Cảm tác mùa World Cup: Nước mắt đàn ông

Những trận đấu mùa World Cup mới đi được 18 trận đấu trên nước Nga xinh đẹp và chúng ta những người hâm mộ đã chứng kiến được bao bất ngờ. Ấn tượng nhất là những giọt nước mắt, những giọt nước mắt đàn ông…

Hôm qua khi chứng kiến những giọt nước mắt của các cầu thủ Maroc tuôn rơi khi họ đã hai lần thất bại trước Uran và Bồ Đào Nha , nhận tấm vé đầu tiên rời sân chơi World Cup mặc dù họ chơi rất hay, rất quả cảm nhưng may mắn đã không mỉm cười với họ. Và họ khóc. Những giọt nước mắt đã rơi vì niềm vui chiến thắng và cả nỗi buồn cay đắng của thất bại. Nước mắt lăn dài trên má các cầu thủ Panama, lần đầu tiên họ có mặt trong sân chơi lớn này và khi ngẩng cao đầu hát quốc ca niềm tự hào đã làm dâng tràn những giọt lệ hạnh phúc. Rồi những giọt nước mắt đong đầy niềm vui của các cầu thủ Mexico khi họ đã chiến thắng đội đương kim vô địch, gã khổng lồ là đội tuyển Đức. Đó là giọt nước mắt của cầu thủ Lorano, người đã ghi bàn trong trận đấu của đội tuyển mình. Giọt nước mắt tuôn trào với niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng và cả khát khao chiến thắng. Khi thủ môn kỳ cựu Moues Hassen bị chấn thương lúc trận đấu mới chỉ diễn ra mấy phút đầu, thủ môn này cũng đã rơi lệ khi phải rời sân cỏ không chỉ bởi nỗi đau của chấn thương thể xác mà là nỗi đau của sự nuối tiếc khôn nguôi. Và còn đó bao nhiêu nước mắt đàn ông đã rơi…

Nước mắt đàn ông mấy ai nhìn thấy. Nhưng tại World Cup 2018, cả thế giới đã nhìn thấy họ rơi lệ, những hình ảnh đầy cảm xúc ấy như một nốt nhạc trầm nhưng có âm thanh lặng lẽ của niềm vui, nỗi buồn, niềm tự hào, có cả âm thanh vang dội khi các cầu thủ đã ghi bàn, âm thanh của tiếng reo hò của hàng triệu người hâm mộ khi được thả mình vào niềm đam mê với trái bóng tròn.

Những giọt nước mắt đàn ông đã rơi, không phải là sự yếu lòng mà là những niềm vui dâng trào, là sự mạnh mẽ, can trường của các chiến binh trên sân cỏ, là sự chiến đấu hết mình vì niềm đam mê với trái bóng tròn, là niềm tin chiến thắng. Nước mắt đàn ông, nước mắt của niềm kiêu hãnh mùa bóng đá lớn nhất của đấu trường quốc tế...
“ ...Tôi đã thấy người đàn ông ấy khóc
Giọt châu rơi trên khóe mắt lặng thầm...”
Giọt nước mắt đàn ông !

Nguyễn Thị Ngọc Lan
K.113/4, Nguyễn Du. Đà nẵng

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/cam-tac-mua-world-cup-nuoc-mat-dan-ong-346-293091.html