Cảm phục những người khoác áo bluse sau cánh cửa bệnh viện tâm thần

Phải tiếp xúc với những bệnh nhân tâm thần, mất năng lực hành vi, nhiều bác sĩ thậm chí bị đánh, nhưng vì yêu nghề, họ vẫn tận tụy chăm sóc những người bệnh mang vết thương tâm hồn như người thân của mình.

Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/7, những bác sĩ tại bệnh viện Tâm thần Huế đã chia sẻ về những kỉ niệm khó khăn và nguy hiểm trong nghề.

Bệnh viên Tâm thần Huế đóng tại đường Phạm Thị Liên (TP. Huế) hiện đang điều trị cho hơn 90 bệnh nhân tâm thần tại đơn vị và hàng ngàn lượt bệnh nhân từ các trong và ngoài tỉnh tới thăm khám hàng năm.

Ngay từ sáng sớm, tại bệnh viện đã có hàng chục lượt người tới thăm khám và chữa trị. Dù ngày thầy thuốc Việt Nam, nhưng các bác sĩ vẫn phải làm việc hết công suất để kịp thời thăm khám cho các bệnh nhân.

Bệnh viện Tâm thần Huế .

“Cái nghề này thấy bệnh nhân tới nhiều thì lại buồn, chúng tối không buồn vì mệt mỏi mà vì thấy thương cảm cho họ. Tiếp xúc với họ, chúng tôi cũng thấu cảm cho nỗi khổ mà người nhà bệnh nhân đang chịu đựng nên đều động viên nhau hoàn thành thật tốt công việc”, những nhân viên phòng tiếp nhận hồ sơ chia sẻ.

Ngay từ sáng sớm đã có rất đông bệnh nhân tới thăm khám, chữa trị.

Không giống như các cơ sở y tế khác, phía sau khung cửa các khoa điều trị nội trú của bệnh viện Tâm thần như là một thế giới khác. Bệnh nhân đi đi lại lại, thẩn thơ với ánh nhìn vô hồn. Họ đang đấu tranh từng ngày với căn bệnh để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng.

Đội ngũ y bác sĩ phải hoạt động hết công suất để kịp thời thăm khám cho người bệnh.

Trao đổi với PV ANTT, Ths, Bác sĩ Bùi Minh Bảo, giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế chia sẻ: “Chăm sóc người bệnh đã là một việc khó, chăm sóc cho những bệnh nhân tâm thần lại càng khó khăn hơn. Nhiều bác sĩ tại bệnh viện bị bệnh nhân hành hung dẫn đến thương tích như gãy răng, đứt dây chằng. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn rất tận tụy chăm sóc người bệnh như người thân của mình. Do đặc thù của bệnh viện, người bệnh hay lên cơn thường đập phá nên cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp theo thời gian, Thêm một đặc thù nữa là đội ngũ đào tạo từ các bệnh viện rất ít người chọn vào ngành này nên đã có thời gian bệnh viên thiếu nhân lực".

Ths, Bác sĩ Bùi Minh Bảo, giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế thăm hỏi bệnh nhân. (Ảnh: BVTT)

Hiện nay vừa kết hợp khám chữa, bệnh viện chú trọng nâng cao tay nghề các y bác sĩ trong bệnh viện với phương châm vừa học vừa làm. Tuy nhiên hiện bệnh viện đang hoạt động theo cơ chế tự thu chi, trả lương theo bảo hiểm y tế, chưa được nhà nước trợ lương, bệnh viện đề nghị nên có mức kinh phí hỗ trợ nhu cầu tiền lương và phụ cấp chung cho các đơn vị, đặc biệt các đơn vị có tính chất đặc biệt như tâm thần, phong, HIV”.

Sau cánh cửa bệnh viện là rất nhiều câu chuyện buồn - vui giữa những bệnh nhân tâm thần và đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Vui vì các bác sĩ điều trị được thêm một bệnh nhân nhưng cũng buồn khi thấy những bệnh nhân lên cơn đập phá, chữa trị hàng năm trời không thuyên giảm.

Tuy nhiên với cái tình sâu đậm của người thầy thuốc dành cho người bệnh, đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện Tâm thần Huế vẫn hết lòng chưa trị cho người bệnh với cái tâm, cái tình. Bởi họ luôn hy vọng, người bệnh tâm thần sẽ sớm khỏi bệnh, sớm tái hòa nhập cuộc sống cộng đồng một ngày gần nhất.

Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cam-phuc-nhung-nguoi-khoac-ao-bluse-sau-canh-cua-benh-vien-tam-than--228061.htm