Cái chết bí ẩn của siêu mẫu Katoucha Niane

(ĐSCT) Ngày 28-2-2008, xác của Katoucha, siêu mẫu đại biểu của nhà thời trang lừng danh Yves-Saint-Laurent được vớt lên từ dòng sông Seine sau khi mất tích gần một tháng. Vấn đề là cái xác không thể còn nguyên vẹn trong nước đến như vậy...

Vào đêm 31 rạng ngày 1-2-2008, Katoucha mất tích. Người ta điện thoại cho cô lần cuối cùng là chỗ không xa chiếc sà lan của Victor-Laurent Cotte, nơi chồng cô đang sinh sống, gần cầu Alexandre III. Bởi ra về sau một buổi tiệc, nên có bạn bè đi theo nhưng không ai nhìn thấy cô trở về. Tuần lễ kế tiếp, người ta nghĩ rằng Katoucha có thể bị té xuống sông Seine và chết đuối, bởi cô không biết bơi. Nhưng sáng 1-2-2008, con trai của Victor-Laurent Cotte cũng đang sống trên sà lan, lại tìm thấy túi xách của Katoucha đặt trước mũi tàu. Trong đó có chiếc điện thoại di động, thẻ tín dụng, quyển sổ tay và mắt kính. Kỳ lạ là túi xách lại khô ráo cùng tất cả đồ đạc bên trong, dù rằng trời mưa suốt đêm hôm đó! Ngày 28-2, thi thể của Katoucha được vớt lên từ sông Seine. Cô bỏ lại 3 đứa con và những người thân đau buồn. Các nhà điều tra đặt ra nhiều giả thiết, từ tai nạn đến bị mưu sát, kể cả trường hợp tự tử... Chồng cô đang ở Tây Ban Nha lúc xảy ra sự cố, anh quả quyết đó là tai nạn. Nhưng gia đình của Katoucha không tin và không chấp nhận bỏ qua. Một năm sau, họ thuê luật sư Roland Dumas xem lại vụ án. Đặc biệt nhắm vào chồng Katoucha. Họ đã từng làm ăn chung với nhau, thắng nhiều trận mà thua cũng lắm phen. Mối quan hệ căng thẳng dần, và sắp đi đến chia tay. Phải chăng là vấn đề ăn chia không sòng phẳng? Khi tìm thấy chiếc túi xách trên mũi tàu, mất nhiều ngày sau Victor-Laurent Cotte và con trai của anh mới báo cho cảnh sát. Có điều gì phải giấu giếm? Đã có ai đó chờ cô trên sà lan? Không ai biết, nhưng có một điều chắc chắn: trong tim của nhiều người hâm mộ, hồ sơ Katoucha vẫn còn để ngỏ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=882&id=51768&mod=detnews&p=