Cải trang thành học sinh để diệt địch

QĐND- Năm 1967, trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp) quân ngụy cho bố trí nhiều đồn, như: Kinh Xáng, Xẻo Muống, Kinh Xáng Phèn, Mỹ Hiệp... để làm bàn đạp đánh chiếm căn cứ của ta. Chúng tăng cường hoạt động ở khắp nơi nhằm tiêu diệt cơ sở cách mạng, đàn áp nhân dân. Đặc biệt là ở chợ Mỹ Hiệp, hàng ngày có từ 3-5 tên cảnh sát và một số binh lính của Sư đoàn 9 chuyên thu tiền, bóc lột sức lao động của người dân.

Để giữ ổn định tình hình và diệt ác ôn, Huyện ủy Cao Lãnh đã chỉ đạo Huyện đội cử lực lượng tiêu diệt địch tại chợ Mỹ Hiệp. Tháng 10-1967, huyện đội cử 4 đồng chí trong đội biệt động bàn bạc kế hoạch đánh địch theo lệnh của trên. Thời điểm này đang mùa nước nổi nên việc cơ động, tác chiến bằng xuồng rất thuận lợi. Theo cơ sở báo về thì ngày nào nhóm cảnh sát này cũng quanh quẩn trong chợ để vòi vĩnh tiền của bà con. Lúc đó đồng chí Thành Châu là đội trưởng, đồng chí Lê Quang có nhiệm vụ chạy xuồng máy đưa tổ đến chợ Mỹ Hiệp và chờ ở dưới sông để sẵn sàng chở cả tổ rút lui khi kết thúc nhiệm vụ. Để không bị lộ, đội ra chợ mua 3 bộ quần áo học sinh, giấu súng trong cặp rồi bố trí đội hình theo hình tam giác, tức là 3 người ngồi 3 góc tạo thành thế bao vây.

Gần 8 giờ sáng, lúc này chợ rất đông, khi cả 3 đang ngồi trong quán vừa ăn vừa quan sát tình hình thì bất ngờ có toán lính và cảnh sát đến ngồi ăn ở gần đó. Một lúc sau chỉ còn vài tên, chúng thấy 3 “học sinh” có biểu hiện lạ, liền qua hỏi: “Mấy thằng bây đi đâu đây?”. Đồng chí Thành Châu trả lời: “Tụi tôi đi học ở Sa Đéc về thăm quê nội ở Cao Lãnh, giờ ghé đây ăn!”. Nghe vậy, chúng đòi xét thẻ học sinh. Trước tình huống đó, đồng chí Thành Châu vừa kéo khóa cặp vừa ra ám hiệu cho đồng đội và nói: “Lấy giấy cho mấy anh coi đi!”, sau đó bất ngờ rút súng diệt địch. Sau khi tiêu diệt được 3 tên địch, ta nhanh chóng xuống xuồng máy chạy về căn cứ an toàn. Những ngày sau đó, cơ sở của ta thông báo tình hình ở chợ Mỹ Hiệp đã ổn định, địch không còn ức hiếp nhân dân. Việc cải trang thành học sinh đã thể hiện sự mưu mẹo, gan dạ của các chiến sĩ biệt động Huyện đội Cao Lãnh.

PHAN HỮU TÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/cai-trang-thanh-hoc-sinh-de-diet-dich-598882