Cái chết thương tâm của bé trai 4 tuổi bị bỏ quên trên xe buýt nhà trường

Vào ngày 24/5 vừa qua, cái chết thương tâm của môt cậu bé 4 tuổi tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã khiến dư luận xôn xao và đặt câu hỏi về trách nhiệm của những người làm giáo dục nước này.

Cậu bé Tian Tian, 4 tuổi, đã bị ngạt khí và tử vong sau khi bị kẹt trong chiếc xe buýt đưa đón học sinh của trường mầm non Xingxing ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, vào giữa trưa, khi nhiệt độ bên ngoài là 30 độ C.

Theo The Sun, Tian Tian là một trong số 8 em học sinh lên chiếc xe buýt tới trường vào sáng 24/5. Dai Gongxun, chồng của hiệu trưởng trường mầm non trên đồng thời là tài xế chiếc xe buýt, đã không nhận ra Tian Tian ngủ quên trên ghế cuối xe. Vì thế, sau khi trả học sinh trước cổng, anh ta đỗ xe ở bãi rồi bước ra ngoài.

Hai giáo viên phụ trách lớp của Tian Tian là Mao Liji và Wang Qing cũng không để ý rằng hôm đó cậu bé vắng mặt.

Mẹ của Tian Tian ngã quỵ trước cái chết đột ngột của con trai. Ảnh: AsiaWire

Mẹ của Tian Tian, chị Wu Xuemei, cho biết khoảng 7h20 sáng 24/5, chị dắt con trai 4 tuổi lên xe để tới trường nhưng mãi tới 4h chiều, nhà trường mới gọi điện thông báo cậu bé đã tử vong.

Khi được thông báo về tin dữ, cô Wu Xuemei, mẹ của Tian Tian vô cùng sốc vì nỗi đau mất con quá đột ngột này. Cô cho biết mình không thể tin nổi đây là sự thật khi buổi sáng vừa mới tiễn con lên xe đến trường.

Hiện tại, vợ chồng hiệu trưởng ngôi trường, hai cô giáo của cậu bé đều đã bị tạm giữ ngay sau đó để xét xử về tội ngộ sát do cẩu thả. Qua điều tra ban đầu người ta phát hiện ra rằng ngôi trường mầm non này thực chất không hề có giấy phép hoạt động theo đúng quy định.

Sau vụ việc đau lòng nói trên, phòng giáo dục của khu vực đã nhanh chóng tiến hành thanh tra các trường mầm non tư thục trên địa bàn và yêu cầu tăng cường quản lý các phương tiện chở trẻ nhỏ.

Xem thêm: Lý do khiến Công Phượng và các đồng đội khó có điểm trên sân Thanh Hóa

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cai-chet-thuong-tam-cua-be-trai-4-tuoi-bi-bo-quen-tren-xe-buyt-nha-truong-44652-4.html