Cá voi sát thủ 'ôm' xác con đi khắp Thái Bình Dương

Câu chuyện về cá voi mẹ ôm xác con đi khắp Thái Bình Dương trong suốt hơn nửa tháng đang gây chú ý trên khắp thế giới.

Tình mẫu tử ở động vật là có thật. Đây là câu bình luận của nhiều cư dân mạng khi chia sẻ câu chuyện xúc động của mẹ con nhà cá voi.

Về phía các nhà khoa học, trước giờ họ vẫn luôn tin rằng động vật chăm sóc con vì bản năng buộc phải như vậy, chứ não bộ không đủ khả năng để tư duy ở trình độ quá cao.

Tuy nhiên, không ai có thể đưa ra được lời giải thích nào khác về câu chuyện mẹ con cá voi Tahlequah.

Cá voi sát thủ là loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nên khi Tahlequah, một cá thể cá voi sát thủ sinh con hồi tháng 7, giới khoa học đã rất quan tâm. Tuy nhiên, không may rằng, chú cá voi con chỉ sống được khoảng 1,5 giờ sau khi ra đời.

Và cũng kể từ đó, cá voi mẹ Tahlequah đã mang theo xác con mình theo đàn, dù biết rằng chú cá nhỏ bé ấy đã qua đời.

Allyson Chiu, một nhà nghiên cứu đã theo dõi câu chuyện này ngay từ khi nó bắt đầu đã phải bất ngờ, khi cá voi mẹ không hề có dấu hiệu buông bỏ suốt nhiều ngày liền.

Tahlequah đã đẩy xác con theo đàn, mỗi ngày di chuyển hàng chục km. Tuy nhiên, sau 17 ngày, người mẹ đưa con đi khắp Thái Bình Dương ấy đã phải buông bỏ. Cuối tuần qua, người ta ghi được hình ảnh cá voi mẹ Tahlequah một mình ở ngoài khơi bờ biển British Columbia.

Như vậy, cá voi mẹ đã mang xác đứa con của mình lênh đênh trên đại dương suốt 17 ngày với quãng đường 1.600 km.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus.vn/giai-tri-tieu-dung/ca-voi-sat-thu-om-xac-con-di-khap-thai-binh-duong-22685.html