Các anh vĩnh hằng cho Tổ quốc vinh quang

Tháng Bảy mùa biển lặng. Tháng Bảy biển thềm lục địa phẳng như mặt gương. Trên con tàu KN, chúng tôi hải trình đến vùng biển Phúc Nguyên để thả hoa tưởng niệm những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại nhà giàn DK1.

Thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở vùng biển DK1

Ba mươi năm trước, trong một đêm tố lốc cuồng phong, nhà giàn Phúc Tần (DK1/3) đã bị cuốn trôi đem theo xuống lòng biển mẹ ba người lính trẻ. Trước khi ngã vào lòng biển, Trung úy Nguyễn Hữu Quảng đã nhường áo phao và mảnh lương khô cuối cùng rồi để sóng cuốn đi. Chiến sĩ Hồ Văn Hiền, Lê Văn Là cũng hy sinh cùng sóng dữ. Nhà giàn Phúc Tần 3 bị nhấn chìm, ba cán bộ chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại biển khơi.
Một năm sau đó, máy trưởng Lê Tiến Cường tàu 668 của Lữ đoàn 171 Hải quân cũng anh dũng hy sinh đêm 23 Tết. Bảy năm sau, cơn bão Fathes rạng sáng ngày 13.12.1998 đánh sập nhà giàn Phúc Nguyên 2A cuốn theo ba cán bộ chiến sĩ xuống biển đêm giá lạnh. Chuẩn úy CN Lê Đức Hồng ra đi khi những lá thư màu tím kết bạn còn chưa kịp gửi về đất liền. Trung úy CN Nguyễn Văn An nằm xuống chưa một lần biết mặt con khi ở quê nhà vợ mới sinh em bé. Đại úy Vũ Quang Chương ngã vào lòng biển cùng lá cờ Tổ quốc quấn chặt ngực mình. Chẳng ai muốn cuốn sổ truyền thống của Tiểu đoàn DK1 thêm dòng mực mới, nhưng biển xa sóng gió, thiên tai bất thường, sao lường trước được.
Cách đây sáu năm, biển lại cướp đi sinh mạng của Đại úy QNCN Dương Văn Bắc. Và mới đây, Thiếu tá CN cơ điện Nguyễn Văn Tài đã ngã xuống tại nhà giàn DK1/11. 11 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại vùng biển DK1, trong đó thi thể của 6 liệt sĩ vĩnh viễn nằm lại ngàn khơi, hóa thân thành sóng nước, hòa vào lòng biển mặn. Song, dù yên nghỉ ngoài biển xa hay ở đất liền, các anh vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. Tổ quốc ghi công các anh, dân tộc không bao giờ quên những anh hùng liệt sĩ, thế hệ hôm nay và mai sau mãi nhắc nhớ và biết ơn. Các anh đã vĩnh hằng cho Tổ quốc vinh quang, cho mỗi nhà giàn là một thế đứng Việt Nam trên thềm lục địa.
Trước biển trời lạnh vắng, tràng hoa huệ trắng thả xuống biển khơi, thêm một lần vĩnh biệt, các anh hãy yên nghỉ giữa lòng biển cả:
Các anh vĩnh hằng cho Tổ quốc vinh quang
Cho biển bình yên cho nhà giàn vững chãi
Xương cốt, máu đào các anh nằm lại
Dưới tầng san hô lớp sóng trập trùng
Nhà giàn DK mãi mãi kiên trung
Giữa ngàn khơi phía đường biên Tổ quốc
Có chúng tôi đêm ngày tiếp bước
Noi gương các anh bảo vệ chủ quyền
Chủ quyền thiêng liêng tận phía đường biên.

TRẦN MẠNH TUẤN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/bien-%C4%91ao-to-quoc/artmid/2062/articleid/31971/cac-anh-vinh-hang-cho-to-quoc-vinh-quang