Cầm chơi 'lựu đạn giả', người phụ nữ bị dập nát bàn tay

Trong lúc đi xem nhà, chị Uyên cầm quả lựu đạn trên tay, bất ngờ lựu đạn phát nổ khiến bàn tay của chị này dập nát.

Ngày 8/5, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ lựu đạn khiến 1 người nhập viện.

 Bàn tay chị Uyên bị dập nát.

Bàn tay chị Uyên bị dập nát.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, chị Cổ Quỳnh Phương Uyên (36 tuổi, ở số nhà 13B đường Ánh Sáng, phường 1, TP Đà Lạt) và 3 người khác đến xem để mua căn nhà đường Nguyễn Viết Xuân, phường 4, TP Đà Lạt.

Trong lúc xem căn nhà trên, nhóm người của chị Uyên phát hiện có một quả lựu đạn dưới tầng hầm. Sau khi nghe chủ nhà nói loại lựu đạn này là giả thì nhóm người này chuyền tay nhau để xem.

Đến khi nhóm ra phía trước để xem lại toàn cảnh mặt tiền căn nhà đang rao bán thì trái lựu đạn chị Uyên đang cầm trên tay bất ngờ phát nổ lớn.

Vụ nổ, khiến chị Uyên bị dập nát 4 ngón của bàn tay phải, mất máu nhiều và được mọi người đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân.

>>> Đọc thêm: Tháo chốt lựu đạn để chụp ảnh, người đàn ông chết thảm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cam-choi-luu-dan-gia-nguoi-phu-nu-bi-dap-nat-ban-tay-d397669.html