Cảm động tình cảm đồng đội và người thân đón đại tá phi công hy sinh về với đất mẹ

Chiều nay (28.7), tại nhà riêng của đại tá Phạm Giang Nam ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, rất đông đồng đội và người thân đã đến dọn dẹp, chuẩn bị đón người con ưu tú của quê hương về với đất mẹ.

Đồng đội, người thân chuẩn bị đón đại tá phi công Phạm Giang Nam về quê nhà. Ảnh: TN

Chuyến bay định mệnh

Sinh ra và lớn lên tại huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), ngay từ nhỏ, đại tá Phạm Giang Nam đã có ước mơ được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, cống hiến cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhà nước.

Bước chân vào bộ đội, đại tá Phạm Giang Nam luôn cống hiến hết mình, không ngại khó, không ngại khổ, cùng anh em, đồng đội quyết tâm giữ vững vùng trời bình yên cho tổ quốc. Rất nhiều chuyến bay huấn luyện đã được thực hiện thành công, đồng đội khi nhắc đến đại tá Phạm Giang Nam đều coi anh như một tấm gương sáng trong công tác huấn luyện chiến đấu.

Mọi công tác chuẩn bị đã xong. Ảnh: TN

Vào những thời khắc quan trọng, trên cương vị Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921, đại tá Phạm Giang Nam luôn luôn kiên định, hết mình hướng dẫn, dìu dắt các thế hệ trẻ, tiếp bước truyền thống các lớp cha anh, xây dựng lực lượng phòng không không quân vững mạnh toàn diện.

Nhưng điều không ai mong muốn bất ngờ ập đến, đó là khoảng 12h ngày 26.7, trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu, máy bay phản lực Su-22, số hiệu 8558, của Trung đoàn không quân 921 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân), đã gặp nạn, rơi ở làng Dừa (xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Đại tá Phạm Giang Nam (sinh 1972) và người đồng đội của mình là thượng tá Khuất Mạnh Trí (sinh 1978, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng), đã mãi mãi ra đi, để lại cho đồng đội và người thân bao nỗi thương tiếc.

Thể theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ đại tá Phạm Giang Nam sẽ được tổ chức theo phong tục tập quán địa phương. Theo thông tin mới nhất, tối nay (28.7), di hài đại tá Phạm Giang Nam sẽ về đến gia đình ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Quê lúa đón người con ưu tú

Chiều nay, tại gia đình đại tá Phạm Giang Nam, có rất nhiều đồng đội, người thân, bà con chòm xóm đã đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình lo tang lễ, sao cho chu toàn nhất.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Thái Thụy (Thái Bình), cho biết: UBND huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện đã cắt cử lực lượng để túc trực, phân công nhiệm vụ, phối hợp cùng gia đình và đơn vị của đại tá Phạm Giang Nam cùng chung tay lo tang lễ.

Người thân, đồng đội chào đón người con ưu tú về quê nhà. Ảnh: TN

Hiện tại, mặc dù di hài của đại tá Phạm Giang Nam chưa về đến quê nhà, nhưng công tác chuẩn bị đã được đồng đội và người thân đại tá Nam lo chu tất. Không ai bảo ai, mỗi người một công, một việc, dọn dẹp nhà cửa, phông bạt, nơi trông giữ xe... để đồng đội mình an nghỉ chu toàn.

Chị Nguyễn Thị Minh, ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, Thái Bình), cho biết: "Đại tá Phạm Giang Nam là người con ưu tú của quê hương, ngay sau khi nghe tin anh hy sinh, chúng tôi không ai bảo ai đều đến gia đình anh thăm hỏi động viên, cùng gia đình chuẩn bị mọi công việc, đón anh trở về với đất mẹ yêu thương, nơi sinh ra và lớn lên của mình".

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/cam-dong-tinh-cam-dong-doi-va-nguoi-than-don-dai-ta-phi-cong-hy-sinh-ve-voi-dat-me-621709.ldo