnh phúc vì vẫn còn mẹ, và càng nghĩ phải trân trọng từng giây phút tuyệt vời này. Thông điệp đó tôi cũng muốn lan tỏa ra với mọi người”.

Nói về dòng nhạc mà Ngọc Thúy chọn để chinh phục khán giả TP.HCM, thực ra cũng nhiều người không khỏi có những lo lắng cho Thúy vì nghĩ rằng TP.HCM không phải là nơi lí tưởng cho dòng nhạc mang âm hưởng dân ca trữ tình, nhất lại là dân ca miền Trung. “Nhưng không sao. Tôi tin, trong lòng mỗi chúng ta đều có bóng dáng quê nhà của mình. Sở dĩ dòng nhạc này sống được qua nhiều năm nhiều tháng, vì nó chứa đựng điều giản dị nhưng cũng hết sức phổ quát”, Ngọc Thúy khẳng định.

Ngọc Thúy cho biết cô đã nhận được không ít cơ hội lấn sân vào làng giải trí sau danh hiệu Á khôi. Nhưng sau nhiều đắn đo, Thúy vẫn muốn trở lại với ước mơ của chính mình, đó là theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Được hát những giai điệu đã ngấm vào mình từ thuở nhỏ mới khiến Ngọc Thúy cảm thấy được là chính mình nhất. “Con đường đó sẽ khó, vì ở nơi tôi lập nghiệp, mọi người rất yêu thích bolero và nhạc trẻ. Nhưng tôi muốn đặt ra những thử thách cho tuổi trẻ của mình và thực hiện nó”, Ngọc Thúy nói giọng quả quyết.

Sắp ra mắt album đầu tiên

Sinh ra và lớn lên ở miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh, Ngọc Thúy không chỉ được thừa hưởng chất giọng da diết, mặn mà như cái nắng cái gió miền Trung, mà xứ sở của những câu ví dặm còn cho nữ ca sĩ trẻ một tình yêu tha thiết đối với những câu dân ca. “Từ bé, tôi đã được nghe những ca khúc đậm đà chất dân ca qua sự thể hiện của nhiều ca sĩ bậc tiền bối...

Và những giai điệu, âm hưởng của quê hương đã ăn sâu vào tâm trí và khi lớn lên, đi xa, thì chất nhạc đó giống như tiếng nói thân thương từ quê nhà, mỗi lúc thấy trống vắng, nhớ nhà, tôi đều tìm đến. Tôi chọn dòng nhạc quê hương mang âm hưởng dân ca miền Trung không chỉ vì nó hợp với tâm hồn mình, mà còn là một cách để mình hướng về quê hương”, nữ ca sĩ sinh năm 1995 chia sẻ.

Tấm lòng hướng tới quê hương của Ngọc Thúy còn thể hiện ở nhiều hoạt động của cô ở mảnh đất phương Nam. Tháng 10/2017, khi người dân miền Trung hứng chịu sự tàn phá nặng nề của bão số 10, Ngọc Thúy đã mạnh dạn đứng ra tổ chức đêm nhạc “Vì miền Trung thương yêu” tại Nhà hát Trần Hữu Trang TPHCM. Thật bất ngờ, với sự chung tay của các nghệ sĩ: NSƯT Tố Nga, Lý Hùng, Cáp Anh Tài, Mai Quốc Việt, Lâm Chấn Huy... chương trình đã quyên góp được số tiền lên tới 600 triệu đồng. Dịp Tết 2017, Ngọc Thúy đã kêu gọi ủng hộ được 70 triệu đồng khi tổ chức chương trình “Ấm tình quê hương” trao cho bà con nghèo taịi Hà Tĩnh.

Và năm 2018, “Ấm tình quê hương 2” tiếp tục được tổ chức tại Hà Tĩnh với 150 triệu đồng để trao tặng cho các gia đình khó khăn. Không chỉ dừng lại ở đó, Ngọc Thúy dự định sẽ đưa “Ấm tình quê hương” trở thành một chương trình thiện nguyện hàng năm với mong muốn góp sức kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở quê nhà Hà Tĩnh cũng như các vùng quê khác trên cả nước.

Giờ đây, Lê Ngọc Thúy đang hoàn thiện nốt các công đoạn quan trọng cho album đầu tiên trong sự nghiệp ca hát. Tâm hồn ấm áp, đầy ắp sự sẻ chia cùng tình yêu ca hát và sự nghiêm túc học hỏi, rèn luyện đang trở thành cơ sở vững chắc để Lê Ngọc Thúy chinh phục con đường nghệ thuật vốn không dễ dàng mà cô đã chọn.

Huyền Đỗ

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/ca-si-tre-le-ngoc-thuy-nguoc-dong-de-hat-nhac-que-huong-post50997.html