Các hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật cần giúp đỡ

Đó là cảnh sống neo đơn, nghèo khó của bà Nguyễn Thị Ngợi và ông Huỳnh Văn Hải (huyện Chợ Mới); hoàn cảnh nghèo khó mắc bệnh ung thư của bà Tạ Thị Đẹp (huyện Thoại Sơn). Sau thời gian xoay sở, các gia đình không còn khả năng tự trang trải cuộc sống và chi phí thuốc men, họ rất cần sự tương trợ từ cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngợi sống trong ngôi nhà nhỏ ven rạch Cái Tàu Thượng (ấp An Thuận, xã Hội An, huyện Chợ Mới), nay đã 75 tuổi, mắt mờ, tay chân yếu, không thể đi lại mà phải thui thủi tự sống một mình. Bà Ngợi không có chồng, con, trong khi cha mẹ, anh chị em đã không còn, chẳng có ai để chăm sóc. Điều đáng thương nhất chính là mắt bà ngày càng kém dần do tuổi tác nên sau cú té ngã mấy năm trước, bà Ngợi bị gãy xương đùi. Nay bà chỉ có thể nhích từng chút một trên sàn nhà.

Bà Ngợi

Bà Ngợi

“Bị té ngã từ sáng, nhưng đến chiều tối mới kêu được hàng xóm, nhờ đưa đi bệnh viện. Đến nay, tôi không thể đi đứng như xưa, việc nấu ăn, sinh hoạt hàng ngày quá khó khăn. Tôi thường hay đau ốm vặt, tăng huyết áp, bị bệnh bao tử, mỗi lần đi lấy thuốc phải tốn mấy trăm ngàn đồng, khi có ai thương tình cho tiền tôi còn gửi mua, không có tiền thì tôi đành chịu trận” - bà Ngợi chia sẻ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hội An Trần Kim Ngân thông tin: “Ngày trước, lúc còn sức khỏe, bà Ngợi còn có thể đi làm mướn để tự trang trải cuộc sống. Mấy năm nay do tuổi cao, bị té gãy xương đùi mà không có ai chăm sóc, phụng dưỡng nên xã, ấp rất quan tâm, giúp đỡ bà. Ngay khi có những phần gạo, quà từ các nhà hảo tâm, địa phương thường dành tặng bà. Chúng tôi rất mong có thêm sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái để bà Ngợi vơi bớt khó khăn”.

Ông Hải

Tại ấp An Khương (xã Hội An), hoàn cảnh của ông Huỳnh Văn Hải (80 tuổi) cũng rất khó khăn, chật vật. “Nhà chỉ còn 2 cha con, bởi vợ tôi mất cách đây mấy năm, 2 con gái lập gia đình ở xa. Tôi sống nhờ vào công việc làm mướn của con trai. Điều đáng thương là con tôi đã 40 tuổi nhưng làm việc không được khéo léo, không được việc nên rất ít người thuê. Hôm có việc thì cha con phải tằn tiện để dành cho những bữa không làm được gì” - ông Hải vừa chẻ củi nấu cơm, vừa bộc bạch.

Bà Trần Kim Ngân cho biết: “Ông Hải bị mất một bàn chân từ ngày còn trẻ nên chỉ làm được ít việc lặt vặt quanh xóm, thu nhập chính từ vợ và các con. Nay nhà chỉ còn 2 cha con, ông Hải tuổi cao sức yếu, mắc nhiều bệnh tuổi già, trong khi công việc làm mướn của con trai rất bấp bênh, ngày được ngày không. Bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ của địa phương, chúng tôi rất mong có thêm sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái để ông Hải được chăm sóc sức khỏe, có điều kiện sống tốt hơn”.

Bà Đẹp

Hoàn cảnh của bà Tạ Thị Đẹp (ngụ tổ 3, ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) cũng rất đáng thương. Ở tuổi 75, bà Đẹp mang nhiều căn bệnh tuổi già, lao phổi và mới đây là ung thư vú. Mấy tháng nay, bà phải giành giật sự sống sau nhiều lần mệt mỏi và phải đi cấp cứu đến 9 lần. Qua 3 lần xạ trị, căn bệnh ung thư chưa có dấu hiệu thuyên giảm, bà Đẹp tiếp tục trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ phần vú trái.

Sau nhiều lần ra vào bệnh viện, đến nay gia đình đã không còn đủ tiền cho bà chạy chữa. “Vợ chồng tôi nào giờ chỉ làm mướn, cố gắng nuôi 6 đứa con trưởng thành. Nay các con lập gia đình ở xa, cuộc sống hàng ngày vẫn chưa được đảm bảo. Mấy tháng nay, cả gia đình tôi chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền nhưng vẫn không lo nổi chi phí mỗi khi bà ấy nằm viện” - ông Nguyễn Văn Sên (chồng bà Đẹp) chia sẻ.

Phó Trưởng ban nhân dân ấp Trung Phú 1 Phan Văn Tặng thông tin: “Hoàn cảnh gia đình của vợ chồng ông Sên, bà Đẹp rất khó khăn. Địa phương vừa hỗ trợ gia đình cất lại căn nhà che nắng che mưa chưa được bao lâu thì bà Đẹp đổ bệnh. Địa phương đang tích cực vận động, rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ để bà Đẹp phần nào vơi bớt nỗi đau bệnh tật”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cac-hoan-canh-neo-don-benh-tat-can-giup-do-a354617.html