Cái gì cũng có giá…

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức thông báo với Đồi Capitol về ý định công nhận Brazil là đồng minh lớn ngoài NATO, đồng nghĩa với việc quốc gia Nam Mỹ này có quyền tiếp cận ưu tiên hơn với nguồn vũ khí và công nghệ quân sự của Mỹ.

Ý định của ông chủ Nhà Trắng không khỏi khiến người ta liên tưởng tới một động thái gây nhiều tranh cãi chỉ hai ngày trước đó, khi Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bất ngờ ký sắc lệnh nới lỏng quy định liên quan đến việc sở hữu, mang theo và nhập khẩu vũ khí khi Brazil là một trong những nước có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới.

Dù chưa rõ động thái của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Brazil có liên quan gì tới nhau không, nhưng không dễ mà Brazil tự nhiên được hưởng quy chế đồng minh chủ chốt ngoài NATO của Mỹ. Trong thư Tổng thống Donald Trump gửi cho Quốc hội Mỹ, ông đã giải thích rõ việc này là vì lợi ích quốc gia khi phối hợp quốc phòng với Brazil. Dù không nói thẳng nhưng cũng không khó để hình dung những hợp đồng vũ khí béo bở mà các nhà thầu Mỹ có được với Brazil nếu quyết định này được thông qua.

Còn quá sớm để nói về những lợi ích của Brazil nếu có được “ưu ái” trên của Mỹ. Nhưng lợi như thế nào cũng còn phải xem vì cũng có những nước tỏ ra rất thận trọng khi hợp tác quốc phòng với Washington. Slovakia là một ví dụ. Dù hiện là nước duy nhất trong NATO không tham gia Thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) với Mỹ, nước này cũng không ngần ngại chấm dứt các cuộc đàm phán với Mỹ về DCA khi cân nhắc tới lợi ích chủ quyền quốc gia.

Cái gì cũng có giá. Nếu không thận trọng, lợi đâu chẳng thấy, lại phải lo giải quyết hậu quả. Những hệ lụy từ việc “dễ dãi” với súng đạn trước đây chẳng phải đã có không ít bài học đau đớn khó quên hay sao?

MỸ HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/cai-gi-cung-co-gia-573733