Cám cảnh cha già nuôi con khiếm thị và cháu nhỏ

Căn nhà nhỏ chỉ hơn 10 m2 đầy vết chắp vá ở thôn Tri Lễ, xã Hà Thanh (Tứ Kỳ) là nơi ông Đặng Văn Thái, 75 tuổi, cùng con gái và đứa cháu sinh sống.

Ông Thái chăm con gái khiếm thị

Ông Thái chăm con gái khiếm thị

Trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ ấy, ông Thái bùi ngùi cho biết 6 tháng trước, một tai họa ập xuống với gia đình ông. Chị Đặng Thanh Thủy (sinh năm 1973) sau những cơn đau đầu dữ dội nhiều ngày không dứt đã phải nghỉ việc ở một công ty, lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để thăm khám. Các bác sĩ phát hiện chị có một khối u trong não, nguy hiểm tới tính mạng cần phải phẫu thuật. Tưởng rằng phẫu thuật xong đã ổn nhưng sau đó mắt chị Thủy mờ dần và không thể nhìn thấy ánh sáng. Khi nói tới chuyện đôi mắt không còn nhìn thấy, chị Thủy cứ nấc nghẹn không nói thành lời, chị bảo: "Đời tôi vậy là chấm hết chú ạ, bao dự định cho tương lai, cho con được cuộc sống tốt chắc giờ chỉ còn trong giấc mơ".

Hoàn cảnh nghèo khó, giờ mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai của ông Thái. Thương con thương cháu nhưng thân già cũng chỉ biết cấy cày, làm lụng hết sức có thể để cho con không phải đói, cháu có thêm tiền đóng học. Ông Thái còn lo khoản nợ hơn 100 triệu đồng vẫn chưa biết ngày nào trả hết. "Tôi còn sống được ngày nào thì cố gắng lo cho mẹ con nó ngày ấy. Sức khỏe thì ngày càng yếu chẳng biết thế nào mà lần, chỉ hy vọng tôi có đủ sức khỏe để cháu Phương (con trai chị Thủy, sinh năm 2005) được đi học như các bạn", ông Thái nói trong buồn tủi.

Hiểu hoàn cảnh gia đình, sau mỗi buổi học, cháu Phương đều phụ giúp ông chăm sóc mẹ, dọn dẹp nhà cửa. Mong ước của em là sau khi học xong cấp III sẽ đi làm lấy tiền phụng dưỡng mẹ và ông.

Chẳng biết mong ước ấy có được trọn vẹn không khi ông Thái tuổi ngày một cao, tương lai của cả gia đình phía trước vẫn còn lắm chông gai. Bà Nguyễn Thị Thanh Hường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Kỳ cho biết thời gian qua, chính quyền địa phương, bà con lối xóm có nhiều hoạt động chia sẻ, hỗ trợ nhưng cũng chỉ giúp được một phần rất nhỏ so với những khó khăn mà gia đình ông Thái gặp phải. Rất mong những tấm lòng nhân ái hỗ trợ gia đình ông có thêm nguồn lực chăm sóc cho con, cho cháu.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: ông Đặng Văn Thái, thôn Tri Lễ, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; số điện thoại 0339086323 hoặc chuyển về Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Kỳ qua số tài khoản 2312.201.001.930 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ghi rõ ủng hộ ông Đặng Văn Thái).

NGUYỄN HOÀNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/cam-canh-cha-gia-nuoi-con-khiem-thi-va-chau-nho-230684