Cảm ơn Tổ quốc!

Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch Covid-19 bùng phát, lây lan ở Châu Âu, nhiều gia đình tại Đà Nẵng có con em đang du học nước ngoài đã gọi con về nước. Ngay khi về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các em được chở đến khu cách ly theo quy định. Trò chuyện với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng du học sinh đang được cách ly tập trung và phụ huynh đều hài lòng về cách phục vụ, chăm sóc của đội ngũ nhân viên, tình nguyện viên các khu cách ly tập trung miễn phí.

Chỗ ở, thức ăn hàng ngày được con gái cập nhật thường xuyên cho chị T.M xem với các món ăn được thay đổi theo từng bữa.

Chỗ ở, thức ăn hàng ngày được con gái cập nhật thường xuyên cho chị T.M xem với các món ăn được thay đổi theo từng bữa.

Hỗ trợ 37.500 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Hàn Quốc

Anh Võ Đình Nam (cán bộ ĐH Đà Nẵng), hiện là nghiên cứu sinh ngành Khoa học máy tính, trường ĐH Chung-Ang (Seoul), Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK)- cho biết: hiện tại có hơn 37.500 du học sinh Việt Nam đang theo học tại nước này. Kể từ ngày Hàn Quốc bùng phát dịch Covid-19, những SV tham gia ban chấp hành Chi hội SV tại các trường Đại học, Cao đẳng đã nhanh chóng cập nhật, nắm bắt tình hình sức khỏe, sinh hoạt của các hội viên. Cũng theo anh Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã thiết lập đường dây nóng bảo hộ công dân, nhằm tạo sự yên tâm cũng như có thể giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến bảo hộ công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn.

Theo thông tin từ VSAK, những ngày qua Hội đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp của Hàn giúp đỡ SV Việt Nam đang học tập tại Hàn. Hiện 5000 lọ gel rửa tay sát khuẩn trị giá 19,5 triệu won (gần 400 triệu đồng) đã được chuyển đến 6.053 SV trong tâm dịch là các tỉnh Deagu, Gyeongsan. Ngoài ra, SV ở các vùng tâm dịch cũng nhận được sự hỗ trợ nhu yếu phẩm từ chùa Viên Ngộ (Hàn Quốc) như: gạo, rau, mì gói...

Công Khanh

Cảm nhận của người trong cuộc!

Sáng 20-3, qua chị Nguyễn Kim Thúy (trú Đà Nẵng), tôi đã liên hệ được với cô con gái N.T.T.H (26 tuổi), du học Thạc sĩ ngành Tài chính kinh tế tại bang Saschen-Atony (Đức), vừa về Việt Nam ngày 18-3, đang được cách lý tại Trung tâm giáo dục Quốc Phòng tỉnh Bình Dương.

T.H cho biết, cô sang Đức du học được 2 năm và thuê phòng trọ ở một mình. Vào những ngày dịch bùng phát tại Đức, cô đang ở Berlin học thêm, ở chung phòng thuê trọ với một số bạn SV Việt Nam khác. "Vào thời điểm dịch bùng phát, nước Đức cho HS-SV kéo dài thời gian nghỉ đến 20-4. Lúc đó, tôi lại đang ở Berlin, lại ở chung phòng với các bạn khác. Vì thế, gia đình cũng như bản thân muốn về Việt Nam cho an toàn"- T.H chia sẻ. Ngay khi máy bay vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 18-3, cô đã được chở về nơi cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng ở Bình Dương.

Khi được hỏi về điều kiện cũng như công tác phục vụ ở đây thế nào, cô vui vẻ cho biết: "Tôi không biết ở những khu cách ly khác thì như thế nào, nhưng tại nơi tôi được cách ly thì chúng tôi được đo thân nhiệt mỗi ngày. Ngày đầu tiên, mọi chuyện có vẻ như chưa được đi vào nề nếp, nên chưa được ổn cho lắm. Tuy nhiên, tôi nghĩ, đây cũng là điều bình thường. Còn những ngày sau thì rất ổn! Nhân viên phục vụ và các tình nguyện viên nhiệt tình. Thức ăn ngon và có nhiều món để mình lựa chọn. Hàng ngày, có lực lượng đi thu gom vệ sinh các phòng từ 3-4 lần (tùy theo ca-P.V). Mỗi người được phát khẩu trang hàng ngày... Nhờ ý thức của mỗi cá nhân được cách ly nên việc vệ sinh môi trường nơi đây rất sạch sẽ".

"Mẹ nhắn tin ủng hộ tiền Nhà nước nuôi con đi!"

Chị T.M (Q. Cẩm Lệ, đề nghị viết tắt tên) cho biết, con gái chị du học ở Anh từ năm lớp 12, hiện đang học thạc sĩ chuyên ngành Tài chính kế toán tại trường Bath University, cách London 300km. Khi dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng ở Châu Âu, chị rất lo lắng nên gọi con về nước. Lúc đầu con gái không chịu, nói sẽ tự cách ly ở ký túc xá, nhưng sau đó nghe lời cha mẹ. Con gái chị về tới sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 19-3 và thực hiện cách ly tại Trường Quân sự thuộc Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp (đóng tại TP Sa Đéc).

Cho tôi xem thông tin hai mẹ con liên lạc với nhau, chị T.M cho biết rất vui vì con mình hiểu được những nỗ lực mà nhân dân và Nhà nước đã làm trong cuộc phòng chống đại dịch này. "Ngày đầu cháu chưa quen với điều kiện cơ sở vật chất ở nơi tập trung. Đây cũng là điều dễ hiểu. Riêng thức ăn thì ngay ngày đầu tiên cháu nói "ăn hết suất" và thường xuyên cập nhật hình ảnh suất ăn, khẩu phần ăn được thay đổi món cho mẹ xem. Cháu còn cho biết, ăn xong không phải rửa khay vì đã có mấy chú bộ đội rửa rồi. Cháu còn nói với mẹ rằng, "mẹ nhắn tin ủng hộ tiền Nhà nước nuôi con đi, con ở tận 14 ngày. Mẹ ủng hộ kha khá vào nha. Nhà nước cũng chi bộn tiền cho riêng bản thân con rồi!", chị nói.

Chị T.M cho rằng, thời gian qua, Việt Nam đã rất quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chị còn góp ý về việc cách ly đối với những người từ nước ngoài về. Theo chị, sắp tới đây, khi lượng du học sinh ở nước ngoài về nước đông, sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài quá tải sẽ đổ về sân bay quốc tế Đà Nẵng. Vì thế, Đà Nẵng cũng nên tiến hành cách mà Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã làm đó là cho người từ nước ngoài về chọn lựa phương thức cách ly: Một là cách ly miễn phí, hai là cách ly theo dịch vụ. Đối với cách ly dịch vụ, nên khảo sát các khách sạn từ 1 đến 5 sao và để cho người từ nước ngoài về tự lựa chọn ngay khi vừa lên chuyến bay về nước. Với cách làm này, không chỉ giải quyết được vấn đề "giải cứu" cho các khách sạn đã, đang có nguy cơ đóng cửa, vừa giải quyết được vấn đề cách ly theo nhu cầu, để dành kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh nhất là cho những lực lượng làm công tác ở tuyến đầu, đối mặt với nhiều hiểm nguy như ngành y tế, lực lượng vũ trang...

Xin được kết thúc bài viết này bằng lời tâm sự của chị Nguyễn Kim Thúy- phụ huynh cháu T.H- chia sẻ cảm xúc trên trang Facebook cá nhân: "...72 tiếng đồng hồ trôi qua dài như 365 ngày. Con đã hạ cánh an toàn về đến Việt Nam sau 14 giờ bay, thực hiện cách ly đúng theo quy định. Dù phải chờ đợi rất lâu ở sân bay, dù phải sống trong khu cách ly có những bất tiện nhất định. Tổ quốc đã giang rộng cánh tay với tất cả người con của mình, không từ chối một ai. Chính phủ Việt Nam đã có những chỉ đạo sát sao, những người thực thi nhiệm vụ đã làm rất tốt, rất nghiêm. Điều này mình thật sự cảm nhận được với một phút tại sân bay nhận hành lý mang về cho con và lần tiếp tế cho con tại khu cách ly. Bình yên đã đến với gia đình sau 72 tiếng đồng hồ bất an... Cầu mong thế giới được bình an".

Phan Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_222095_cam-on-to-quoc-.aspx