Ca sĩ tuổi Rồng - Anh Thơ: 'Tôi cũng lăn tăn năm tuổi lắm'

'Tôi là người tâm linh, hướng đạo nên cũng lo lắng năm tuổi, rồi cả cái tuổi 49-53. Bởi cuộc sống vốn không nói trước được điều gì. Tôi cũng dặn lòng là cẩn thận trong mọi thứ, đặc biệt là sức khỏe', Anh Thơ chia sẻ.

30 năm tuổi nghề, Anh Thơ chỉ có tự hào chứ không hối tiếc

- Với Anh Thơ, dấu ấn 2023 như thế nào?

Có thể nói năm nay là một năm rất trầm lắng, mọi thứ chững lại so với những năm trước. Cách đây vài năm, tôi chạy 5 – 6 show/tuần, thậm chí có khi 5-6 show/ngày, cả tháng vài chục show là chuyện bình thường. Nhưng năm nay, chỉ 1-2 show/ tuần hoặc có tháng chỉ vài show. Nghĩ lại cảnh ngày xưa chạy 5 – 6 show, hết tỉnh này đến tỉnh khác cũng nhớ lắm.

- Nói như thế nghĩa là một năm có tiếc nuối?

Với Anh Thơ chỉ có tự hào chứ không hối tiếc. Gần 50 tuổi, với 30 tuổi nghề Anh Thơ vẫn đắt show là mừng rồi. Chứ trên sân khấu bây giờ toàn là các ca sĩ trẻ bằng tuổi con mình, còn tôi vẫn hát nội lực, tâm thế tốt.

Hơn nữa, công tâm mà nói, năm nay kinh tế khó khăn nên tình trạng chung là thế. Nhưng vẫn là đắt show chỉ là không bằng trước thôi. Show ít thì thu nhập tất nhiên không được như mọi năm nhưng năm nay tôi vẫn có những show hoành tráng.

Với tôi, nhìn lại vẫn cảm thấy hài lòng vì mình luôn là người chăm chỉ, chẳng lúc nào thấy nhàm chán hay chững lại hay chưa hài lòng.

Ngoài ra, nếu năm 2022 đã có liveshow riêng thì năm 2023 Anh Thơ cũng có liveshow với Trọng Tấn. À, có một dấu ấn năm 2023 là tôi đã nhận nút vàng Youtube đầu tiên cho ca sĩ với dòng nhạc này. Đây cũng là niềm tự hào của tôi trong năm 2023.

- Nhân chuyện chị nhắc đến tuổi tác, có người nói Anh Thơ tuổi càng cao catse càng cao!?

Không phải. Catse cũng tùy chương trình, có cao có thấp như các show tiệc thì vô cùng lắm, còn những chương trình lớn của nhà nước thì kinh phí không cao, chúng tôi phục vụ theo cái tâm. Tôi vẫn vui vì điều đó bởi mỗi người có một lộc riêng. Tôi cũng không so với các em trẻ, catse mấy trăm triệu hay mấy tỷ/show như Sơn Tùng M-TP. Không so sánh mà luôn cảm thấy mừng cho các em ấy, thế hệ trẻ. Mình diễn 30 năm tuổi nghề vẫn đi hát là vẫn vui, khán giả vẫn yêu quý.

- Vậy chị nói sao trước thông tin một nhà sản xuất từng nói chị hét catse?

Tôi cũng như mọi ca sĩ khác, từng trải qua thời gian đi hát với catse 50.000 đồng, 100.000 đồng rồi đến vài triệu đồng. Những năm gần đây, điều kiện kinh tế tốt hơn, khán giả sẵn sàng chi tiền cho nghệ thuật, thù lao của chúng tôi vì thế cũng tăng. Như 5-7 năm trước, tôi có catse khoảng 30 triệu đồng, giờ có show lên tới 100 triệu đồng.

Tôi nghĩ đó không phải là con số quá lớn, bởi nhiều ca sĩ nhạc nhẹ nhận mức cao gấp tôi vài lần. Nhiều đêm diễn, bầu sô nói bán vé khó khăn hoặc kinh phí đắt đỏ, tôi sẵn sàng hạ xuống. Tôi cũng đi hát từ thiện hoặc các chương trình phi lợi nhuận, nhận thù lao tượng trưng hoặc miễn phí hoàn toàn.

Tính như đàn ông nên Tết không cầu kỳ

- Với nhiều người, Tết vui nhất là khâu chuẩn bị, nhưng công việc chiếm phần lớn thời gian như thế thì chị có “kịp” cảm nhận không khí Tết không?

Công việc bận, tính cách lại như đàn ông nên tôi chỉ dồn mua sắm trang hoàng 1 ngày là xong: bánh trái, hoa, mâm ngũ quả,…Tôi thích đào nhất nên chắc chắn phải mua, còn quất có hay không cũng được. Còn chủ yếu là sau những ngày chạy show, có ngày nghỉ mẹ con ấm cúng bên nhau, không phải bày biện cầu kỳ.

- Nhiều người nhìn vào Anh Thơ sẽ nghĩ ca sĩ dòng trữ tình quê hương thì tính cách nền nã, cầu kỳ lắm chứ không phải kiểu "đàn ông" như chị nói đâu!?

Ngày xưa còn hay về quê đón Tết với các cụ, cứ 28 về là sắm hết: hoa quả đến đồ bếp núc sắm không thiếu thứ gì, cả những thứ nhỏ nhặt nhất như củ hành, củ cỏi,...

Những ngày đó là tôi cũng lo hết chuyện bếp núc, luôn tay luôn chân không nghỉ ngơi. Tôi là kiểu không ai chiều mình cả, toàn mình phải chiều người khác thôi. Về nhà lo cho bố mẹ, ngoài này lo cho các con.

Vài năm gần đây ít về hơn vì ông bà đã có các cậu lo, tôi ở ngoài này lo Tết cho các con rồi thi thoảng về chứ không ở hẳn đấy ăn Tết nữa.

- Chỉ rất giỏi chuyện bếp núc?

Tôi cái gì cũng biết làm chỉ là không quá giỏi thôi. Tôi còn có thể làm được cả những việc của đàn ông. Nhưng sau này mình thiên về công việc nghệ thuật, giảng dạy,… thì bếp núc tạm gác, chỉ làm lúc cần thôi.

- Vậy chị có món tủ không, đặc biệt là Tết?

Cứ đầy đủ giò bánh chưng, thịt mỡ dưa hành cho đủ Tết. Còn những món khác do sở thích mỗi gia đình nữa.

À, một món tôi đặc biệt thích là ăn cá kho. Thích lắm. Hoặc Tết làm nồi lẩu nữa là vui rồi!

- Năm 2024 Giáp Thìn được coi là năm tuổi của chị, theo quan niệm của dân gian thì năm tuổi mọi chuyện sẽ kém hanh thông. Chị có lo lắng điều này không?

Cũng có lăn tăn vì tôi là người tâm linh, hướng đạo. Tôi lo lắng vì năm tuổi, rồi cả cái tuổi 49-53. Bởi cuộc sống vốn không nói trước được điều gì. Tôi cũng dặn lòng là cẩn thận trong mọi thứ, đặc biệt là sức khỏe.

Còn việc gặp may hay xui thì đôi khi tôi cũng tự ngồi vẽ ra tình huống để có tâm lý chuẩn bị. Sợ nhất là ốm đau bệnh tật chứ còn những "xô chậu" ít nhiều hoặc đen đủi vướng rắc rối thì đều là bình thường. Bởi cuộc sống con người không có gì mãi hoàn hảo tuyệt vời được. Đến lúc nào đó cũng sẽ chững lại, sợ nhất là sức khỏe.

Năm vừa rồi tiền kiếm được như thế là được rồi, năm sau có ít hơn một chút cũng vẫn đủ sống là được rồi. Tôi cảm thấy mình chỉ nghèo với người giàu thôi chứ nhìn mặt bằng chung dù sao mức thu nhập của mình vẫn là ổn mà. (Cười)

- Chị nói đen đủi với nghề là kiểu vô tình vướng thị phi như năm vừa rồi sao? Ồn ào hủy show Mạch nguồn ví giặm hồi 5/2023?

30 năm nghệ thuật của tôi luôn chuẩn chỉ giờ giấc và có trách nhiệm với công việc. Những lần vướng thị phi thực ra ai hiểu chuyện đều biết tôi bị hiểu lầm. Như "Mạch nguồn ví giặm" cũng thế. Câu chuyện sau đó phía BTC cũng đã xin lỗi tôi 1 lần nữa, vì không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa nên chúng tôi đồng ý im lặng.

Có một cái khổ là tôi làm được hết mọi việc nên nhìn thấy ai làm hộ mà không đâu ra đâu là tôi khó chịu lắm. Bây giờ có trợ lý thì cũng chỉ làm được mỗi việc nhắc lịch thôi. Từ trước đến nay, không có trợ lý nhưng tôi cũng chưa bao giờ bị nhầm lịch cả, một ngày diễn 5 – 6 show nhưng không đến muộn một phút nào. Chương trình "Mạch nguồn Ví, Giặm" vừa qua là một tai nạn hy hữu.

- Năm 2024 với cá nhân chị, ngoài là năm tuổi thì có gì đặc biệt không? Liệu chị có kế hoạch nghệ thuật “bùng nổ” nào trong năm 2024 không?

Tôi vẫn ấp ủ một liveshow hoành tráng mà tặng vé tri ân khán giả.

- Chị không có ấp ủ gì cho chuyện tình cảm sao?

Tôi vẫn thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại dù đôi khi làm nhiều thứ quá cũng mệt mỏi. Nhưng vì tôi tự lập được về kinh tế, quán xuyến được hết mọi thứ nên cứ sống thoải mái vậy thôi. Tôi có nhiều người bạn, sau khi ly hôn họ cũng không có ý định tái hôn nữa vì thấy cuộc sống hiện tại đang rất ổn.

Nhiều bạn bè hay hỏi tôi có lấy chồng nữa không. Giờ tôi 48 tuổi, cưới xin gì nữa. Tôi thấy ở tuổi này, không thể có người đàn ông tuyệt vời nào còn xuất hiện trong đời mình. Tôi chăm chỉ, yêu gia đình, yêu con cái, yêu công việc, kiếm ra tiền. Kiếm đâu ra được người hơn tôi từng ấy điểm, lại chấp nhận đến với mình. Phụ nữ cá tính mạnh như tôi cũng có phần thiệt thòi, không được dựa dẫm ai, nhưng tôi thấy chẳng có vấn đề gì. Mình tự che cho mình lại càng mát (cười). Nhìn ra xung quanh, tôi thấy phụ nữ Việt Nam đều tự lập là chính, bởi không nhiều đàn ông có thể bao dung, thấu hiểu được cho vợ.

Cảm ơn chia sẻ Anh Thơ! Chúc chị và gia đình năm mới vạn sự như ý!

Táo quân 2024 xuân Giáp Thìn | Vấn đề cháy chung cư mini và bảo hiểm nhân thọ

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ca-si-tuoi-rong-anh-tho-toi-cung-lan-tan-nam-tuoi-lam-172240208160344079.htm