Cái chết tuổi 26 vì tình của minh tinh Hồng Kông

Cái chết của cô là cú sốc với làng giải trí, nỗi hối hận vô bờ bến của Thang Trấn Nghiệp.

Hồng nhan bạc mệnh không phải là điều xa lạ trong làng giải trí nhưng ít người có số phận bi đát hơn Ông Mỹ Linh, minh tinh nổi tiếng một thời của xứ Cảng thơm.

Ông Mỹ Linh sinh ra trong một gia đình khá giả, gia giáo nhưng cha cô qua đời khi cô mới 7 tuổi. Kinh tế gia đình xuống dốc, mẹ cô tái hôn và sang Anh theo chồng sau đó vài năm. Tuy nhiên, do thủ tục pháp lý mà cô phải ở lại với cậu ở Hồng Kông.

Sự thiếu thốn tình cảm ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý của cô khiến cô lúc yếu đuối khi lại nổi loạn. Năm 15 tuổi, cô sang Anh định cư cùng mẹ.

Tham gia Hoa hậu Hoa kiều nước Anh và giành ngôi Á hậu 1 năm 1980, cô tiếp tục tham gia Hoa hậu Hồng Kông. Tuy chỉ dừng ở Top 10 nhưng cô lại được TVB nâng đỡ vào showbiz.

Cô ghi dấu qua nhiều vai diễn như Anh hùng xạ điêu, Thập tam muội…và được công chúng ghi nhận thực lực của mình. Tuy nhiên, cái bóng của vai diễn quá lớn khiến cô chật vật phát triển sự nghiệp, thậm chí là có dấu hiệu trầm cảm.

Thế nhưng, đường tình của cô mới đầy nước mắt. Cô quen Thang Trấn Nghiệp khi quay Thập tam muội, khi cô bị thương thì nam diễn viên thường xuyên có mặt giúp đỡ.

Cả hai công bố tình cảm sau đó và nhận vô số lời khen. Tuy nhiên, vì còn trẻ nên suy nghĩ nông cạn. Cô cảm giác bất an muốn kiểm soát bạn trai, thường xuyên tìm rượu và quán bar để xả stress.

Khi bạn trai qua Đài Loan đóng phim, Ông Mỹ Linh bị tin đồn có người thứ ba ảnh hưởng. Cô từng có ý định tự vẫn 2 lần nhưng không thành, tình cảm có nguy cơ tan vỡ với vài lần tan hợp.

Trong một bữa tiệc, vì cố ý chụp ảnh thân mật với Ngô Như Quân để thử bạn gái mà Thang Trấn Nghiệp phải hối hận cả đời. Hai người cãi nhau kịch liệt sau đó tại hậu trường một sự kiện.

Sáng ngày 14/5/1985, Ông Mỹ Linh được tìm thấy bất tỉnh trong hơi ga tại căn hộ riêng. Cô mặc chiếc áo ngủ màu hồng, trên quyển lịch còn ghi dòng chữ yêu đương khi chọn lấy cái chết. Người phát hiện ra cái chết chính là người theo đuổi cô hai năm trời nhưng không được.

Cái chết của cô là cú sốc với làng giải trí, nỗi hối hận vô bờ bến của Thang Trấn Nghiệp. Cô ra đi ở độ tuổi 26, cảnh sau sau này cho biết có thể vì dùng rượu mạnh và thuốc ngủ khiến cô quên không tắt khí ga trong nhà.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-dep/cai-chet-tuoi-26-vi-tinh-cua-minh-tinh-hong-kong-3367237/