Ca sĩ Vy Oanh: 'Ông xã không muốn tôi phải làm việc quá nhiều'

Tung ra một sản phẩm chất lượng sau 6 năm im ắng, Vy Oanh tự nhận mình đã đằm thắm hơn vì gia đình. Cuộc sống không còn lãng mạn như trước nhưng nữ ca sĩ đã quen dần với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ.

Ca sĩ Vy Oanh chia sẻ khi trở lại sau 6 năm vắng bóng.

Gia đình vẫn quan trọng hơn

Chào Vy Oanh, vì sao rất lâu rồi khán giả mới thấy chị xuất hiện với sản phẩm mới?

Trong 6 năm qua, thỉnh thoảng tôi cũng đi hát. Tôi cũng đầu tư quay 2 MV tại Mỹ nhưng trục trặc nên không thể ra mắt như dự kiến. Đối với tôi, làm nghệ thuật là phải hết sức mình. Nhưng thật sự, bây giờ tôi không có thời gian để đi hát nhiều mà chỉ có thể làm các sản phẩm chỉn chu để tri ân khán giả.

Với sản phẩm mới nhất, tuy được đầu tư để quay các cảnh hành động, bối cảnh lớn nhưng tôi không muốn tiết lộ kinh phí. Người phụ nữ khi đã có gia đình thì nên khéo léo và sống tiết kiệm để lo cho các con.

Nữ ca sĩ Vy Oanh trở lại sau 6 năm khá im ắng.

Nữ ca sĩ Vy Oanh trở lại sau 6 năm khá im ắng.

Vậy tại sao chị lại chọn phong cách cổ điển, giai điệu âm nhạc buồn để đánh dấu sự trở lại?

Bây giờ, tôi làm nghệ thuật không có nhiều áp lực như trước mà chủ yếu là chiều lòng khán giả. Nếu muốn nâng tầm sự nghiệp thì tôi sẽ phát huy các ca khúc yêu đời như Đồng xanh, Fly,… vốn đã giúp mình tạo nên ấn tượng với khán giả. Nhưng công việc kinh doanh dạy tôi rằng, làm bất cứ điều gì cũng phải xuất phát từ nhu cầu của người hưởng thụ. Tôi cũng không hiểu vì sao số đông khán giả thích các ca khúc buồn. Vì thế, MV Đường tình chia hai là để chiều lòng khán giả.

Nhưng không phải vậy mà tôi đánh mất phong cách của riêng mình mà vẫn xen kẽ các giai điệu vui và buồn để ra mắt khán giả. Tháng 12 tới, tôi sẽ ra mắt sản phẩm mới mang phong cách vui tươi khi song ca với ca sĩ Hồ Trung Dũng. Đây là nhạc phẩm tôi tự sáng tác để gửi tặng ông xã.

Cuộc sống gia đình có tác động đến sự nghiệp của Vy Oanh ra sao?

Trong cuộc đời, có những thời điểm bản thân phải lựa chọn điều gì quan trọng hơn. Hiện tại, gia đình là quan trọng nhất đối với tôi. Còn sự nghiệp cũng đã tương đối ổn định.

Tôi thừa nhận, sau khi có gia đình thì hình ảnh và cuộc sống của bản thân đã có phần trưởng thành, đằm thắm hơn. Trong thời gian tạm xa công việc ca hát để sinh con, tôi rất nhớ nghề, nhớ khán giả và sân khấu.

Sau khi có 2 con, ông xã không mong muốn tôi phải làm việc quá nhiều. Con cái còn nhỏ và 2 vợ chồng chúng tôi phải tranh thủ thời gian để thay nhau chăm sóc. Đó là trách nhiệm và bổn phận của người làm cha mẹ. Nhưng ông xã cũng hiểu rằng tôi rất yêu nghề. Anh hoàn toàn tôn trọng và tạo điều kiện cho tôi được làm điều mình thích. Ở chiều ngược lại, tôi cũng tự ý thức để dành thời gian cho chồng con.

Không thích ông xã nuôi

Đối với tài chính, liệu ông xã có hỗ trợ cho công việc nghệ thuật của chị hay không?

Tính cách của tôi từ trước đến nay luôn độc lập, tự chủ. Tôi muốn mọi người tôn trọng mình bằng công sức như bất cứ ai. Ngay từ nhỏ, mặc dù là con út nhưng tôi không muốn ỷ lại hay muốn được nuông chiều. Tất nhiên, khi đã kết hôn thì của chồng công vợ. Trong những dự án nghệ thuật, tôi có nhờ vả ông xã những điều nhỏ chứ không dựa dẫm hoàn toàn. Tôi cũng không thích được ông xã nuôi mà tự mình bươn chải kinh doanh. Với chúng tôi, tài chính là để lo cho 2 bên gia đình, đầu tư cho tương lai các con.

Chồng con, bạn bè đồng nghiệp chúc mừng Vy Oanh.

Vậy đời sống hôn nhân có khiến chị hài lòng?

Ông xã của tôi là người đằm tính, rất khéo léo, chu toàn. Tôi cảm thấy 2 vợ chồng rất hợp nhau, hôn nhân khá tròn trịa. Ông xã có thể chăm con khá tốt, cho con ăn, dỗ con ngủ nên 2 đứa nhỏ rất thích bám ba. Chúng tôi cũng tập cho con tính tự lập khi cả 2 đứa đều ngủ riêng chứ không ngủ chung với ba mẹ. Thế nên 2 vợ chồng cũng có thời gian dành cho nhau.

Nhớ lại thời gian đầu khi mới cưới, tôi cũng băn khoăn vì cuộc sống gia đình không còn lãng mạn như hồi trước. Nhưng bây giờ, so với các cặp vợ chồng khác thì tôi cảm nhận vợ chồng mình cũng khá lãng mạn. Bây giờ tôi cũng quen hơn, không còn quá mơ mộng như thời con gái. Nếu như ngày xưa còn thích giận hờn để được chồng năn nỉ, chiều chuộng nhưng bây giờ vợ chồng giận hờn tốn thời gian lắm. Mình phải thay đổi bản thân để trở thành mảnh ghép phù hợp với nhau.

Cảm ơn chị đã chia sẻ.

Hà Nhân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ca-si-vy-oanh-ong-xa-khong-muon-toi-phai-lam-viec-qua-nhieu-a409628.html