Ca sĩ Vy Oanh sau ồn ào 'dựa hơi', xài tiền chồng đại gia giờ ra sao?

'Họ đã ganh ghét, không ưa tôi thì dù có giải thích thế nào cũng vô ích', nữ ca sĩ nói.

Trong lần trở lại mới đây với MV “Đường tình chia hai”, Vy Oanh cho biết cô nhận được sự ủng hộ từ ông xã.

Nữ ca sĩ đã đầu tư không ít về mặt kinh phí để làm một MV ca nhạc hệt như phim điện ảnh, thậm chí có rất nhiều pha hành động trên tàu cao tốc.

Cũng vì độ đầu tư quá hoành tráng, không ít người cho rằng những gì Vy Oanh đã và đang có được đều nhờ cậy vào chồng đại gia. Trong buổi trò chuyện gần đây, bà mẹ hai con đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về tin đồn “xài tiền của chồng”.

Bà mẹ hai con Vy Oanh xinh đẹp, gợi cảm trong ngày trở lại.

- Từng phản đối và không muốn chị mải mê ca hát, vất vả xa con, vậy lý do gì ông xã chị lại thay đổi ý định để ủng hộ Vy Oanh trở lại ca hát?

Anh ấy chưa ủng hộ tôi hoàn toàn đâu. Thật ra chồng tôi chưa từng bắt vợ phải luôn túc trực ở nhà để chăm con, anh ấy chỉ sợ tôi đi diễn nhiều quá, liên tục xa nhà thì sẽ không có thời gian ở gần con cái. Đó là lý do 3, 4 năm qua tôi gần như rút lui khỏi làng giải trí, chuyển hướng kinh doanh để tiện chăm sóc gia đình.

Có lẽ thời gian qua ông xã thấy tôi xa sân khấu đã lâu, cũng phần nào nhớ nghề nên anh ấy mới khuyến khích tôi trở lại nghệ thuật. Tuy nhiên, nếu tôi mải mê đi diễn, liên tục chạy show xa nhà thì chắc chắn anh ấy sẽ thay đổi quyết định (Cười).

- Vậy chồng đại gia đã hỗ trợ Vy Oanh thế nào trong lần trở lại có mức đầu tư “khủng” này?

Tôi vẫn mong được ông xã ủng hộ bằng tinh thần nhiều hơn vật chất. Bởi thời điểm này, tôi đã có một cuộc sống như ý mình muốn, có nguồn thu nhập ổn định, không nhất thiết phải có tiền của chồng góp vào thì tôi mới làm được sản phẩm.

Chưa kể anh ấy đang là trụ cột của gia đình, tất cả mọi thứ trong nhà đều do chồng tôi lo từ A-Z nên tôi càng không muốn anh ấy phải bận tâm, lo lắng thêm về công việc riêng của mình.

Do đó, sản phẩm MV lần này đều do tôi một tay đầu tư, sản xuất chứ không dùng tiền của ông xã. Tôi muốn được mọi người nhìn nhận mình là một nghệ sĩ tự lập, không dựa dẫm, nhờ vả vào ai, kể cả đó là chồng mình.

Nữ ca sĩ khẳng định, cô không muốn dựa dẫm và xài tiền của chồng đại gia.

- Tuy nói như thế, nhưng cứ hễ nhắc tới Vy Oanh, người ta lại nghĩ rằng những gì chị có được ngày hôm nay đều từ ông xã mà ra. Thậm chí, người ta còn đánh đồng và cho rằng chị xài tiền của chồng đại gia. Những tin đồn đó có khiến chị buồn hay khó chịu?

Trước đây tôi buồn lắm chứ, nhưng cứ nghe tin đồn này hoài nên bây giờ tôi đã quen và chai lì cảm xúc luôn rồi. Thay vì tiếp tục buồn hay tủi thân vì điều đó, tôi lại thấy hãnh diện, bởi ông xã mình có giỏi giang thì mới được người ta chú ý như vậy.

Lúc nào chồng cũng nói với tôi rằng: “Thôi em đừng đi hát cho vất vả nữa, anh có thể lo hết cho em và con”. Nhưng tôi là một người phụ nữ rất cứng đầu và thích tự lập. Tôi tự kiếm tiền bằng nhiều cách, từ kinh doanh nhà đất, điều hành công ty, mở shop thời trang, chạy chương trình giải trí cho thiếu nhi,... chứ không thích xài tiền của chồng.

Ông xã cũng hiểu được tính cách của tôi như thế nào nên rất yêu và trân trọng tôi. Nhưng nếu dư luận vẫn không chịu nhìn nhận những gì tôi làm, thì tôi sẵn sàng đón nhận mọi lời đồn, đứng nép đằng sau sự thành công của chồng.

Chỉ cần người thân, bạn bè hiểu được năng lực Vy Oanh ra sao, tôi sống như thế nào là được. Còn ngoài kia ai muốn nói gì thì nói, vì nếu họ đã ganh ghét, không ưa tôi thì dù có giải thích thế nào cũng vô ích.

- Tuy đã là bà mẹ hai con nhưng Vy Oanh vẫn rất xinh đẹp, gợi cảm. Phải chăng lý do chị hạn chế đi hát, ít đóng cảnh tình tứ với bạn diễn nam trong MV vì sợ chồng ghen?

(Cười) Tôi chưa bao giờ khiến ông xã phải ghen tuông, lo lắng vì mình. Từ trước đến nay, nhiều người cứ hay đồn đoán, đặt điều về Vy Oanh. Nhưng sự thật là trong giới showbiz này, tôi sống rất chừng mực, tôi không quá thân thiết với các đồng nghiệp nam, cũng chưa từng ăn chơi sa đọa, thậm chí đến cả một giọt bia tôi cũng không biết uống.

Hiện, Vy Oanh đang có cuộc sống bên chồng và hai con trai.

- Vậy với chồng chị thì sao? Anh ấy vừa là doanh nhân thành đạt, lại mang tiếng đại gia, ắt hẳn sẽ có không ít bóng hồng để mắt tới?

Tôi không biết ngày xưa anh ấy thế nào, nhưng từ khi quen tôi, anh ấy rất đàng hoàng và chẳng bao giờ ra ngoài la cà nhậu nhẹt. Tôi quan niệm khi đã lấy nhau rồi thì hai vợ chồng cần dành cho nhau sự tin tưởng nhất định.

Chúng tôi chưa bao giờ giấu giếm nhau điều gì, tất cả mọi thứ đều công khai minh bạch, anh có hẹn với ai, nhận được tin nhắn, cuộc gọi nào, ông xã vẫn luôn thoải mái chia sẻ với tôi..

- Sau khi đã có đủ nếp đủ tẻ, vợ chồng Vy Oanh có tính sinh thêm em bé trong tương lai?

Chuyện nay tôi chưa biết ý chồng mình thế nào (Cười) Thật ra tôi thích em bé lắm, nếu có đủ sức thì tôi không ngại sinh thêm nhiều con đâu. Nhưng vì tôi lấy chồng muộn, sức khỏe cũng không còn tốt như trước nên hợi ngại chuyện bầu bí.

- Cảm ơn Vy Oanh về những chia sẻ!

Hương Bùi

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/ca-si-vy-oanh-sau-on-ao-dua-hoi-xai-tien-cua-chong-dai-gia-gio-ra-sao-927226.html