Ca sinh 3 hi hữu ở Hải Dương bây giờ ra sao?

Việc sinh cùng lúc 3 bé trai khiến cặp vợ chồng gặp không ít khó khăn - từ chăm sóc, nuôi dưỡng đến nhận diện phân biệt từng cháu.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tháng 2/2017, vợ chồng anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1983) và chị Đỗ Thị Biển (SN 1987), trú tại thôn Thái An, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cùng lúc sinh 3 con trai khiến người dân địa phương vô cùng ngạc nhiên, tò mò.

Khi phóng viên tiếp xúc lần đầu, 3 người con trai của anh Phúc - chị Biển vừa sinh được 2 tháng, đang ở nhờ bên ngoại tại thôn An Phòng (cùng xã) do neo người chăm sóc. Các con được đặt tên lần lượt là: Nguyễn Duy Nam, Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Duy Thái.

Thời điểm đó, việc sinh cùng lúc 3 con trai khiến cho vợ chồng anh gặp không ít khó khăn từ chăm sóc, nuôi dưỡng đến nhận diện phân biệt từng cháu. Thậm chí, để tránh nhầm lẫn giữa các con, lúc đầu vợ chồng chị Biển để nguyên dây buộc ở chân, nhưng do quá trình chăm sóc vướng víu, nên gia đình đã bỏ ra và mỗi khi cho ăn, chị cho các cháu đội mũ để dễ phân biệt.

Ba người con của vợ chồng anh Phúc khi được 2 tháng tuổi. Ảnh: Đ.Tùy

Ba người con của vợ chồng anh Phúc khi được 2 tháng tuổi. Ảnh: Đ.Tùy

Chị Biển cười nói: “Hồi sinh xong cháu lớn (năm nay học lớp 2), vợ chồng tôi bàn nhau không sinh thêm nữa, bởi cháu khó nuôi. Tuy nhiên, để có chị, có em nên vợ chồng lại bàn nhau sinh tiếp. Nhưng sau lần này đúng là không dám sinh nữa thật, vì không ai nghĩ lại sinh cùng lúc được 3 người con”.

Theo chị Biển, hiện tại 3 người con của chị được 18 tháng khỏe mạnh, các cháu đều biết đi, đang tập nói và việc trông các cháu vất vả hơn. Bởi lẽ, nếu còn nhỏ thì còn đặt được một chỗ, nhưng khi biết đi, con của chị hay chạy nhảy mọi chỗ.

Đặc biệt, tính cách của mỗi người con đã có sự hình thành riêng và vợ chồng chị cũng đặt tiên riêng cho từng cháu. Cháu Duy Nam (Gấu), cháu Duy Hưng (Nhím) và cháu Duy Thái (Sóc). Do còn nhỏ và muốn các con cứng cáp hơn, cho nên từ cuối năm 2017, gia đình chị thuê một người cùng quê trông.

Chị Biển kể khi mang thai chị không phát hiện ra điều gì bất thường. Tuy nhiên đến tuần thứ 2 đi siêu âm thì các bác sĩ phát hiện song thai, vì chưa thấy yên tâm, cho nên đến tuần thứ 9, hai vợ chồng chị lên Bệnh viện phụ sản Trung ương khám và được kết luận tam thai.

Ca sinh 3 hi hữu ở Hải Dương hiện đã được 18 tháng và các cháu đều khỏe mạnh. Ảnh: Đ.Tùy

Lúc này, chị được bác sĩ Bệnh viện phụ sản Trung ương tư vấn về cách chăm sóc cũng như uống các loại thuốc để đảm bảo cho thai nhi phát triển bình thường, từ tuần thứ 9 đến khi sinh nở.

Khi thai nhi được 28 tuần tuổi, chị thấy bào thai có biểu hiện lạ và bắt đầu từ đó, chị Biển nằm điều trị, theo dõi tại bệnh viện cho đến ngày sinh 4/2/2017 bằng phương pháp mổ.

Lúc chào đời, hai cháu lớn là Duy Nam, Duy Hưng được 1,9kg, cháu út Duy Thái nặng 1,8kg, các cháu khỏe mạnh và sau gần 2 ngày tách mẹ thì cả 3 cháu được về ở chung. Đến 10 ngày, bệnh viện cho các cháu xuất viện về nhà.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Khắc Lâm – Chủ tịch UBND xã Quang Phục cho biết: “Đây là trường hợp đầu tiên của xã sinh 3 con cùng lúc, vẫn biết nuôi con nhỏ sẽ khó khăn, nhưng hiện nay Nhà nước chưa có chính sách về vấn đề này. Cho nên, một số ban ngành của địa phương đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các cháu".

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội về ca sinh 3 ở Hải Dương:

Hiện các con của chị Biển đã biết đi, đang tập nói và ngoan ngoãn, khỏe mạnh

Bé Duy Nam - con trai lớn

Bé Duy Hưng - bé thứ 2

Con trai út - bé Duy Thái

Chị Biển chia sẻ, càng lớn, việc nuôi dạy các con càng vất vả hơn nhưng mọi người đều cố gắng. Bởi lẽ, không dễ gì mình lại sinh cùng lúc được 3 người con...

Bài, ảnh: Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ca-sinh-3-hi-huu-o-hai-duong-bay-gio-ra-sao-20180811150000602.htm