Cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng!

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh Điện Biên về triển khai mô hình 'Con nuôi đồn biên phòng', Đồn Biên phòng (BP) Na Cô Sa đang nuôi dưỡng 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là: Giàng A Quảng (sinh năm 2009) và Hạng A Chua, (sinh năm 2011). Không chỉ giúp gia đình 2 cháu vơi bớt khó khăn, mà sự tận tình chăm sóc của các chú Bộ đội Biên phòng đã giúp tương lai các cháu thêm rộng mở.

Đồn BP Na Cô Sa, thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đứng chân trên địa bàn xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ. Là xã khó khăn cho nên sau khi có kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về việc nhận “con nuôi đồn biên phòng”, Đồn BP Na Cô Sa đã tiến hành bình xét, lựa chọn đối tượng đưa về Đồn làm con nuôi. Qua tìm hiểu, Đồn biết đến hoàn cảnh 2 cháu nhỏ đều sinh ra trong gia đình đông con, đặc biệt khó khăn. Giàng A Quảng có 12 anh chị em, Hạng A Chua có 8 anh chị em. Gia đình các cháu không có đủ điều kiện, đến bữa ăn cũng phải trông chờ trợ cấp, nên việc cho các cháu được học hành đầy đủ là quá khả năng của gia đình. Nhiều lần Quảng và Chua phải nghỉ học giữa chừng để ở nhà phụ giúp bố mẹ.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, ngày 18-10-2019, trước sự chứng kiến của Đảng ủy, UBND xã Na Cô Sa, Ban giám hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Na Cô Sa và gia đình 2 cháu, Đồn BP Na Cô Sa đã hoàn tất thủ tục và tổ chức đón nhận 2 cháu về đồn làm con nuôi.

Đồn BP Na Cô Sa đón nhận hai cháu Hạng A Chua và Giàng A Quảng về làm con nuôi của đồn.

Ngay sau khi đón nhận 2 cháu con nuôi, chỉ huy Đồn đã thống nhất giao cho Thiếu úy Vàng A Khứ, Đội trưởng Đội Tham mưu hành chính phụ trách, hướng dẫn việc sinh hoạt, học tập của các cháu. Đã thành quen thuộc, vào các buổi sáng, không kể ngày mưa nắng, Vàng A Khứ đánh thức 2 cháu dậy đánh răng rửa mặt, cho ăn sáng rồi đưa các cháu đến trường. Mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng đơn vị vẫn bố trí nơi ăn ở học tập chu đáo. Nhiều khoản đóng góp theo yêu cầu của nhà trường như mua tài liệu học tập, bút, vở cũng được Đồn BP trích tiền hỗ trợ 2 cháu.

Thiếu úy Vàng A Khứ cho biết: “Thời gian đầu mới chuyển về đơn vị ở, các cháu vẫn còn mặc cảm, tự ti, ngại giao tiếp và chưa quen với nếp sinh hoạt mới nên cũng có đôi chút khó khăn trong việc hướng dẫn cho các cháu hòa nhập với nếp sống mới. Nhưng bây giờ các cháu giống như những chiến sĩ nhí, sinh hoạt theo các chế độ của quân đội”.

Ngoài ra, Thiếu tá Đoàn Thanh Tuấn, Chính trị viên phó Đồn BP Na Cô Sa là người thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương, gia đình và nhà trường nơi các em theo học. Hằng tuần anh Tuấn thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của từng cháu. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng ngừa dịch Covid-19, hai cháu cũng được các chú bộ đội hướng dẫn học tập online theo chủ trương của Bộ Giáo dục-Đào tạo, để đảm bảo nội dung chương trình của nhà trường đề ra. Bên cạnh đó, hai cháu còn được quan tâm, hướng dẫn tham gia các hoạt động tập thể, vui chơi giải trí để bồi dưỡng kỹ năng sống, phát huy năng khiếu, sở trường.

Cán bộ Đồn BP Na Cô Sa hướng dẫn hai cháu học online trên máy tính tại đơn vị

Theo đánh giá của thầy cô giáo, sau gần một năm về làm con nuôi của đồn, các cháu có tiến bộ nhiều về kết quả học tập đặc biệt là thể chất và tinh thần. Anh Giàng A Giả bố của cháu Giàng A Quảng xúc động: “Được sự quan tâm, giúp đỡ của Đồn BP Na Cô Sa đón nhận con tôi về nuôi dạy, tôi vô cùng biết ơn. Tôi sẽ luôn động viên cháu cố gắng học tập, phấn đấu để không phụ công ơn của các chú Bộ đội Biên phòng”.

Bằng việc làm ý nghĩa này, mối quan hệ giữa Đồn BP Na Cô Sa với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình các cháu ngày càng gắn bó mật thiết, qua đó góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân nơi biên giới thêm vững mạnh.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN ĐẠI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/cam-on-cac-chu-bo-doi-bien-phong-627395