Các họa sĩ phản ứng về thông tin phân hạng họa sĩ theo cấp

Thời gian gần đây, giới mỹ thuật và khán giả xôn xao vì thông tin phân hạng họa sĩ theo cấp. Vậy các họa sĩ nói gì về việc thăng hạng đầy bi hài này?

Theo tìm hiểu của PV, mấy ngày gần đây nhiều họa sĩ tỏ ra hoang mang trước thông tin mình sẽ "bị" xếp hạng theo các quy định của nhà nước. Sự việc này bắt nguồn từ một văn bản của Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM - đơn vị thuộc bộ VH,TT&DL, gửi cho một số hội văn học nghệ thuật các tỉnh phía Nam về gia hạn đăng ký các lớp chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng I, II, III, IV.

Trong văn bản do quyền Hiệu trưởng PGS-TS Nguyễn Văn Minh ký, ghi rõ: “Thực hiện Công văn số 693/BVHTTDL-TCCB ngày 27/2/2019 của bộ VH,TT&DL về việc tổ chức lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp họa sĩ, Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM đã ra Thông báo số 225/TB-ĐHMTHCM, ngày 14-8-2019 về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh họa sĩ hạng I, II, III, IV…”.

Thông tin này khiến nhiều họa sĩ tỏ ra bất ngờ, nhiều người cũng đã có những ý kiến riêng của mình về vấn đề này.

Họa sĩ Phạm Sinh - Giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Họa sĩ Phạm Sinh - Giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, họa sĩ Phạm Sinh - Giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: "Tôi không hiểu việc phân hạng họa sĩ này là như thế nào. Làm nghệ thuật thì sao lại nói đến việc phân hạng? Thật ngu ngốc và háo danh. Người làm nghệ thuật thì trong ý thức nghề nghiệp họ tôn trọng nhau, thừa nhận và vị nể nhau và cái quyết định quan trọng chính là tác phẩm, tác phẩm sẽ quyết định đẳng hạng của họ. Sao lại dùng một văn bản nhà nước để quyết định một tài năng nghệ thuật như vậy?"

"Họa sĩ là người làm nghệ thuật, thì hãy để cho các tác phẩm lên tiếng, trên thế giới người ta cũng xếp hạng họa sĩ nhưng là cách nhìn nhận qua các bức vẽ. Tôi không biết văn bản kia ra đời với mục đích gì, nhưng với phần đông họa sĩ là những người làm việc tự do, họ không cần việc thăng hạng hay xuống hạng, bởi họ còn vẽ, còn sáng tác và có người xem tranh thì điều đó là quá đủ rồi, không cần một tờ giấy chứng nhận là họ đang đứng ở hạng nào" - họa sĩ Phạm Sinh thẳng thắn.

Họa sĩ Vũ Hiếu thì tâm sự với PV: "Chúng tôi làm việc miệt mài bên các tác phẩm không mong được xếp hạng 1 hay 2. Bởi tranh đẹp hay xấu, hiện đại hay cổ điển là có người mộ điệu đánh giá rồi. Nếu đưa họa sĩ đi thi thố rồi xếp hạng đúng là không ra gì thật. Tôi nghĩ, chắc văn bản đó có "uẩn khúc" gì thôi chứ.

Bản thân tôi học 5-6 năm ở trường mỹ thuật ra, có bằng Đại học là sự khẳng định tôi có nghề, có chuyên môn rồi thì không cần một sự xếp loại nào nữa".

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cac-hoa-si-phan-ung-ve-thong-tin-phan-hang-hoa-si-theo-cap-a450503.html