Cảm hóa cái xấu bằng điều tốt

Issac và Regan là hai đồng nghiệp cùng vào làm việc với nhau một ngày tại phòng kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu X. Issac thì thật thà, ít nói còn Regan sôi nổi, có phần ma lanh nhưng hai người vẫn khá thân thiết, họ cùng nhau làm việc và ăn trưa với nhau mỗi ngày.

Rồi một ngày nọ, Issac bị gài bẫy và mất hợp đồng với đối tác, anh bị Giám đốc khiển trách rất nặng và bị trừ lương, cắt thưởng, Issac rất chán nản nhưng điều khiến anh suy sụp hơn cả là vô tình anh phát hiện ra Regan - người đồng nghiệp tưởng chừng thân thiết như anh em của mình lại chính là người đứng sau  mọi chuyện.

Issac đau khổ về nói chuyện với cha mình và nói rằng anh muốn xử lý, ăn miếng trả miếng, cho Regan một bài học. Cha Issac khuyên con hãy bình tĩnh để xem xét thật kỹ trước sau rồi mới quyết định sẽ làm gì, ông nói: “Nếu con muốn trả đũa, muốn làm cho anh ta bị như con bằng những thủ đoạn anh ta đã làm với con thì hoá ra con cũng là loại người xấu như anh ta hay sao. Bản thân con không xấu nhưng khi con đã để những cái xấu luẩn quẩn trong đầu thì con đã đánh đồng mình với những người xấu rồi. Thêm nữa, nếu cứ trả thù nhau thì hận thù sẽ qua lại tới bao giờ mới dừng”.

Issac suy nghĩ những lời cha nói, anh thực sự vẫn thấy khó chịu nhưng anh vẫn làm theo cha bảo vì ông nổi tiếng là người mẫu mực. Anh vẫn làm việc và đối xử với Regan như bình thường, vẫn tận tình giúp đỡ khi Regan nhờ vả. Regan nghĩ Issac khù khờ nên vẫn cứ liên tiếp lợi dụng anh cho đến một ngày, chính Regan bị lừa mất số tiền lớn. Trong lúc khó khăn, Issac chính là người giúp đỡ cho Regan qua cơn hoạn nạn. Regan vừa xấu hổ vừa cảm động nên đã thú nhận hết việc xấu mình đã làm với Issac và xin anh tha thứ.

Issac cảm thấy nhẹ nhàng, anh thực sự mừng vì anh đã nghe lời cha, giờ anh mới thực sự hiểu những lời cha nói, rằng: Đối phó với cái xấu bằng một cái xấu khác thì bản thân người làm việc xấu ấy cũng xấu chẳng kém gì kẻ gây ra. Bản thân mỗi người cần sống có bản lĩnh, không để cho cái xấu của người khác ảnh hưởng tới mình. Và để cho những hận thù được xoá đi thì con người ta chỉ có một cách duy nhất là lấy điều tốt để cảm hoá những cái xấu mà thôi.

Lan Tử (Theo Moralstories)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/cam-hoa-cai-xau-bang-dieu-tot/740205.antd