Ca sĩ Tuyết Nga: Tôi muốn quảng bá áo dài và nhạc truyền thống ra thế giới

Với chất giọng Soprano (nữ cao), người đẹp xứ Thanh Tuyết Nga từng lọt vào top 10 giải Sao Mai 2017 và đoạt danh hiệu cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2019, diễn ra tại Singapore vào đầu tháng 3-2019 đã chinh phục khán giả không chỉ bằng âm nhạc mà còn bởi phong cách trình diễn trang phục áo dài tự tin tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Ca sĩ Tuyết Nga chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử về niềm đam mê ca hát và dự án âm nhạc mang đậm màu sắc truyền thống, dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 8-2019 với chủ đề Nét Việt.

 Ca sĩ Tuyết Nga.

Ca sĩ Tuyết Nga.

Phóng viên (PV): Sinh ra trong gia đình không có ai theo nghệ thuật, tại sao chị vẫn chọn âm nhạc để dấn thân?

Ca sĩ Tuyết Nga: Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông, bố tôi bị bệnh ung thư mất khi tôi 14 tuổi. Bố mất để lại cú sốc tinh thần vô cùng lớn cho cả gia đình bởi với tôi, bố là thần tượng. Tuổi thơ của tôi lớn lên và hình thành nhân cách, đạo đức từ sự dạy dỗ của bố. Bố dạy cho tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Không phải là ca sĩ và cũng không biết nốt nhạc nào nhưng bố hát rất hay và đam mê ca hát. Tuổi thơ của tôi lớn lên trong tiếng ru của bố, những bài hát ru con cất lên từ giọng hát của bố đã thấm sâu trong tâm trí tôi từ tấm bé, lớn lên một chút, tôi được nghe bố hát rất nhiều các ca khúc nhạc cách mạng, tiền chiến.

Khi bố qua đời, lúc đó tôi mới học xong lớp 9, kinh tế gia đình khi đó lao đao, mẹ tôi do suy nghĩ nhiều và bị ốm trong thời gian dài. Gia đình chỉ còn 3 mẹ con, em trai còn nhỏ nên mọi công việc trong nhà đều do tôi gánh vác, từ việc đồng áng, trồng ngô, khoai, chăm mẹ ốm…Tôi trở thành trụ cột trong gia đình.

Lúc đó, có thời điểm trong nhà không còn gạo để ăn, phải đi vay của hàng xóm. Các bạn đi học về thì được ăn cơm tối luôn nhưng tôi phải đạp xe vào rừng hơn 10km lấy măng trúc, tre về ngâm để buổi sáng hôm sau mẹ mang ra chợ bán, sau đó đến 9 giờ tối, tôi mới được ăn và bữa tối chỉ cơm trắng với măng.

Ca sĩ Tuyết Nga trong trang phục áo dài truyền thống.

PV: Vất vả là thế nhưng động lực nào để chị quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc?

Ca sĩ Tuyết Nga: Lúc bố mất, kinh tế gia đình lao đao, tôi phải vừa học vừa phải gánh vác nhiều việc để lo cho mẹ và em nên tôi bị trượt trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH. Lúc đó tôi buồn lắm, luôn nghĩ đến lời căn dặn của bố trước khi qua đời muốn tôi phải học thật giỏi. Vì thế sau khi thi trượt, tôi đi học thêm ở một trường trung cấp kế toán, sau đó quyết tâm thi lại và tôi đã đỗ tốt nghiệp PTTH. Sau khi tốt nghiệp trung cấp kế toán, tôi ra Hà Nội một mình mang theo tâm nguyện sẽ học lên cao đẳng và liên thông đại học. Trong quá trình học, tôi vô tình gặp NSND Thanh Hoa, lúc đó tôi chỉ suy nghĩ một điều rất thích hát và đến nhà cô học thêm chỉ để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc. Sau khi thử giọng và học đến buổi thứ 3, tôi đã hát được giọng chuyển, NSND Thanh Hoa thấy tôi chăm chỉ học lại có chút năng khiếu âm nhạc nên cô khuyên tôi bỏ học kế toán và theo nghiệp ca hát. Tôi vô cùng biết ơn NSND Thanh Hoa bởi cô là người đầu tiên dạy cho tôi từng nốt nhạc và coi tôi như người thân trong gia đình. Tôi học tập, sinh sống tại nhà NSND Thanh Hoa trong những năm đầu tiên bước chân vào nghệ thuật.

NSND Thanh Hoa khuyên tôi theo học thanh nhạc chuyên nghiệp và nhờ NSND Quang Thọ dạy học thêm và NSƯT Quốc Hưng hướng dẫn luyện thanh để thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hồi đó, ngày thường thì tôi đi học, cuối tuần lại về quê để dạy em học bởi với tôi, từ khi bố qua đời, tôi luôn nghĩ, dù mình có thành công đến thế nào nhưng mẹ và em trai vất vả thì cuộc sống coi như không toàn vẹn.

Tôi may mắn được nhiều thầy cô giáo nổi tiếng, có chuyên môn cao dìu dắt nên thuận lợi hơn một số bạn cùng trang lứa. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Anh Thơ, tôi đang tiếp tục bước đi trên con đường ca hát mà mình đã lựa chọn. Đến giờ, tôi đã là sinh viên năm thứ 3 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đang theo học dòng nhạc thính phòng.

Ca sĩ Tuyết Nga và một nghệ sĩ trong MV ca nhạc Nét Việt.

PV: Tại sao chị lại chọn thực hiện dự án âm nhạc mang Nét Việt?

Ca sĩ Tuyết Nga: Ngay từ đầu năm 2019, tôi đã ấp ủ thực hiện Dự án âm nhạc Nét Việt. Dự án này là dấu ấn trong sự nghiệp ca hát của tôi, khẳng định mình là người tâm huyết và yêu nghề đồng thời thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc và tâm huyết học hành của tôi chứ không phải vì mục đích kinh doanh.

Tôi rất thích phong cảnh của đất nước mình và mong muốn phải làm điều gì đó để quảng bá hình ảnh của quê hương ra thế giới. Thông qua giọng hát cùng với những phong cảnh đẹp 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam, MV Nét Việt là để mọi người cảm nhận được dòng âm nhạc dân gian qua những bản phối mới. Vì vậy MV này gồm chủ yếu là những bài hát dân gian, quen thuộc với khán giả mọi lứa tuổi như: Inh là ơi, Bèo dạt mây trôi, Trống cơm, Lý cây bông, và một ca khúc mới sáng tác Nhan sắc.

PV: Là ca sĩ dòng nhạc thính phòng nhưng lại đoạt danh hiệu Hoa hậu áo dài, cơ duyên nào đưa chị đến với cuộc thi này?

Ca sĩ Tuyết Nga: Tôi biết đến cuộc thi Hoa hậu áo dài 2019 thông qua một người chị họ. Khi thấy tôi biểu diễn trên sân khấu chỉ mặc áo dài nên chị khuyên tôi đăng ký tham gia cuộc thi. Tôi đăng ký đi thi cũng bởi tôi rất thích mặc áo dài. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn mong muốn lớn thật nhanh để được mặc áo dài. Hơn nữa, tôi chọn học dòng nhạc thính phòng cũng bởi vì tôi quá đam mê áo dài. Tôi cảm thấy mình tự tin hơn khi biểu diễn trên sân khấu với tà áo dài.

Trong MV Nét Việt, tôi mặc trang phục áo dài của nhiều nhà thiết kế. Mỗi bài hát sẽ là hình ảnh hoa văn trên áo dài mang bản sắc đặc trưng của từng vùng, miền.

Ca sĩ Tuyết Nga trong trang phục áo dài cách tân.

PV: Được biết, trong Liên hoan phim Cannes 2019 vừa qua, chị mặc trang phục cách tân từ áo dài, tại sao chị lại chọn trang phục này?

Ca sĩ Tuyết Nga: Khi nhận được vé mời tham dự Liên hoan phim Cannes 2019, tôi điện thoại cho nhà thiết kế Hà Duy yêu cầu thiết kế bộ áo dài cách tân, có hình hoa sen, phượng hoàng mang nét đặc trưng Việt Nam. Tôi nghĩ, nếu mặc những bộ đầm dạ hội hàng hiệu thì mình không thể sánh được với các ngôi sao điện ảnh của thế giới. Vì vậy, tôi chọn trang phục để khi người nước ngoài nhìn vào thì biết ngay đó là cô gái Việt đến từ đất nước Việt Nam. Trang phục phải kín đáo, giản dị. Nhà thiết kế thực hiện theo ý tưởng của tôi và khi mặc trang phục này bước ra thảm đỏ, tôi đã nhận được nhiều lời khen của khán giả nước ngoài. Tôi nghĩ rằng, tuy mình không phải là ngôi sao nổi tiếng nhưng tôi tự hào vì trang phục của mình để lại ấn tượng trong lòng bạn bè quốc tế.

PV: Cảm nhận của chị thế nào về danh hiệu Hoa hậu áo dài Việt Nam 2019?

Ca sĩ Tuyết Nga: Tôi nghĩ rằng, có thể cuộc thi này không quá lớn, không tầm cỡ và tôi không dùng danh hiệu này để đánh bóng tên tuổi của mình mà tôi muốn chinh phục khán giả bởi giọng hát và quá trình lao động nghệ thuật. Danh hiệu Hoa hậu áo dài Việt Nam 2019 thật bất ngờ và đây là giải thưởng mang lại nhiều điều thú vị, đã thỏa lòng mong ước được mặc áo dài của tôi từ tấm bé.

PV: Dự định thời gian tới của chị là gì?

Ca sĩ Tuyết Nga: Dự kiến đầu tháng 8, tôi sẽ tổ chức họp báo để ra mắt khán giả MV Nét Việt, sau đó sẽ là album về nhạc trữ tình gồm những ca khúc mới theo thể loại nhạc Ballads. Năm 2020, tôi chủ yếu tập trung cho việc ôn thi tốt nghiệp đại học.

Từ giờ đến cuối năm, tôi dự định tổ chức hoạt động từ thiện để ủng hộ bệnh nhân của Bệnh viện K. Tôi luôn đau đáu với dự án từ thiện này bởi tôi rất thấu cảm với bệnh nhân bị bệnh ung thư. Trải qua thời gian dài chăm bố bị bệnh ung thư nên cảm giác người thân của mình bị mắc căn bệnh hiểm nghèo luôn đau nhói trong tim. Vì thế, tôi sẽ phối hợp với một số đơn vị để có thể giúp đỡ phần nào các bệnh nhân ung thư.

PV: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

KHÁNH HUYỀN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ca-si-tuyet-nga-toi-muon-quang-ba-ao-dai-va-nhac-truyen-thong-ra-the-gioi-581898