Cạch sống ảo đến già

Mệt với bà quá! Làm như chưa tới nhà hàng bao giờ mà cứ lanh chanh chạy hết chỗ này chỗ nọ để chụp choẹt rồi chéc-in lên mạng khoe đang dùng đặc sản - anh Ba ngán ngẩm buông đũa xuống nồi lẩu.

- Hì, chồng thông cảm cho em sống ảo chút! Em cần ít like cho mấy mụ hàng xóm hết chê nhà mình nghèo.

- Hừm, muốn được nổi tiếng, được ngưỡng mộ giả tạo thì ra Đà Nẵng mà học hỏi chú thanh niên đu dây leo lên đỉnh cầu Thuận Phước khiến cả ngàn người hốt hoảng ấy.

- Hả?... Nghe đâu lúc cảnh sát rón rén lên để bí mật tiếp cận giải cứu thì hắn đang… đánh một giấc ngủ say. Mà không rõ ngủ thật hay ngủ vờ. Có bị ngáo không mà làm trò nguy hiểm thế?

- Anh ta lý giải làm điều đó để quay clip thử thách bản thân.

- Trời, để bao nhiêu người lo lắng, cả trăm cảnh sát lên kế hoạch giải cứu và khu vực bị phong tỏa hàng giờ khiến giao thông tắc kịch liệt chỉ vì cái ý muốn kỳ quặc. Hic

- Thì có lẽ lại để đưa lên mạng rồi kiếm cả triệu view như hai năm trước đã từng làm điều tương tự… Nếu đúng vậy thì sự thỏa mãn cái ý định ngông cuồng cá nhân mà làm ảnh hưởng quá nhiều người.

- Hic, hiểu rồi, chồng khỏi mỉa mai. Giờ em ngồi ngoan ăn đặc sản cùng được chưa. Từ nay cạch sống ảo, nguy hiểm quá!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/cach-song-ao-den-gia-804030.html