Cái chết bí ẩn của người chồng giàu có và yêu thương vợ hết mực (P2): Bi kịch của một gia đình lý tưởng

Cặp vợ chồng được hàng xóm nhìn nhận như một gia đình lý tưởng: Sống hạnh phúc, lãng mạn và giàu có. Tuy nhiên, bi kịch ập đến vào ngày người chồng ngã cầu thang chết từ đó hé lộ tội ác khó ngờ.

Âm mưu tàn độc của người vợ "tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn"

Steven Clayton (64 tuổi) là một doanh nhân thành đạt. Ông vốn là một người gốc Fort Lauderdale, Florida nhưng đến bang South Caroline để lập nghiệp và định cư ở đó.

Vợ chồng nhà Clayton được hàng xóm nhìn nhận như một cặp đôi lý tưởng: Họ sống hạnh phúc trong một căn nhà hoành tráng và sang trọng với đầy đủ tiện nghi. Nhà triệu phú đã luống tuổi Steven Clayton và cô vợ Lana gặp gỡ nhau khi cả hai không còn trẻ, trước khi tình nguyện về bên nhau trong những năm cuối đời.

Steven Clayton đánh giá Lana là một cô gái tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn – cô là một y tá, thường xuyên tham dự các lớp nghiên cứu Kinh thánh.

Theo người bạn thân Ken Sanford của gia đình, Clayton rất tự hào cuộc sống với cô vợ mới. Cả hai đã sống cùng nhau suốt 5 năm trong dinh thự sang trọng nhìn ra bờ hồ South Wylie trị giá 822.000 USD cùng với những chú chó săn gốc Ý.

Vợ chồng Clayton sống hạnh phúc trong một căn nhà hoành tráng và sang trọng với đầy đủ tiện nghi.

Vợ chồng Clayton sống hạnh phúc trong một căn nhà hoành tráng và sang trọng với đầy đủ tiện nghi.

Cuộc sống hạnh phúc của gia đình Clayton trước mắt hàng xóm đã kết thúc vào ngày 21/7/2018, khi thi thể của Steven được tìm thấy ở sảnh nhà ngay phía dưới cầu thang.

Kết quả giám định đã khiến các chuyên gia y tế và cảnh sát hết sức bất ngờ. Trong cơ thể nhà triệu phú phát hiện hàm lượng rất cao loại chất hóa học có trong các loại thuốc chống phù nề và co mạch.

Khi được hỏi về "chất lạ" trong cơ thể chồng, người phụ nữ cho biết đôi khi Steven sẽ nhỏ một ít thuốc nhỏ mắt vào cà phê như một loại thuốc nhuận tràng.

Vấn đề đặt ra là một con người có học và thông minh như Clayton tại sao lại có hành động thiếu trách nhiệm đối với sức khỏe của mình như vậy, đồng thời không liên hệ với bác sĩ ngay khi có rắc rối. Theo ý kiến của họ, nạn nhân không hề biết trong cơ thể đã tích tụ chất độc do chế phẩm trên không hề có mùi vị gì. Trong khi một nữ y tá như Lana không thể không biết được chuyện này.

Ngoài ra, tất cả những giấy tờ liên quan đến tài sản của Steven đã bị đốt sạch. Không có chúng, tất cả nhà cửa, xe, biệt thự của ông sẽ thuộc về Lana. Từ đó cảnh sát hướng sự nghi ngờ về người phụ nữ này bởi bà ta là người duy nhất được thừa hưởng toàn bộ tài sản khi Steven chết.

Bản di chúc của Steven Clayton đã biến mất tăm sau khi ông chết.

Cảnh sát biết được rằng năm 2016, bà Lana từng cố bắn cung tên vào đầu ông Steven. Vào thời điểm đó, cả hai đều cho rằng đó là một tai nạn và coi như "chưa có chuyện gì xảy ra".

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Lana đã bị bắt vì tội giết người. Bà ta cho biết mình bị chồng bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần. Bà ta tố ông Steven thường xuyên bạo hành mình.

Bạn bè và gia đình của ông Steven khẳng định họ bị "sốc" khi hay tin ông bị vợ đầu độc chết bởi ông ta là một người hết mực yêu thương vợ.

"Chúng tôi đều biết ông ấy yêu vợ như thế nào và đã hy sinh cho bà ấy những gì. Chúng tôi đang cố gắng vượt qua chuyện này", gia đình của ông Clayton cho biết.

Lời khai khó tin

Theo các công tố viên, người phụ nữ 53 tuổi này thú nhận đã đưa cho chồng mình là ông Steven Clayton thức uống trộn với thuốc nhỏ mắt Visine trong ba ngày vào tháng 7/2018 tại nhà ở thành phố Clover, bang South Carolina.

Trong thời gian thẩm vấn, Lana luôn khai đã bị chồng đối xử tệ bạc, xúc phạm thậm chí còn có lần bóp cổ mình. Lana thừa nhận đã pha thuốc nhỏ mắt vào đồ uống, nhưng chỉ với mục đích làm chồng khó chịu chứ không có ý sát hại ông ta.

Lana Clayton

"Tôi đã cố tình bỏ thuốc nhỏ mắt Visine vào đồ uống của Steven với suy nghĩ là sẽ khiến ông ấy cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Tâm lý tôi bất ổn vì bị bạo hành và tôi chỉ muốn ông ấy để tôi yên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giết chết ông ấy", Lana nói trước tòa.

Lana khai rằng bà chọn thuốc nhỏ mắt để đầu độc chồng vì chất này không vị, không màu, không mùi và bà nghĩ chất này sẽ khiến chồng tiêu chảy.

Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc bị cáo giết chồng vì tiền khi đã ném điện thoại của nạn nhân xuống hồ khiến ông không thể gọi trợ giúp. Bị cáo cũng bị nghi đã đốt cháy di chúc của chồng sau khi ra tay.

Lana Clayton bị buộc tội giết chồng bằng thuốc nhỏ mắt.

Phía họ hàng của nạn nhân đã phủ nhận những lời khai về bạo lực của Lana, khẳng định Clayton là một con người tuyệt vời, một người bạn ân cần với mọi người xung quanh.

Theo họ, Lana từ nhiều năm qua đã tìm cách để sát hại chồng mình. Phía công tố viên đã đề nghị bản án tù tới 50 năm vì một loạt các hành vi tăng nặng của Lana: cố tình để chồng phải đau đớn trong nhiều ngày vì nhiễm độc, quẳng điện thoại của ông xuống hồ để không thể gọi trợ giúp cũng như cố tình đốt di chúc.

Sau khi thừa nhận đây là vụ án lạ lùng nhất trong sự nghiệp của mình, thẩm phán Birch cuối cùng đã phán quyết bản án 25 năm tù cho người vợ độc ác đã sát hại chồng mình.

Tường Vy (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cai-chet-bi-an-cua-nguoi-chong-giau-co-va-yeu-thuong-vo-het-muc-p2-bi-kich-cua-mot-gia-dinh-ly-tuong-172221101152134554.htm