Cạm bẫy bên ngoài tổ ấm

Thời gian qua, tình hình tội phạm liên quan đến trẻ em có diễn biến phức tạp. Nhiều vụ án hiếp dâm, bạo lực, trẻ bị mất tích… đã gây lo lắng trong dư luận.

Những đối tượng bị xử lý theo quy định của pháp luật không nhiều trong khi số vụ việc thì lớn. Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng trẻ em bị xâm hại? Làm sao để những đứa trẻ không phải mang nỗi ám ảnh đau đớn vào tương lai? Đó cũng là mục đích mà Luật Trẻ em vừa có hiệu lực ngày 1-6-2017 hướng tới.

Bến tàu, bến xe, quán Internet, công viên, vườn hoa… là những địa điểm công cộng mà nhiều trẻ em hư, trẻ lang thang kiếm sống thường tìm đến.

Nơi này chính là “mỏ vàng” của các đối tượng đồng tính nhằm vào để thực hiện ý đồ xấu. Bọn trẻ không hề biết rằng, chỉ một cái gật đầu, chỉ bước thêm một bước chân, cuộc đời của chúng đã rẽ sang một ngả khác.

Đau lòng chuyện những đứa trẻ bị “chăn dắt”

Nhiều trẻ em nam lang thang, cơ nhỡ ở Hà Nội không lạ gì cái tên Duy “bóng bay”. Duy “bóng bay” tên đầy đủ là Trương Văn Duy, trọ tại phố Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Hắn là nỗi ám ảnh của không ít đứa trẻ bị lợi dụng kiếm tiền, lạm dụng tình dục.

Duy làm nghề bán bóng bay dạo trên đường phố, tại các cổng trường học ở Hà Nội. Hắn đi tìm những đứa trẻ lang thang ở công viên, vườn hoa, bờ hồ rồi đưa về cho ăn, cho chơi game và đêm đến thì phải phục vụ để thỏa mãn thú tính của hắn.

Duy dùng nick name “Bóng bay Duy” để kết bạn với các trẻ em nam, chát sex, dụ dỗ chúng. Những hành vi bệnh hoạn của Duy diễn ra trong một thời gian dài.

Lời kể của những đứa trẻ đường phố bị lạm dụng tình dục đã được Tổ chức cứu trợ trẻ em Rồng Xanh tiếp nhận từ năm 2014, phối hợp cùng một số cơ quan truyền thông cất công theo dõi, tìm hiểu và cung cấp thông tin tới cơ quan Công an. Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Ngày 9-1-2017, Trương Văn Duy đã bị bắt và tới đây sẽ bị đưa ra xét xử.

Trước Duy “bóng bay”, một bác sỹ người nước ngoài đã từng gây rúng động dư luận với hành vi xâm hại tình dục các bé trai tại Việt Nam vào năm 2013. Larroque Olivier (55 tuổi, quốc tịch Pháp) là một bác sỹ giỏi nhưng bị cơ quan chức năng của Pháp cáo buộc hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, lạm dụng tình dục, hiếp dâm trẻ em ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Olivier nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2000, là bác sỹ của một bệnh viện lớn ở Hà Nội suốt hơn chục năm trời. Hắn đi tìm những trẻ em nam lang thang trên đường phố, quanh hồ Hoàn Kiếm rồi dụ chúng đưa về nhà cho ăn, ngủ, tắm sạch sẽ. Bọn trẻ đâu biết, ẩn sau hành động tưởng như nhân hậu ấy của “ông Tây” là âm mưu xâm hại.

Sau khi Olivier bị bắt, một số nạn nhân đã khai ra những hành vi tội ác của gã bác sỹ bạo dâm đồng tính nam này. Ngoài việc ép bọn trẻ quan hệ tình dục, hắn còn cho các em sử dụng ma túy đá hoặc các chất gây nghiện khác để khiến bọn trẻ bị lệ thuộc.

Cũng với những thủ đoạn dụ dỗ trẻ em tương tự, đối tượng Hoàng Văn Lan (47 tuổi, quê ở xã Bích Diễn, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã dâm ô nhiều lần với nhiều đứa trẻ đường phố. Năm 2014, cơ quan tố tụng quận Thanh Xuân đã đưa ra truy tố đối tượng Hoàng Văn Lan về tội Dâm ô trẻ em.

Vadim Scott Benderman (ngồi sau xe) khi bị phát hiện hành vi phạm tội.

“Trái đắng” nơi vườn hoa, công viên

Các địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên, vườn hoa, bờ hồ… là nơi mà những đứa trẻ lang thang lui tới, đặc biệt là ban đêm.

Khi đường phố chỉ còn những ánh đèn vàng hắt xuống từ cây cột điện trên cao, khi không còn xe cộ đi như mắc cửi trên đường, một số đứa trẻ nằm ngủ ngay trên ghế đá. Đó cũng là giờ mà bọn “cú đêm” đi rình rập.

Một số đối tượng đồng tính nhòm ngó các địa điểm ấy, theo dõi bọn trẻ để thực hiện ý đồ xấu. Luật sư Tạ Ngọc Vân (Văn phòng luật sư Tạ Vân và cộng sự) đã có nhiều năm hoạt động ở Tổ chức cứu trợ trẻ em Rồng Xanh cho biết, nhiều đứa trẻ trốn nhà đi chơi game rồi không dám trở về nhà vì sợ bị mắng, có đứa trốn học, đi lang thang theo nhóm bạn xấu, có đứa vì cuộc sống nghèo khổ, vì hoàn cảnh buộc phải lên thành phố mưu sinh… Đó là nguyên nhân đưa đẩy bọn trẻ tới kẻ xấu, chúng luôn có nguy cơ bị xâm hại.

Năm 2014, cậu bé Dương Văn T. (15 tuổi ở Sóc Sơn, Hà Nội), thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Địa điểm mà T. hay tụ tập là khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Một lần, có người đàn ông nước ngoài đến trò chuyện với T.

Người này không biết tiếng Việt nên thông qua phần mềm phiên dịch bằng tiếng Anh để trò chuyện với T. Hắn ta rủ T. về ngủ tại phòng trọ ở phố Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội. Chính tại phòng trọ này, người đàn ông nước ngoài đã yêu cầu T. làm chuyện người lớn với hắn, sau đó cho T. 200.000 đồng.

Sau lần đầu tiên, để có tiền chi tiêu, T. đành chấp nhận quay lại đó nhiều lần để phục vụ thú tính của kẻ bệnh hoạn.

Cũng giống như T, cậu bé Trần Anh H. (17 tuổi ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) lên Hà Nội lang thang ở khu vực phố cổ quận Hoàn Kiếm. Chẳng mấy mà H. cũng lọt vào tầm ngắm của gã người nước ngoài kia.

Vẫn thủ đoạn nói chuyện với trẻ qua phần mềm phiên dịch, hắn đưa H. về nhà trọ (ở đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội). Tại đây, hắn tiếp tục xâm hại tình dục H nhiều lần.

Sau khi biết thông tin về đối tượng hay dụ dỗ trẻ em nam này, Tổ chức Rồng Xanh đã theo dõi, thu thập chứng cứ để vạch mặt hắn. Đối tượng này là Vadim Scott Benderman (còn gọi là Ben). Hắn dạy ngoại ngữ cho trẻ em và chơi nhạc ở một số địa điểm giải trí. Ben không chỉ xâm hại tình dục T, H mà còn có nhiều nạn nhân khác.

Và khi cơ quan Công an bất ngờ ập vào phòng trọ của Ben kiểm tra hành chính đã phát hiện đối tượng vừa thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em.

Hắn khai nhận, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2014 đến giữa tháng 6-2015, cứ sau 0 giờ các ngày trong tuần là đối tượng thường đi đến khu vực hồ Hoàn Kiếm, rủ rê các trẻ em nam sống lang thang có độ tuổi từ 14-16 đưa về nhà ngủ qua đêm và thực hiện hành vi dâm ô.

Sau mỗi lần dâm ô, hắn cho các cháu từ 200.000 - 300.000 đồng. Ngày 13-1-2016, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm Vadim Scott Benderman với tội dâm ô đối với trẻ em, phạt 4 năm tù và trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù.

Hầu hết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em lang thang trên đường phố Hà Nội đều có một điểm chung là các đối tượng tìm gặp và tiếp cận các trẻ em nam tại những điểm công cộng, nơi bọn trẻ ngủ lại qua đêm, nơi chúng chơi game…

Như trường hợp đối tượng Hoàng Văn Lan (47 tuổi quê ở xã Bích Diễn, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị cơ quan tố tụng quận Thanh Xuân truy tố năm 2014 cũng tìm trẻ lang thang để thực hiện hành vi dâm ô. Không chỉ đưa trẻ em nam về nhà nghỉ, hắn còn thực hiện hành vi ở cả ghế đá công cộng như hồ Hoàn Kiếm, hồ Thiền Quang, bến xe buýt gần cầu Long Biên, Công viên Thống Nhất.

Việt Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/cam-bay-ben-ngoai-to-am-446170/