Cái duyên của Vĩ Hào

Chàng trai có mái tóc xoăn tít chẳng theo lề lối nào từ băng ghế dự bị vào sân. Không lâu sau đó, bằng sự nhạy bén, chàng trai ấy đoạt được bóng trước sự ngỡ ngàng của thủ môn đội bạn, rồi đưa bóng vào lưới, mang về bàn thắng cho U.23 Việt Nam tại Giải vô địch U.23 châu Á. Hình ảnh ấy của Vĩ Hào khiến người ta không thể không liên tưởng đến Văn Toàn, 'đứa con của thần gió' đang tung hoành ở V-League...

3 năm trước, khi mới 18 tuổi, Vĩ Hào cùng U.19 An Giang tham dự vòng chung kết U.19 quốc gia. 3 bàn thắng có được đã giúp chàng trai quê ở Long Xuyên đưa đội U.19 An Giang vào vòng bán kết. Đó cũng là lúc số phận đưa Vĩ Hào tới những bước ngoặt của bóng đá đỉnh cao.

Bằng lời đề nghị hỏi mượn chân thành, Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) đã thành công trong việc đưa Vĩ Hào ra phía Bắc, sắp xếp cho anh thi đấu ở giải hạng Nhì. Không mất quá nhiều thời gian, tiền đạo sinh năm 2003 sớm khẳng định được tài năng khi Bắc tiến. Để rồi anh lập tức được triệu tập lên U.19 Việt Nam cũng trong năm 2021.

Vĩ Hào (áo số 11) cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng 3-1 trước U.23 Kuwait. Ảnh: VFF

An Giang hiểu rằng họ đang sở hữu một nhân tài. Những cuộc liên hệ với An Giang từ mặt đối mặt đến điện thoại, email từ nhiều đội bóng liên tục hiện diện đầu năm 2022. Bình Dương với lực mạnh đã vượt qua PVF để nhận được cái gật đầu của Vĩ Hào lẫn An Giang. Đương nhiên, đội bóng đất Thủ Dầu Một cũng phải dốc hầu bao để mua đứt hợp đồng, biến Vĩ Hào trở thành một trong những cầu thủ trẻ được chuyển nhượng đàng hoàng tại V-League.

Không mất quá nhiều thời gian để thích nghi, Vĩ Hào nhanh chóng có bàn thắng cho Bình Dương ở V-League 2022. Đến lúc này, ở tuổi 21, Vĩ Hào đã chơi khoảng 50 trận cho Bình Dương. Khi giới truyền thông hướng về Nguyễn Tiến Linh hay các ngôi sao Nguyễn Hải Huy, Quế Ngọc Hải thì sự âm thầm nhưng chắc chắn đã giúp Vĩ Hào có những bước tiến vượt bậc đáng khen ngợi.

Vĩ Hào hiện diện trước tôi với nước da đen nhẻm, nụ cười hồn nhiên cùng giọng nói như rót mật vào tai của người miền Tây sông nước. Lạ là Vĩ Hào thừa nhận mình không phải người tự tin trước đám đông.

Nhưng cũng chính sự khiêm nhường ấy đã khiến các thầy quý mến Vĩ Hào. Ông Đặng Trần Chỉnh, chuyên gia bóng đá nhiều năm “ươm mầm” cầu thủ trẻ Bình Dương khen ngợi khát khao và chí tiến thủ của Vĩ Hào. Ban huấn luyện Bình Dương dưới sự huấn luyện của nhà cầm quân nghiêm khắc Lê Huỳnh Đức cũng quan tâm đến Vĩ Hào. Vị chiến lược gia họ Lê phần nào nhìn thấy hình ảnh bản thân nơi cầu thủ quê An Giang. Và vì thế, dù không nói thành lời, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vẫn trao nhiều cơ hội thể hiện cho tiền đạo trẻ sắp bước qua tuổi 21 này.

Hình ảnh chơi bóng của Vĩ Hào khiến giới mộ điệu không thể không hình dung về Văn Toàn. Cũng giống như người đàn anh quê ở Hải Dương, Vĩ Hào có mái tóc bù xù chẳng theo khuôn mẫu, nụ cười vô tư, hồn nhiên và phong cách chơi bóng khá tương đồng với tốc độ, sự linh hoạt, khéo léo.

Vĩ Hào xuất phát điểm là một “số 9” như Văn Toàn. Nhưng sau này, anh phát triển bản thân như một tiền đạo cánh. Dựa trên sự dẻo dai, nhanh nhẹn, Vĩ Hào có thể tận dụng cơ hội bằng các tình huống phản công. Một điểm nữa khiến người hâm mộ có sự liên tưởng giữa hai tiền đạo này, đó là sự trùng hợp về cách tỏa sáng. Đều đóng vai trò “siêu dự bị”, nhưng mỗi khi vào sân, Văn Toàn hay Vĩ Hào đều đem đến hy vọng thông qua sự đột biến.

Trước U.23 Kuwait, Vĩ Hào ghi 2 bàn thắng sau khi vào sân từ ghế dự bị. Và chắc chắn anh sẽ còn đem đến những bất ngờ thú vị nữa cùng U.23 Việt Nam trong hành trình ở vòng chung kết U.23 châu Á 2024.

TRỊNH MỸ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cai-duyen-cua-vi-hao-773507