Cái kết đắng

Này cậu, tớ thấy gần đây có không ít vị trong giới CBCC bị 'lộ' clip, ảnh nóng. Nam có nữ có.

- Dạ, thì một trong hai người họ tung ba cái thứ quỷ ấy lên mạng chứ ai tung.

- Ấy chết, sao lại là “ba cái thứ quỷ”?! Những bức ảnh ngọt ngào ấy thể hiện sự thăng hoa trong tình yêu của người ta.

- Dạ, cũng vì “thăng hoa” đến mức… quên trời quên đất, quên trách nhiệm, đạo đức mà họ phải giải thích, tường trình với cấp trên, với gia đình mệt nghỉ. Cuối cùng là nhận cái kết đắng!

- Là… là sao?

- Là bị cách chức, cho nghỉ việc do vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm đó sếp!

- Khiếp, chú nói làm người khác… ê cả răng. Mà này, có cách gì để… mấy tấm hình “nhạy cảm”, riêng tư ấy không bị phát tán?

- Dạ, sếp cứ cấm “đối tác” không được chụp ảnh, quay phim “những phút giây ngoài vợ ngoài chồng” ấy.

- Đối tác không làm gì, chỉ sợ mình “táy máy” cái xì-mát-phôn ấy chứ!

- Vậy thì em hết cách. À không, còn một cách thưa sếp…

- Cách gì?

- Dạ, “cây ngay không sợ chết đứng”.

- Là sao, tớ chưa nghe ai nói bao giờ?! Sách vở đông tây kim cổ cũng không có…

- Dạ, nói ra xin sếp đừng giận.

- Không, tớ không giận đâu. Cậu cứ nói thoải mái đi!

- Dạ, đó là mình cứ sống chuẩn mực, đàng hoàng, chung thủy với vợ con, không léng phéng với cấp dưới, với “vợ người ta”…

- Cậu mày rách việc, nói thế ai nói chả được, cần gì cậu tư vấn, tham mưu!

- Ô thế ra sếp cũng…?

- À không, là tớ nói người khác, chứ tớ là cây ngay thứ thiệt mà!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201811/cai-ket-dang-824027/