Cái kết đắng của tỷ phú tiêu tiền như nước, cặp kè hàng loạt mỹ nhân Hong Kong

Trước kia giàu có bao nhiêu gì sau khi phá sản, La Triệu Huy phải sống lang thang, cô độc cho đến khi qua đời.

La Triệu Huy sinh năm 1964, là một trong những doanh nhân thành công nhất Hong Kong thập niên 90. Tại đỉnh cao sự nghiệp, số tài sản của ông lên đến 200 triệu NDT (tương đương 700 tỷ đồng). Thế nhưng cuối đời, La Triệu Huy không còn huy hoàng, thậm chí phải đi lang thang và chết trong một khu nhà ổ chuột.

Chân dung tỷ phú trẻ tuổi La Triệu Huy

Chân dung tỷ phú trẻ tuổi La Triệu Huy

Tỷ phú từ hai bàn tay trắng

Nhờ đầu óc tính toán nhanh nhạy và có “máu liều” trong người, La Triệu Huy mau chóng nắm lấy cơ hội tiềm năng trong ngành bất động sản thời bấy giờ. Họ La từ một kẻ vô danh bỗng chốc trở thành “thần đồng bất động sản” khi mua đâu lãi đó, khu đất nào La Triệu Huy đặt chân đến cũng được coi như là mỏ vàng của Hong Kong. Sau đó, Triệu Huy mở công ty riêng, kinh doanh những khối bất động sản có giá trị lên tới cả tỷ NDT.

La Triệu Huy thành tỷ phú khi mới 30 tuổi, chuyển sang buôn bán cả thuốc đông y nhờ việc mua lại tập đoàn Đông Phương Hồng. Năm 1999, tài sản của La Triệu Huy tăng thêm sau khi mua tiếp công ty quốc tế Đức Tường với giá 118 triệu NDT.

La Triệu Huy thời huy hoàng là tay ăn chơi có tiếng

Cảm thấy kinh doanh bất động sản chưa đủ, La Triệu Huy đánh sang thị trường chứng khoán, kinh doanh cổ phiếu và may mắn gặp được tỷ phú Lưu Loan Hùng, một đại gia khét tiếng có tài sản ước tính khoảng 11,5 tỷ USD. Nhờ cầu nối này, La Triệu Huy quen được nhiều nhân vật trong giới thượng lưu, mở rộng hoạt động kinh doanh lên một tầm cao mới.

Thời điểm này là khi La Triệu Huy ở đỉnh cao sự nghiệp, có trong tay khối tài sản khổng lồ trị giá tới hàng trăm tỷ đồng, thậm chí có du thuyền riêng với giá trị 40 triệu NDT.

Tình sử hoành tráng

Từ khi quen biết với Lưu Loan Hùng, La Triệu Huy bắt đầu được dẫn dắt dấn thân vào các trò ăn chơi trác táng của giới thượng lưu. Đang ở giai đoạn trẻ tuổi, La Triệu Huy không ngại khoe khoang sự giàu có và công khai những hình ảnh gây sốc về cuộc sống phóng túng với các người đẹp. Danh sách bạn gái của anh ta nhiều đến mức khó đếm hết, thậm chí tỷ phú trẻ còn tuyên bố có đủ tiền để qua đêm với bất cứ nữ minh tình nào.

Ảnh phản cảm của La Triệu Huy và Tôn Giai Quân

Nổi tiếng nhất trong số tình nhân của vị tỷ phú trẻ tuổi là Tôn Giai Quân, Hoa hậu Singapore năm 1994, đại diện quốc gia này thi Hoa hậu Thế giới cùng thời điểm. Khi hẹn hò, cô bị La Triệu Huy tung loạt ảnh ôm hôn thân mật đến mức phản cảm, trở thành đề tài nóng hổi của báo chí lúc đó. Hai người cặp kè trong 3 năm khi La Triệu Huy vẫn đang có vợ.

Viên Vịnh Nghi cũng được cho rằng có qua lại với La Triệu Huy, thậm chí đại gia này còn công bố mức giá làm tình nhân của nữ diễn viên là 500.000 HKD/tháng. Về tin đồn này, phía Viên Vịnh Nghi không có động tĩnh phủ nhận, tuy nhiên, việc La Triệu Huy khơi ra số tiền trả cho sự vui vẻ bên người đẹp trong 2 tháng đã khiến không ít người khinh bỉ và chỉ trích lối sống sa đọa của anh ta.

Hành động thân mật của La Triệu Huy và Lưu Gia Linh bị báo chí chụp được

Người tình đầu tiên của La Triệu Huy khi mới nổi được cho là Phàn Diệc Mẫn, anh ta tiết lộ không cho nhân tình quá nhiều tiền mà dành nhiều tình cảm hơn. Tuy nhiên, La Triệu Huy đã rất tức giận khi biết Phàn Diệc Mẫn "bắt cá hai tay" với mình và nam diễn viên Hà Bửu Sinh. Vì thế, hai người đã mau chóng đường ai nấy đi.

Ngoài ra, đại gia hết thời cũng có qua lại với nhiều người đẹp khác như Lý Gia Hân, Lưu Gia Linh, Maggie Q... Những mỹ nhân này đều không dám lên tiếng khi bị đồn thổi với La Triệu Huy, do anh ta dọa sẽ tung loạt ảnh nóng, clip nóng với các minh tinh. Chính tỷ phú họ La cũng thừa nhận có sở thích quay lén người tình tại phòng ngủ và trên du thuyền.

Sự nghiệp sụp đổ

Vào cuối thập kỷ 90, nền kinh tế có nhiều biến động mạnh mẽ khiến đế chế của La Triệu Huy bắt đầu lung lay. Giá cổ phiếu rớt mạnh, nhiều bất động sản bị mất trắng đẩy La Triệu Huy phải ôm khối nợ hơn 300 tiệu HKD (hơn 800 tỷ đồng). Anh ta đành bán tháo toàn bộ tài sản nhưng vẫn không đủ, La Triệu Huy buộc phải tuyên bố phá sản.

La Triệu Huy được đưa đi cấp cứu vì tự tử

Mùa đông năm 2000, La Triệu Huy tự sát bằng cách xả khí độc trên du thuyền riêng do không chịu nổi cú sốc tinh thần quá lớn. Tuy nhiên, anh ta được phát hiện kịp thời và thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Sau đó, La Triệu Huy chuyển đến định cư ở Macau với quyết tâm làm lại cuộc đời.

Thế nhưng quá khứ ăn chơi khiến La Triệu Huy không thể từ bỏ nổi, năm 2007, cảnh sát Macau phát hiện anh ta dử dụng ma túy cùng với ba cô gái. Tội danh này khiến La Triệu Huy phải ngồi tù tại Macau. Ra tù, anh ta lưu lạc về Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, cũng cố gắng quay lại kinh doanh nhà đất nhưng không thể thành công. Thỉnh thoảng, hình ảnh của họ La lại xuất hiện trên báo, nhưng xơ xác và tàn tạ đến mức chẳng ai còn nhận ra vị công tử phong lưu của ngày xưa.

La Triệu Huy tàn tạ đến không thể nhận ra

Đến cuối tháng 1 năm 2011, báo chí Hong Kong đồng loạt đưa tin "thần đồng bất động sản" một thời đã đột tử tại căn hộ lụp xụp khi mới 47 tuổi. Nguyên nhân cái chết được cho là do lên cơn đau tim đột ngột, không được cấp cứu kịp thời.

Hậu sự của La Triệu Huy chỉ có một người anh trai đứng ra lo liệu, không hề có bạn bè hay người tình nào trước kia của anh ta đến chia buồn. Sau khoảng thời gian lừng lẫy cả về tiền bạc và danh tiếng, tỷ phú hết thời La Triệu Huy phải ra đi trong nghèo túng, không một ai bên cạnh.

Oanh Nguyễn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/cai-ket-dang-cua-ty-phu-tieu-tien-nhu-nuoc-cap-ke-hang-loat-my-nhan-hong-kong-969382.html