'Cái ấy' xin được về hưu

Vừa đi bệnh viện về, các bộ phận trên cơ thể ông lão 70 tuổi tổ chức một cuộc họp để 'kiện toàn lực lượng'.

Tổng giám đốc não mở màn:

- Ai có ý kiến gì cứ mạnh dạn phát biểu nhé!

Tim nói ngay:

- Tôi muốn xin về hưu, 70 năm qua cứ phải làm việc liên tục, mệt mỏi quá!

Các bộ phận khác nhao nhao phản đối:

- Thế sao được, bác tim mà về hưu thì chúng tôi chết hết cả à?

Ảnh minh họa

Tranh cãi một hồi náo loạn, tim, gan, phèo, phổi... vẫn không quyết định được ai mới là người nên cho nghỉ ngơi sớm.

Bỗng nhiên có tiếng nói ở phía dưới vọng lên:

- Các bác ơi, tôi yếu quá rồi, cho tôi về hưu nhé!

Ngó nghiêng mãi không biết là bộ phận nào phát biểu, não quát:

- Ai có ý kiến thì đứng lên xem nào...

Lại có tiếng thều thào ở phía dưới:

- Tôi mà đứng lên được thì đã không cần xin nghỉ hưu!

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/cai-ay-xin-duoc-ve-huu-1484036-l.html