Cafe chủ nhật: Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà?

Sai lầm của trọng tài là một phần của bóng đá, nhưng sai sót như kiểu trọng tài Việt Nam lâu nay thì sân cỏ thế giới hiếm thấy. Xử lý các sai lầm như của Ban trọng tài lại càng hiếm, 2 thập kỷ qua cái vòng luẩn quẩn ấy chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Mới đây, dù không công bố nhưng án kỷ luật của Ban trọng tài vẫn được loan ra khắp mặt báo.Trọng tài Vũ Phúc Hoan và trợ lý Phạm Hoài Tâm bị đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận vì những sai sót tại vòng 6 V-League 2020. Nguyên nhân là “Trong trận đấu giữa DNH Nam Định và Hải Phòng tại vòng 6 V-League 2020, trọng tài Vũ Phúc Hoan và trợ lý Phạm Hoài Tâm đã không làm tròn nhiệm vụ”.

Trời biết, đất biết

Mổ băng Ban Trọng tài VFF xác nhận, trợ lý Hoài Tâm đã không căng cờ báo việt vị đối với cầu thủ Thế Cường (Hải Phòng) dẫn đến bàn thắng mở tỷ số cho đội khách.Trọng tài Phúc Hoan công nhận bàn thắng không hợp lệ này, đồng thời còn bỏ qua việc phạt thẻ đối với đội trưởng Mạnh Hùng (Hải Phòng) khi anh này phạm lỗi thô bạo.

Ngoài ra, ông Hoan còn bỏ qua tình huống thủ môn Văn Toản (Hải Phòng) đạp thẳng vào tiền đạo Merlo (DNH Nam Định), không thổi phạt đền, dẫn đến pha phản công đem về bàn thắng thứ hai cho Hải Phòng ở phút 87.

 Trọng tài, anh đang ở đâu? Ảnh NĐFC

Trọng tài, anh đang ở đâu? Ảnh NĐFC

Câu chuyện rõ như ban ngày, chả cần có chuyên môn người trần mắt thịt cũng thấy. Nhưng điều mà người hâm mộ thắc mắc. Sai sót của trợ lý trọng tài Hoài Tâm bắt nguồn thì tình huống đá phạt góc, nghĩa là ông đang có mặt tại vị trí biên ngang, dễ quan sát. Sân Thiên Trường hôm đó “trời quang, mây tạnh” và thị lực qua kiểm tra đầu mùa bóng được bác sĩ kết luận tốt, vậy mà vị trợ lý này đã không quan sát được vị trí việt vị của Thế Cường, đứng sâu gần 1m.

Với trọng tài Vũ Phúc Hoan thì còn tồi tệ hơn, các pha phạm lỗi của Mạnh Hùng và thủ môn Văn Toản thì “trọng tài làng” cũng cắt còi và “dí thẻ” là điều chắc chắn. Vậy có điều gì khiến “vua áo đen” lăn tăn để xử lý kém cỏi như vậy, nếu xem lại băng hình kỹ 90 phút thì không chỉ 2 tình huống này. Còn vì sao lại có “những tiếng còi lạ” như thế thì chỉ có “trời biết, đất biết và tổ trọng tài biết”. Khán giả sân Thiên Trường chỉ biết, họ phải chấp nhận 1 trận thua và chả có gì là đảm bảo điều đó sẽ chấm dứt trong 12 vòng đấu còn lại của mùa giải.

Thực ra nhiều án kỷ luật lâu nay của Ban trọng tài ngoài việc tạo “sự yên tâm công tác” cho đội ngũ trọng tài, như một thông điệp đưa ra: “Sai như thế cũng chỉ bị xử như thế” và tất nhiên là không mấy tác dụng răn đe.

Sai sót của trọng tài chỉ 'trời biết, đất biết'. Ảnh NĐFC

Chuyện 10 năm trước

Cách đây gần 10 năm, bầu Kiên đã " cướp " diễn đàn, trong một buổi tổng kết giải của VFF. Ông bầu này, đã cho nổ một quả bom đúng nghĩa trước bàn dân thiên hạ cả nước:
" Trọng tài bây giờ tiêu cực nhiều hơn, tinh vi nhiều hơn và thủ đoạn nhiều hơn !
Trước trận đấu với Đồng Tâm Long An, có người đã tiếp xúc với Hòa Phát HN, nếu cho trọng tài 500 triệu thì sẽ bảo đảm là Hòa Phát sẽ thắng...

Nhiều khán giả thành Nam khi đọc cái quyết định kỷ luật trọng tài đã chua chát: “Đó là chuyện 10 năm trước, nay phải hơn”. Việc chỉ đình chỉ trọng tài 4 trận của Ban trọng tài là tiền đề cho các “ông vua sân cỏ này” tiếp tục sai phạm, dân Nam Định còn chua chát “tranh thủ đi nghỉ hè” rồi lại tiếp tục. Với những sai lầm khá thô như vậy, lòng tin của cầu thủ, BHL và khán giả giành cho các trọng tài Việt thấp là điều đương nhiên, thưa Ban trọng tài.

Gần đây, điện lực đã ghi sai số điện tiêu thụ cho hàng trăm hộ tiêu thụ dân trong cả nước.

Điều kỳ lạ là chỉ “sai lên” mà chưa thấy EVN công bố có hộ dân nào được “sai xuống”. Bóng đá Việt Nam cũng vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy đội bóng bị các trọng tài dí cho không kêu được. Nên suốt 2 thập kỷ làm bóng đá chuyên nghiệp, mọi thứ đều thay đổi trừ chất lượng trọng tài. Bóng đá Việt nó thế!

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cafe-chu-nhat-con-hu-tai-me-chau-hu-tai-ba-388314.html