Cảm nắng thầy lang hơn mình 45 tuổi, cô gái quyết 'cưa' thầy bằng được

Nên duyên với thầy lang 80 tuổi, cuộc sống của cô gái trẻ gặp nhiều thay đổi mà chính cô cũng không ngờ tới.

Có những câu chuyện tình yêu khiến người trăn trở rằng đâu phải khoảng cách tuổi tác đã là khó khăn.

Năm 2004, cô Zhang chỉ mới 20 tuổi, ở cùng cha tại một ngôi làng nhỏ Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Cha của cô quanh năm bị bệnh nên Zhang đã mời một thầy lang trong làng tới chữa trị.

Sự ấm áp và tài giỏi của ông Wen khiến Zhang cảm động, không biết từ bao giờ nảy sinh tình cảm.

Ông Wen sức khỏe vẫn còn tốt, vẫn lao động hàng ngày để cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn.

Ông Wen sức khỏe vẫn còn tốt, vẫn lao động hàng ngày để cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn.

"Ông Wen lúc đó cũng khổ cực một mình nuôi con, nghe ông tâm sự tôi cảm thấy có nhiều đồng cảm, muốn chăm sóc cho ông suốt đời", cô Zhang kể.

Nhân duyên bắt đầu từ đó.

Hai năm sau cha Zhang qua đời, cũng là lúc cô thú nhận tình yêu với ông Wen.Bất chấp việc gia đình hai bên ngăn cản bởi khoảng cách 45 tuổi, tình yêu của họ đã chiến thắng.

Ông Wen và cô Zhang lén lút đi đăng kí kết hôn và chung sống cùng nhau chứ không cần đám cưới rình rang.

Hiện tại, cô Zhang Feng đã 35 tuổi, và ông Wen La cũng bước sang tuổi 80 tuổi. Sau 12 năm bên nhau, hai vợ chồng có một con trai và vô cùng hạnh phúc.

Về phần mình, ông Wen nghẹn ngào nói về người vợ trẻ: "Hồi đó nghèo, mong ước lớn nhất của tôi là có thể tặng cho vợ một đám cưới lãng mạn. May mắn, tôi đã thực hiện điều đó vào năm 2018".

Hiện tại, hai vợ chồng có một cuộc sống ổn định với trang trại nuôi trồng lớn. Các con riêng của ông Wen cũng đã trưởng thành và luôn ủng hộ chuyện tình của bố.

Ai nói tình yêu không có nhiều điều kỳ lạ thì đó là một quan niệm sai lầm bởi xoay quanh tình yêu là cả tỷ điều không ai chứng minh nổi.

Trúng tiếng sét ái tình với ông cụ 83 tuổi, cô gái Nuraeni 27 tuổi bắt đầu chiến thuật cưa cẩm. Mặc dù đối tượng hơn mình tới 56 tuổi nhưng với Nuraeni đó chẳng có vấn đề gì cả.

Cả 2 đến với nhau bất chấp sự can ngăn của gia đình.

Cô ấy bắt đầu liên lạc và đến thăm ông với tần suất dày đặc. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cô đều tìm cách gần gũi.

Cụ ông Sudirgo vốn là một thầy cúng, ông thường xuyên giúp đỡ mọi người, trong đó có bố mẹ của Nuraeni. Với Nuraeni, cụ ông Sudirgo đầy trí tuệ, và dĩ nhiên là cả sự cuốn hút nữa!

Mưa dầm thấm lâu, cụ ông Sudirgo đã "đổ" trước sự chân tình và ngọt ngào của người tình ít tuổi hơn cả cháu mình. Thế là họ chính thức hẹn hò với nhau vào tháng 7 vừa qua.

Vì quá yêu nên ông mặc kệ đúng sai. Ông hạ quyết tâm phải rước nàng về dinh, bất chấp sự chênh lệch tuổi tác và sự ngăn cấm của gia đình.

7 người con của pháp sư Sudirgo chia sẻ, họ đã cố gắng ngăn cản chuyện tình trái khoáy giữa bố mình và cô gái trẻ. Họ yêu cầu Nuraeni từ bỏ ý định làm mẹ kế của họ và hãy tìm người khác mà cưới xin.

Tuy nhiên, cô khẳng định cô sẽ không kết hôn với ai khác ngoài ông Sudirgo. Với sự quyết liệt này, các con của ông Sudirgo đành chào thua và gật đầu đồng ý.

Đám cưới vào ngày 18/8 của họ diễn ra khá linh đình với sự góp mặt chúc phúc của bà con dân làng và quan viên hai họ.

Đến tháng 8, cuối cùng cả hai đã về bên nhau, tổ chức một đám cưới khiến truyền thông Indonesia dậy sóng.

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cam-nang-thay-lang-hon-minh-45-tuoi-co-gai-quyet-cua-thay-bang-duoc-a455987.html