Cafe sáng: Tiền nhiều để làm gì?

Anh cần tiền để thỏa mãn ước vọng 'đưa Trung Nguyên ra vũ trụ'. Chị cần tiền lo cho 4 đứa con. Tuyệt đối đừng ai nói con họ đâu cần nhiều tiền.

Vụ ly hôn nghìn tỷ của Chủ tịch Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang trở nên thu hút đặc biệt với cộng đồng khi ông Vũ nói về việc chia tiền.

Ông đặt câu hỏi với vợ tại tòa: "Tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì mà để ngày hôm nay ngồi như thế này?".

Vậy Tiền nhiều để làm gì?

Anh cần tiền để thỏa mãn ước vọng "đưa Trung Nguyên ra vũ trụ"như anh vẫn nói. Chị cần tiền vì chị là người mẹ, chị cần lo cho 4 đứa con và đảm bảo chúng có được tài sản chính đáng khi là con trong gia đình đó.

Tuyệt đối đừng ai nói con họ đâu cần nhiều tiền. Phải xét trên nền tảng chúng là con của Tập đoàn Trung Nguyên hàng nghìn tỷ, đừng xét trên nền tảng chúng chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, đủ học là tốt rồi như gia đình chúng ta.

Nói chung, ai cũng cần tiền. Đó là sự thật!

Ví như anh Vũ, nếu không cần tiền thì về cơ bản, nhân danh người bố, người chồng, đầu tiên anh ấy sẽ dành tiền cho vợ con; sau đó nhân danh QUA, anh ấy sẽ dành tiền cho cộng đồng như rất nhiều những doanh nhân lỗi lạc trên thế giới chúng ta vẫn ngưỡng mộ.

Còn anh nói "Tiền nhiều làm gì?" mà vẫn muốn chia tiền phần hơn thì lời nói của anh không thành thật.

Dù sao đi nữa, vụ ly hôn này cũng không nên dùng để soi cho hạnh phúc gia đình hiện tại của chúng ta. Họ không phải là gia đình điển hình. Vì quá nhiều tiền như vậy cũng chỉ chiếm vài % ở Việt Nam.

Chỉ có 1 thứ duy nhất không đổi, áp dụng cho tất cả những cái gọi là Hạnh phúc gia đình: Đó là Tình yêu thương và Sự tôn trọng. Giàu nghèo gì cũng vậy hết! Đừng nói có tiền mới sinh hư. Nghèo cũng vậy thôi! Có tiền hay không tiền, gia đình giữ được 2 điều trên thì gia đình mới muôn đời không tan vỡ.

Hôm qua đọc tin, lại thấy bất bình nhất ông quan tòa. Ông bảo một người làm kinh doanh là phụ nữ cả chục năm giời, giờ về nhà nấu cơm rửa bát quét nhà. Ông khinh phụ nữ quá. Không hiểu ông nhân danh cái gì mà đi khuyên người ta như vậy?

Là người giữ công bằng, ông phải xem vợ/chồng mỗi người đã đóng góp gì cho doanh nghiệp. Và khi mâu thuẫn, họ sẽ tiếp tục đứng đâu và được thụ hưởng gì công bằng cho thành quả của doanh nghiệp đó?

Ngày mới lại bắt đầu! Mình lại làm tách cafe rồi làm việc. Mình chả thích Trung Nguyên, cũng không thích King Coffe. Thích anh chị bán cà phê gần nhà. Vợ giáo viên, chồng lái xe, mở quán cà phê nhỏ.

Hơn 10 năm rồi, ngày nào cũng chồng rang cà phê, vợ chiết cà phê, vui phơi phới. Ngày nào em cũng cống 30.000 đồng chỉ để được ngồi góc phố, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng và ngắm anh chị rang xay cà phê sạch.

Ngẫm những chuyện như Trung Nguyên, mình lại thấy anh chị và tách cà phê sạch là nguồn cảm hứng bất tận mỗi sáng.

An An

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/cafe-sang-tien-nhieu-de-lam-gi-d20346.html