Cách gọi tên các cầu thủ nhí mắc kẹt trong hang của đội thợ lặn gây chú ý

Thành công của hai ngày giải cứu đội bóng nhí bị mắc kẹt trong hang, công đầu tiên phải kể đến đội thợ lặn đặc nhiệm. Trong những ngày qua, họ chính là những người hùng. Đêm qua, 9/7 sau khi kết thúc cuộc giải cứu thứ 2, đội thợ lặn gây bất ngờ khi gọi tên các cầu thủ nhí.

Vì lý do đảm bảo tâm lý cho gia đình nên danh tính những cầu thủ nhí được giải cứu đều được giữ kín. Tuy nhiên, đội thợ lặn đặc nhiệm Thái Lan vẫn có cách gọi của riêng mình. Hôm qua, sau khi kết thúc ngày giải cứu thứ 2 (9/7), trên trang Facebook, đội Thai Navyseal viết đã gọi các cầu thủ nhí là "những chú lợn hoang".

Dòng trạng thái của đội thợ lặn nhận được gần 400 nghìn lượt chia sẻ.

Dòng trạng thái của đội thợ lặn nhận được gần 400 nghìn lượt chia sẻ.

Họ cảm thấy hài lòng và nhẹ nhàng khi lần lượt 8 "chú lợn hoang" đang được ra bên ngoài. Nếu như đêm đầu tiên, họ chúc cả thế giới ngủ ngon thì đêm thứ 2, đội thợ lặn đặc nhiệm thở phào: "2 ngày - 8 người như thế là được rồi".

Sở dĩ, các thợ lặn gọi cầu thủ nhí là "chú lợn hoang" vì đội bóng này có tên biệt danh như vậy. Và trong suốt hơn một tuần lên kế hoạch rồi nghĩ cách giải cứu các em, họ trở nên thân thiết và có tình cảm với những chú bé nhiều hơn. Chính vì vậy nên đội thợ lặn đã gọi ra cái tên thân mật này.

Hình ảnh đội thợ lặn đi giải cứu các "chú lợn hoang".

Được biết, hành trình để vào nơi trú ẩn của đội bóng "Lợn hoang" vô cùng vất vả và hiểm nguy. Có những đoạn hẹp và chìm sâu trong nước một người lách qua cũng khó khăn đã trở thành trở ngại lớn trong công cuộc giải cứu.

Tuy nhiên, cuối cùng, vì tình thương và lòng quyết tâm, đội thợ lặn đã quả cảm vượt qua và cứu sống được những cầu bé. Trong quá trình ấy đã có một người lính hy sinh và đây là câu chuyện đáng tiếc nhất trong chiến dịch giải cứu gian nan này.

Diễn biến vụ đội bóng nhí Thái Lan bị mắc kẹt trong hang Tham Luang:

- Ngày 23/6: 12 cầu thủ nhí độ tuổi từ 13 -16 tuổi đạp xe đi dã ngoại cùng HLV của mình. Họ có cuộc thám hiểm trong hang động Tham Luang và do mực nước dâng cao từ một trận mưa nên tất cả đều bị mắc kẹt.

- Ngày 2/7: Sau 9 ngày bị mắc kẹt tại hang Tham Luang, 2 thợ lặn người Anh đã tìm thấy tất cả vẫn còn sống sót. Bắt đầu từ đây, chiến dịch giải cứu được lên kế hoạch với rất nhiều khó khăn.

Ngày 3-7/7: Chính quyền Thái Lan và nhiều nước trên thế giới như Anh, Mỹ, Canada đã vào cuộc để tìm ra cách giải cứu đội bóng "Lợn hoang". Trong lúc đó, nhiều tổ chức tình nguyện viên ở khắp nơi cũng đổ về hang Tham Luang để giúp các cầu thủ.

- Ngày 8/7: Bắt đầu chiến dịch giải cứu từ 10h sáng đến 21h thì ngày giải cứu đầu tiên hoàn thành khi đưa được 4 người ra ngoài. Thống đốc Chiang rai quyết định dừng để đội đặc nhiệm hồi sức và chuẩn bị tiếp oxy cùng các nhiên liệu cho ngày thứ hai.

- Ngày 9/7: Ngày giải cứu thứ 2 bắt đầu từ 11h trưa nhưng kết thúc nhanh hơn ngày đầu và đã đưa ra thêm 4 người. Hiện tại đã có 8 người được ra ngoài và còn lại 5 người mắc kẹt

Đỗ Quyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cach-goi-ten-cac-cau-thu-nhi-mac-ket-trong-hang-cua-doi-tho-lan-gay-chu-y-20180710080431124.htm