Các tòa nhà biến mất trong làn sương mù dày đặc

Sáng 2/12, đường phố Hà Nội bị bao phủ bởi những làn sương màu trắng đục, dầy đặc khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, các tòa cao ốc 'biến mất' nhiều giờ.

Sáng 2/12, Hà Nội bị sương mù dày đặc bao phủ. Trong ảnh, khu vực đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy.

Khu vực đường Phạm Hùng lúc 8h.

Đi trên các cây cầu vượt, phía sau lưng người điều khiển phương tiện chỉ toàn màu trắng đục.

Nhiều tài xế ôtô không dám phóng tốc độ cao.

Đại lộ Thăng Long lúc 8h15.

Đường trên cao vành đai 3 đoạn Phạm Hùng.

Đến 9h, nhiều nơi vẫn bị sương bao phủ dầy đặc. Ảnh chụp trên phố Mạc Thái Tổ, quận Cầu Giấy.

Các khu đô thị ở khu vực phía Tây Nam (quận Nam Từ Liêm) mờ ảo phía sau làn sương.

Chỉ có thể quan sát tòa nhà cao nhất Việt Nam ở khoảng cách dưới 500 m.

Tương tự là tòa nhà Lotte trên phố Đào Tấn, quận Ba Đình.

Cầu Nhật Tân lúc 9h. Người dân cho biết, lúc 6h sáng không thể nhìn thấy đường đi ở khu vực này.

Công nhân công trường xây dựng làm việc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, khối khí lạnh mạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo đến chiều và đêm 2/12 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc sau đó sẽ lan rộng ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc Bộ, bắc Trung Bộ, trung Trung Bộ và một số nơi ở nam Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Cũng từ chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác do ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh, ngày mai (3/12) mưa sẽ xảy ra ở bắc và trung Trung Bộ.

Theo Minh Hiền - Việt Hùng/Zing

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/cac-toa-nha-bien-mat-trong-lan-suong-mu-day-dac.html