Các nhà hảo tâm sẻ chia với nhiều hoàn cảnh khó khăn

Phó Trưởng Công an TP Tuy Hòa Cao Thanh Lâm động viên và trao tiền giúp ông Phan Văn An (phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa). Ảnh: KIM LIÊN

Vừa qua, nhiều tấm lòng nhân ái đã đến động viên, thăm hỏi, trao tiền, quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin… trong cộng đồng.

Lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa phối hợp với Ủy ban MTTQ phường Phú Thạnh (TP Tuy Hòa) giúp 3 triệu đồng cho ông Phan Văn An (khu phố 2, phường Phú Thạnh). Gia cảnh thuộc diện hộ nghèo, hai chị em ông An đều bị bệnh, riêng chị gái bị tai biến, liệt toàn thân, mọi sinh hoạt cá nhân của chị đều do ông An lo liệu.

Ông Nhuận Quý (xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) cùng bạn bè vừa trao 3 triệu đồng của các nhà hảo tâm giúp hai mẹ con bà Nguyễn Thị Mai (49 tuổi) và con trai Trương Nguyễn Minh Dưỡng (28 tuổi) ở khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh (huyện Đông Hòa). Hai mẹ con đi làm phụ hồ ở tỉnh Bình Thuận, không may bị tai nạn, mẹ bị gãy đốt sống cổ nằm một chỗ và con trai bị chấn thương sọ não.

Bà Nguyễn Lý (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh), đại diện Nhóm thiện tâm Charity khu vực Phú Yên trao 25 triệu đồng giúp gia đình cháu Nguyễn Thị Kim Trâm (khu phố 7, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh). Gia đình thuộc diện khó khăn, mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Hiền bị bệnh ung thư. Mẹ cháu vừa qua đời.

Ông Ngọc Phượng (xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa) đại diện các nhà hảo tâm trao 3 triệu đồng và quà cho cháu Ksor Chu (buôn Sung, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh). Mẹ cháu là chị Hờ Đào, đột ngột qua đời, để lại cháu cho bà ngoại đã ngoài 70 tuổi chăm sóc.

Bà Phạm Thị Hoa cùng các nhà hảo tâm ở huyện Tây Hòa và Phú Hòa giúp bà Bùi Thị Lộc (thôn Đồng Phú, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) 3 triệu đồng, 10kg gạo, thùng mì ăn liền và các nhu yếu phẩm. Bà Lộc tật nguyền từ nhỏ, bệnh bướu máu tràn khắp khuôn mặt làm cho mắt mờ, đã chạy chữa rất tốn kém nhưng chưa thuyên giảm.

Bà Quỳnh Hương (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) cùng bạn bè giúp 4 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cho gia đình bà Phạm Thị Xo (thôn Đại Phú, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa). Con gái bà Xo qua đời do bệnh ung thư, để lại 4 đứa cháu còn nhỏ, bản thân bà bị bệnh tim. Một mình chồng bà lo thuốc men cho vợ và chăm sóc các cháu.

Chị Phạm Thị Ái Linh (phường 2, TP Tuy Hòa) cùng bạn bè giúp 2 triệu đồng và nhu yếu phẩm cho anh Nguyễn Văn Khanh (thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An). Cha mẹ đều qua đời do bệnh ung thư phổi, bản thân anh bị tai nạn giao thông, liệt hai tay không còn khả năng lao động. Anh Khanh đang được bà con hàng xóm cưu mang, giúp đỡ.

Anh Nguyễn Bá Quyền (xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) cùng nhóm bạn giúp bà Nguyễn Thị Ngọc (ở khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) 3 triệu đồng và các nhu yếu phẩm. Chồng qua đời, bản thân bà bị đau khớp, đang chăm sóc mẹ già bị tâm thần phân liệt.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/234932/cac-nha-hao-tam-se-chia-voi-nhieu-hoan-canh-kho-khan.html