Các bạn gái đừng 'treo đầu dê bán thịt chó' nhé!

Trong thực tế, có nhiều bạn gái khi ra đường thì chưng diện sành điệu, chăm sóc kỹ từng cái móng tay, móng chân nhưng ở nhà lại khác hẳn, ăn mặc nhếch nhác, phòng ốc bừa bộn…

Cuối tuần, nhờ thợ tới rửa máy lạnh, bất ngờ thấy anh thợ trẻ trai mặt mày khôi ngô tuấn tú rất ưa nhìn, hiện ra ngang cửa. Sau một hồi tám chuyện, tôi mới biết cậu ấy tên Khải mới ngoài ba mươi tuổi nhưng ra vẽ chững chạc bản lĩnh.

Máy lạnh gắn trong phòng ngủ. Bước vào với ánh mắt ngó nghiêng đảo vòng quanh phòng, Khải làm tôi có một chút khó chịu. May mà liền sau đó cậu xởi lởi:

“Trời ơi! Con đi rửa máy lạnh “trăm thiên”, ít khi thấy chỗ nào ngăn nắp sạch sẽ “vi dịu” như phòng ngủ của cô á”. Tôi cười: “ Bộ vậy thiệt hả?”. Khải cao giọng liếng thoắng; “Dạ! Con kể cô nghe chuyện mới hôm qua nè. Nhà hai ông bà đó ở căn hộ chung cư. Sáng con tới rửa xong hai cái máy, cô con gái vẫn còn ngủ, lúc đó là chín giờ rưỡi, bà chủ nhà cũng không kêu dậy, con ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ, đổ quạu, hổng lẽ con bỏ về chứ”.

Tôi góp chuyện: “Con nít bây giờ đứa nào cũng thức khuya dậy trễ, quen nếp”. Khải nhanh nhảu: “Nít đâu mà nít cô. Con bé áng chừng trên dưới hai mươi đó. Mà cái này mới kinh nè cô. Con vừa bước vô phòng, một cảnh tượng hãi hùng đập vô mặt làm con muốn dội ra. Trời ơi! hệt cái cảnh hôm phòng trọ của con bị nước ngập, đồ đạc trôi lung tung tứ phía…”.

Thấy tôi có vẻ như không tin lắm, Khải khẳng định: “Thiệt đó cô, trên chiếc nệm kê bệt xuống đất, mùng gối chất tứ tung, áo gối xộc xệch. Xung quanh vãi đầy nào là sách vở, cục sạc, mỹ phẩm, ly tách, vỏ bánh, chai nước lăn lóc… quần áo lớn nhỏ, “phụ tùng phụ tiếc” cũng vứt vô tư. Lúc con giở nệm lên để kê thang vào, eo ơi bụi rác đầy dưới nệm. Thiệt là bó tay. Vậy mà lát sau con làm xong, bước xuống, nhìn thấy cô ấy “nét hình” hoàn toàn khác xa “nết ở”: chải chuốc tinh tươm, áo quần thẳng nếp, môi thắm, má hồng… ngạc nhiên chưa?”.

Rồi như sực nhớ, sợ quên, Khải chuyển đề tài: “Không biết cô bao nhiêu tuổi mà con thấy cô teen quá. Cô bày trí phòng trẻ trung ghê”. Không nhịn được, tôi cười vang: “Phòng của con gái cô đó. Nó vừa mới đi làm rồi”. Vậy hả cô, con gái cô bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, cô cho con làm rể cô nha… Con nói đùa thôi, cô đừng giận. Cưới vợ kiểu này mới chắc ăn nè cô. Đời giờ toàn “treo đầu dê bán thịt chó”, dễ lầm lắm cô ơi…”.

Trong thực tế việc chăm chút bản thân và chăm sóc nhà cửa ở nhiều cô gái là hoàn toàn trái ngược nhau

Cái cách Khải nói liên hồi làm tôi muốn đuối theo. Tôi cũng góp vui: “Con gái nhà cô năm nay hai bảy tuổi rồi, mới chia tay người yêu, coi được cô gả cho”. Biết tôi nói đùa, Khải cười sảng khoái.

Khải vừa làm vừa kể chuyện, vô tư, vui vẻ và hài hước làm tôi cũng vui lây. Tôi rất thích cụm từ Khải dùng: “treo đầu dê bán thịt chó” mặc dù nó có phần khập khiểng.

Quả thật trong thực tế, không ít cô gái khi ra đường chưng diện sành điệu, chăm sóc kỹ từng cái móng tay, móng chân, từng nét son môi, từng sợi tóc rối, từng đường là phẳng phiu khiến người đối diện chắc mẽm đó là một cô gái tươm tất, chỉn chu. Nhưng khi theo chân về nhà thì mới vỡ lẽ có khi cả năm không hề động đến cây chổi, phòng ốc bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung ra khắp giường. Bát đũa ăn xong để ngay tại chỗ, vỏ bánh kẹo, hộp sữa không bạ đâu vứt đấy.

Trường hợp này thường rơi vào những gia đình có cha mẹ bảo bọc con thái quá, làm thay con tất cả những việc nhà và cả việc liên quan cá nhân. Đến khi, bạn ấy đi làm hoặc trọ học xa, thì “nạn nhân” thê thảm chính là các bạn ở cùng phòng.

Cũng vì có cô “treo cái đầu dê” hấp dẫn như thế, nên mới có anh “bé cái lầm” rinh về, vỡ lẽ là “thịt chó” bèn thất vọng não nề nhưng hỡi ôi, phóng lao rồi phải theo lao chứ biết sao. Chả nhẽ ra tòa ly dị vì vợ bừa bộn, cẩu thả, lười nhác?

Các cô bê bối mà gặp phải anh chồng kỹ tính thì cãi vã suốt ngày. Còn như, gặp “nồi nào vung nấy” thì mạnh ai nấy bày bừa, nhà cửa như cái kho hàng. Rồi làm sao dạy dỗ con cái? Không khéo lại truyền từ đời này sang đời nọ.

Các bạn gái quen sống bừa bộn nên biết "tính cách tạo nên số phận"

Công dung ngôn hạnh không ở đâu xa, chỉ cần các cô gái nhà mình chịu khó siêng năng, chăm chút nhà cửa hệt như chăm chút bản thân mình: sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng là đã công dung ngôn hạnh rồi.

Đừng “treo đầu dê bán thịt chó”. Đừng để lỗ nhỏ làm đắm thuyền. Bởi có câu: “thói quen hình thành nên tính cách, và tính cách tạo nên số phận”.

BẢO NGHI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/cac-ban-gai-dung-treo-dau-de-ban-thit-cho-nhe-12255.html