Cách xa ánh đèn của World Cup, phụ nữ Tanzania chứng minh rằng không chỉ có đàn ông mới được phép chơi bóng

Cách xa ánh đèn của World Cup, trên quần đảo Zanzibar xa xôi của Tanzania, một nhóm phụ nữ Hồi giáo đang thách thức cả nền văn hóa cho rằng chỉ đàn ông mới có thể chơi bóng đá.

"Mọi người đã cố ngăn tôi chơi", Riziki Abdallah nói, ngồi trong căn nhà khiêm tốn của mẹ cô ở làng Dole, Zanzibar, một quần đảo bán tự trị ngoài khơi bờ biển Tanzania. “Họ nói: Đừng chơi bóng đá. Bóng đá chỉ dành cho nam giới". Ở Zanzibar, sẽ rất dễ thấy bọn trẻ chơi bóng đá ngoài đường phố, mọi người xem các trận đấu World Cup trên TV ở các nhà hàng nhỏ. Nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy phụ nữ chơi bóng. Ở đây bóng đá mặc dù phổ biến, nhưng lại bị giới hạn rõ ràng giữa nam và nữ, thông qua áp lực của công chúng, thiếu sự tài trợ, gia đình cảm thấy xấu hổ nếu như có một người phụ nữ chơi đá bóng.

“Tôi chưa bao giờ bị tấn công về thể chất”, cô Abdallah, 23 tuổi, vừa nói vừa liếc nhìn về phía mẹ mình. "Nhưng họ nói với tôi và gia đình tôi rằng họ không vui, và rằng tôi không nên chơi bóng đá". Cô Abdallah được biết đến nhiều hơn với biệt danh Chadole, có nghĩa là “người thiếu niên từ Dole”, một ngôi làng nông thôn với khoảng 1 ngàn người, nơi cô sinh ra và lớn lên. Cô là một phần của cộng đồng gồm sáu đội, hình thành giải bóng đá các câu lạc bộ nữ ở Zanzibar. Mặc dù áp lực xã hội bắt nguồn từ niềm tin bảo thủ về vai trò của phụ nữ, các vận động viên trong giải đấu nữ Zanzibari vẫn tồn tại, tập hợp lại với nhau mà không có nguồn lực hoặc hỗ trợ nào ngoài tình yêu của họ dành cho bộ môn này.

Sự kháng cự của họ đối với những lời chỉ trích đã đưa họ lại với nhau, khởi đầu của một phong trào mới. Trên sân, họ cười và ôm nhau, tạo nên một tình bạn thân thiết. Hy vọng của họ là bóng đá nữ một ngày nào đó sẽ nhận được sự công nhận và hỗ trợ của chính phủ như những gì bóng đá nam nhận được ở Zanzibar. Nhưng hầu hết trên tất cả, họ chỉ đơn giản là muốn được chơi. "Tôi cam kết để được chơi", Abdallah nói. "Tôi không sợ bất cứ điều gì". Sự khăng khăng của Abdallah trong việc chơi bóng đã tách cô khỏi cộng đồng. Cô ấy là một ngôi sao của đội tuyển quốc gia nữ Zanzibari. Trên sân, cô vượt trội hơn hẳn nhờ sự tập luyện không ngừng nghỉ suốt một thập kỷ.

Hôm nay là trận đấu giữa Jumbi Woman FighterGreen Queens. Jumbi là một ngôi làng nông thôn có cùng kích thước với Dole; đó là trận đầu tiên của mùa giải 2018. Đám đông khán giả bắt đầu tập trung, một số là gia đình và bạn bè của họ, có khoảng một chục người tham gia. Một nhóm thanh niên dựa vào đống gạch phía sau khung thành, tinh nghịch trêu chọc các cầu thủ. “Kèm cô ta đi!” Họ hét lên bằng tiếng Swahili. "Đừng để cô ấy vượt qua!"

Lễ Ramadan và lễ kỷ niệm Eid al-Fitr rực rỡ đã kết thúc, rất nhiều phụ nữ vẫn mang dấu hiệu của lễ hội Eid, móng tay sơn màu cam, cổ tay được bọc trong những thiết kế henna tinh tế, và mái tóc mới bện tương phản tuyệt vời. Phụ nữ không chơi bóng đá trong tháng Ramadan; ăn chay (kể cả kiêng nước uống) khiến cho việc chạy trong cái nóng thiêu đốt của Zanzibari gần như không thể. Truyền thống cho rằng chỉ có những người đàn ông được chơi vào buổi tối trong tháng Ramadan.

Abdallah bắt đầu chơi bóng đá khi mới 11 tuổi, sau khi một huấn luyện viên xuất hiện trong lớp học của cô và hỏi có bất kỳ cô gái nào muốn đi đến đất liền Tanzania, nơi bóng đá phổ biến hơn, để chơi trong một trận đấu. “Anh ấy nói họ cần các cô gái, và đó là cơ hội của tôi”, cô Abdallah nói. Cô ấy bắt đầu vay mượn đồ đạc từ anh trai mình, và bắt đầu luyện tập vào buổi sáng sớm bờ biển Zanzibari gần đó.

Rukia Talib Yahya, 19 tuổi nhớ lại mẹ cô không cho phép cô chơi, cho đến khi một huấn luyện viên đến nhà và thuyết phục người mẹ cho phép cô thử. "Vẫn còn nhận thức rằng phụ nữ đá bóng là một chuyện tồi tệ, đó là hành vi xấu. Tôi không chắc mẹ tôi có vui vẻ 100% không".

Sau mỗi trận đấu, tất cả các cầu thủ chúc mừng lẫn nhau và sau đó rút khăn choàng đầu ra, quấn chúng quanh mái tóc ướt đẫm mồ hôi của họ. Không biết trong tương lai liệu có những đổi thay gì, nhưng những cô gái này vẫn đang chấp nhận khác biệt và hết mình vì một tình yêu với trái bóng tròn.

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/cach-xa-anh-den-cua-world-cup-phu-nu-tanzania-chung-minh-rang-khong-chi-co-dan-ong-moi-duoc-phep-choi-bong-53885.html