Càfe cuối tuần: Chiến dịch 'giải cứu Hải Phòng'?

Ngay sau trận đấu với SLNA tại vòng 11 V.League 2020, thông tin 3 trụ cột Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Fagan của Than.QN sẽ đầu quân cho Hải Phòng thi đấu ở giai đoạn 2 V.League 2020 được bung ra.

Nghĩa hiệp

Sau 11 vòng đấu Fagan đã có 6 bàn thắng cho Than Quảng Ninh, còn Mạc Hồng Quân dù đá tiền vệ trung tâm nhưng cũng đã có 1 bàn thắng. Trong khi đó, phân nửa trong số 19 bàn thắng của đội bóng đất Mỏ in dấu chân của tiền vệ cánh phải Nghiêm Xuân Tú. Đang đứng vị trí thứ 3 của BXH, có thể tranh chấp huy chương thì Than Quảng Ninh bỗng dưng tăng cường cho Hải Phòng tất cả các trụ cột của mình là một quyết định khó hiểu.

Vẫn có giải thuyết HLV Phan Thanh Hùng tìm được “nguồn hàng” mới chất lượng hơn nên đã mạnh tay cho mượn chân tiền của mình chứ không đơn thuần hy sinh thành tích để "cứu bồ". Tuy nhiên xác xuất này, theo nhận định của dưới chuyên môn là khá nhỏ, còn vì sao Than Quảng Ninh lại hành động như vậy thì chính ngay cả cổ động viên đất Mỏ cũng chịu.

 Ai đứng sau chiến dịch "Giải cứu Hải Phòng?". Ảnh QNFC

Ai đứng sau chiến dịch "Giải cứu Hải Phòng?". Ảnh QNFC

Trong khi đó Hải Phòng đang thi đấu chật vật ở V.League 2020. Không có nhiều kinh phí đầu tư cho bóng đá, tuyến trẻ lâu nay bị thả nổi nên chất lượng cầu thủ đội bóng đất Cảng không cao. Sau 11 vòng đấu, đội quân của HLV Phạm Anh Tuấn mới chỉ có 10 điểm với 2 trận thắng, 4 hòa và để thua 5 trận, vẻn vẹn chỉ có 4 bàn thắng. Đội bóng đất Cảng hiện đứng vị trí áp chót trên BXH, tại Cúp quốc gia họ còn thua cả đội hạng nhất Đồng Tháp. Nói cách khác, có tăng viện chưa chắc Hải Phòng đã trụ hạng thành công nhưng không có tăng viện thì 99% là rớt hạng.

Buồn hay vui?

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên V.League có những pha tăng viện kiểu này. Năm ngoái người ta đã thấy đội bóng của bầu Hiển, để cứu Quảng Nam họ đã biệt phái HLV Vũ Hồng Việt, cùng 2 cầu thủ trẻ Hồng Sơn, Như Tuấn và cả cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson đến sân Tam Kỳ. Đáng kể nhất là việc Hà Nội "hy sinh" chân sút gốc Nigeria từng đoạt ba chức vô địch V-League vào các năm 2013, 2016 và 2018 và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử V-League với 159 bàn thắng. Hơn ai hết các đội bóng yếu như Thanh Hóa, Nam Định đã gặp vất vả trước những quyết định như thế, dù nó đúng luật.

Fagan đã trở lại đất cảng. Ảnh Onsport.

Thực tế thì sự tăng cường như thế cũng chỉ cứu Quảng Nam thoát xuống hạng mùa giải năm ngoái, đến năm nay mọi việc lại diễn ra như cũ. Nhưng dẫu sau việc Hà Nội cho mượn Hồng Sơn, Như Tuấn vì cơ hội ra sân của 2 cầu thủ trẻ này tại đội bóng thủ đô là khá thấp còn vị trí của Hoàng Vũ Samson thì HLV Chu Đình Nghiêm đã có người thay thế. Thực tế sau đó Hà Nội vẫn vô địch nên quyết định này nhanh chóng bị quên đi.

Đến giờ Nam Định, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Quảng Nam được nhận diện là những ứng cử viên xuống hạng mùa giải này. Sẽ còn rất nhiều sự ngạc nhiên trong giai đoạn được phép bổ sung lực lượng chuẩn bị cho giai đoạn 2 bởi không đội bóng nào muốn rớt hạng. Nhưng những cuộc tuyển quân như kể trên không làm cho bóng đá Việt phát triển, nó chỉ khiến cho sân cỏ nước ta trở thành những bè mảng.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-ninh-tung-co-trang-de-giai-cuu-hai-phong-390916.html