Cầm hòa Campuchia, U22 Philippines thắp lại hy vọng tại SEA Games 32

Với việc cầm hòa U22 Campuchia trong trận đấu tối 2/5, U22 Philppines đã được đền đáp khi có điểm số đầu tiên tại môn bóng đá nam SEA Games 32.

Trong trận đấu thứ 2 thuộc bảng A môn bóng đá nam tại SEA Games 32, đội chủ nhà U22 Campuchia đối mặt với U22 Philippines. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò Keisuke Honda đang hừng hực khí thế, trong khi đó U22 Philippines lại nhận thất bại đậm 0-3 trước U22 Indonesia. Tuy thế, đây vẫn được đánh giá là một cuộc đọ cân tài cân sức khi U22 Philippines sở hữu nhiều cái tên có thể gây đột biến tiêu biểu như tiền vệ sáng tạo Dennis Chung, người trưởng thành ở CLB Đức Hertha Berlin.

U22 Philippines (áo trắng) có điểm số đầu tiên tại môn bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: CTV.

Quả thực, đoàn quân của HLV Rob Gier cũng đã tạo ra thế trận khá cân bằng với đội chủ nhà trong khoảng 20 phút đầu tiên. U22 Campuchia và U22 Philippines thay nhau nắm thế chủ động trên sân. Chính U22 Philippines mới là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 14 khi Aldeguer càn lướt ở cánh phải, vượt qua hậu vệ Campuchia trước khi căng ngang để Bugas băng vào dứt điểm. May mắn cho đội chủ nhà là một hậu vệ áo xanh đã chơi lăn xả để ngăn cản bàn thua.

Tuy nhiên, U22 Campuchia mới là đội sở hữu bàn mở tỷ số. Đó là tình huống ở phút 26, Chanthea và Ky Rina có pha đột phá đến khung thành của U22 Philippines. Chanthea đã có pha nhả bóng cực tốt cho đồng đội. Số 16 của U22 Campuchia nhận bóng và tung ra cú sút xa đẹp mắt, đánh bại thủ môn đối phương.

Ky Rina sau đó phải rời sân vì chấn thương ở phút 37. Trận đấu cũng ghi nhận nhiều pha va chạm giữa cầu thủ hai đội, trong đó có ít nhất một tình huống ở hiệp 1 buộc các trọng tài phải can thiệp để "làm nguội" những cái đầu nóng từ cầu thủ hai bên.

Sau giờ nghỉ, Philippines vẫn kiên nhẫn với những pha phối hợp nhỏ trong không gian hẹp, bóng vẫn tìm đến với Dennis Chung nhưng cầu thủ này rất thiếu không gian để hoạt động do bị hậu vệ U22 Campuchia kèm chặt. Mọi thứ tưởng như đã bế tắc với U22 Philippines thì bất ngờ xảy ra ở phút bù giờ, trong một tình huống cố định, cầu thủ vào sân thay người Karino nhận bóng từ đồng đội tung ra cú đánh đầu hiểm hóc, đánh bại Reth Lyheng.

Nỗ lực cầm hòa đội chủ nhà, U22 Philippines có điểm số đầu tiên tại SEA Games 32 và thắp lại được hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, đây là một kết quả không mong muốn với U22 Campuchia, tham vọng giành vé vào bán kết của đội chủ nhà đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/cam-hoa-campuchia-u22-philippines-thap-lai-hy-vong-tai-sea-games-32-i692133/