Cảm động người vợ hiến gan giúp chồng giành lại sự sống

Với khao khát có một gia đình trọn vẹn, chồng được sống vui vẻ, lâu dài bên cạnh các con, người vợ đã không ngần ngại hiến một phần gan của mình để cứu chồng.

Ngày 24/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (ĐHYD) cho biết, bệnh viện này đã thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên từ người cho sống.

Các bác sĩ bệnh viện chia sẻ về ca ghép gan thành công

Người nhận gan là anh Trần Văn V. (SN 1968). Anh V. mắc nhiều bệnh lý về gan như viêm gan B, xơ gan và ung thư gan chưa di căn. Người bệnh đã được chữa trị nhiều năm bằng phương pháp bơm hóa chất làm tắc nghẽn mạch máu nuôi khối u nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Bên cạnh đó, tình trạng xơ gan của anh ngày một nghiêm trọng.

Nếu không được thay lá gan mới, thời gian còn lại của anh V. chỉ từ 6 tháng đến 1 năm. Vì vậy, TS.BS Trần Công Duy Long, Phó trưởng khoa Ngoại Gan – Mật – Tụy bệnh viện ĐHYD đã tư vấn cho người bệnh thực hiện phẫu thuật ghép gan để giành lại cơ hội sống.

Tuy nhiên, việc tìm người có gan phù hợp và sẵn sàng tặng một phần cơ thể của mình cho anh V. không phải là điều đơn giản. May mắn thay, kết quả xét nghiệm cho thấy chị Trương Kim H. (SN 1985) – vợ anh V. là người có cùng nhóm máu cũng như tình trạng sức khỏe phù hợp để hiến gan cho anh.

Chia sẻ trước ca mổ, chị H. cho biết bản thân chị không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng khi đưa ra quyết định này, bởi điều chị quan tâm duy nhất là sức khỏe của anh được phục hồi, là cuộc sống lâu dài của hai đứa con thơ bé rất cần bố bên cạnh bảo ban dạy dỗ.

Khao khát một gia đình vẹn toàn, trong đó tất cả thành viên đều có thể sống lâu dài và khỏe mạnh cùng nhau, đã khiến chị trở nên mạnh mẽ, can đảm hi sinh một phần cơ thể của mình cứu lấy sự sống cho anh V..

Ngày 16/6, sau 8 giờ làm việc căng thẳng với sự tham gia của gần 50 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên y tế, ca phẫu thuật đã kết thúc. Một phần lá gan của chị H. (50-60% thể tích gan ban đầu) được cắt ra, tạo hình và ghép thành công vào cơ thể anh V.. Tình trạng của hai vợ chồng sau phẫu thuật khá ổn định.

Một tuần sau, chị H. đã xuất viện với sức khỏe phục hồi. Riêng anh V. được chăm sóc trong phòng Hồi sức sau ghép bởi đội ngũ điều dưỡng, bác sĩ hồi sức chuyên biệt. Sau 7 ngày chăm sóc đặc biệt, anh V. được chuyển lên phòng nội trú khoa Ngoại Gan – Mật – Tụy khi tình trạng đã ổn định trong sự hân hoan của cả tập thể bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên bệnh viện ĐHYD và gia đình người bệnh.

Lúc này, chính chị H. đã quay trở lại bệnh viện trực tiếp chăm sóc chồng mình. Một tháng sau ca phẫu thuật, anh V. đã có thể tiếp xúc với môi trường bên ngoài và trở lại sinh hoạt bình thường.

Bệnh nhân V. xúc động cho biết: "Đến nay hơn hai mươi năm, phát hiện điều trị bệnh gan, điều trị tại nhiều nơi, gần đây là bệnh viện ĐHYD. Năm 2014 gia đình có ý nghĩ rằng phải ghép gan cho tôi, nếu không ghép thì diễn biến bệnh càng ngày càng nặng. May mắn là bà xã đã cùng nhóm máu và có nhiều chỉ số về gan phù hợp với tôi. Tôi cảm ơn gia đình, bệnh viện, và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện ĐHYD, các chuyên gia từ Hàn Quốc đã giúp tôi trở lại cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay".

TS.BS Trần Công Long cho hay: "Trước đó, bệnh nhân bị viêm gan, điều trị nhiều năm tại bệnh viện. Cách đây khoảng 2 năm, bệnh nhân V. bị ung thư gan, từng phẫu thuật một lần tại bệnh viện nhưng tình trạng bệnh tiếp tục tái phát. Mặc dù các bác sĩ đã điều trị bằng các phương pháp chuyên khoa như thuyên tắc mạch, bơm hóa chất... nhưng tình trạng gan xấu dần do một phần bệnh nhân vừa bị ung thư gan, vừa bị viêm gan. Năm nay, sức khỏe bệnh nhân diễn tiến xấu, vàng da, tiểu cầu thấp, rối loạn đông máu, nguy cơ có thể xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa. Chúng tôi rất tuyệt vọng. Nếu không ghép gan kịp thời thì tình trạng kéo dài không được bao lâu nữa. Thật may mắn, nhờ sức mạnh tình yêu, người vợ đã hiến một phần gan cứu sống chồng".

Lành Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cam-dong-nguoi-vo-hien-gan-giup-chong-gianh-lai-su-song-a379106.html