Cảm thương số phận hẩm hiu của bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục

Sau khi gửi con gái 6 tuổi nhờ người bạn trông hộ, người bố phát hiện những dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục của con. Lo lắng, gia đình đã làm đơn cầu cứu cơ quan công an, đồng thời đưa con đến bệnh viện thăm khám. Tại bệnh viện, cháu bé được kết luận bị tổn thương vùng kín, tinh thần bị hoảng loạn

Bé gái bị tổn thương vùng kín và hoảng loạn tinh thần

Hơn 1 tháng trôi qua nhưng tinh thần cháu N.B.T. (6 tuổi, ngụ TP Vinh, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết hoảng loạn sau cú sốc bị nghi bị xâm hại tình dục. Bố cháu bé, anh N.T.T. (SN 1993) lo lắng cho sức khỏe con gái mình vì đến nay những tổn thương vùng kín vẫn chưa được ổn định. Do vậy, hiện nay cháu bé đang được gia đình đưa đến bệnh viện để chữa trị, theo dõi. Là người luôn sátsao cùng cháu gái nên bà nội không ngơi rơi nước mắt khi nhắc đến gia cảnh cháu mình.

Chị T. đại diện gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra sự việc.

Chị T. đại diện gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra sự việc.

Theo lời bà nội, từ nhỏ bé B.T. đã chịu nhiều thiệt thòi khi bố mẹ chia tay. Sau khi ly hôn, người mẹ ra nước ngoài làm ăn, ít khi về thăm con. Người bố cũng vì công việc mưu sinh nên khi thì sang Lào lúc đi các tỉnh để làm ăn.

Do vậy, cháu bé thường ở cùng bà nội và người thân. Ngặt nỗi, gia cảnh bên nội của em cũng éo le.Ông nội do bịtai biến gần 15 năm nay nên hầu như không nói được, đi lại khó khăn. Bà nội cách đây 5 năm cũng bị tai biến nhẹ. Đau yếu nhưng vì thương con cháu, bà vẫn gắng gượng bám lấy quán ăn ven đường để có thêm đồng ra, đồng vào phụ giúp con trai nuôi cháu.Vất vả nhưng cả gia đình đều cố gắng cho bé B.T. được học ở ngôi trường tốt, đồng thời cố gắng bù đắp những thiệt thòi cho con.

Nhưng, đùng một cái gia đình này phát hiện ra những dấu hiệu bấtthường trên thithể và tinh thần cháu bé. Theo trình bày của anh N.T.T., tối 19/6, do bận công việc nên anh gửi con gái cho người quen là chị T.T.T.A. (quê Hậu Giang, tạm trú tại TP Vinh) trông coi. Chị A. sau khi cho bé đi ăn kem thì đưa lên khách sạn chơi. Khoảng 23h cùng ngày, anhT. đến đón con gái thì thấy con khóc, mắt bị sưng.

Khi bố gặng hỏi, cháu bé khóc òa lên, nhưng không chịu nói gì. Nghĩ con gái đi chơi mệt, làm nũng nên người bố không hỏi gì thêm, đưa con đi ngủ. Sáng hôm sau, gia đình vẫn đưa cháu bé đến trường bình thường. Đến chiều cùng ngày, khi đón con từ trường mầm non về, thấy cháu kêu đau bụng và vùng kín, anh T. hỏi nhưng cháu cũng chỉ lắc đầu, rồi lại khóc.

Thấy lạ nên anh T. nhờ người thân kiểm tra thì phát hiện bộ phận sinh dục và hậu môn của cháu có nhiều dấu vết bất thường, có dịch chảy ra. Lấy hết bình tĩnh, anh nhẹ nhàng gặng hỏi con gái thì được cô bé kể: “Hôm bố gửi con cho cô A. thì bị cô và hai người nữa (một nam, một nữ) đã làm con đau ở phía dưới”. Nghi ngờ con bị xâm hại tình dục, anh T. đã tìm chị A. hỏi chuyện thì bị chị này phủ nhận. Sau đó, theo thông tin từ gia đình, chị A. đã mất tích và không thể liên lạc được.

Cháu T. cho biết đã bị nhóm đối tượng nhét 2 viên thuốc màu đen vào bộ phận sinh dục và hậu môn. Cụ thể, chị N.T.H.T. (cô cháu bé) chia sẻ với báo giới, sự việc xảy ra từ ngày 19/6, đến nay cũng đã qua 2 tháng nhưng cháu vẫn kêu đau ở bộ phận sinh dục và hậu môn. Qua lời kể của cháu, nhóm đối tượng đã nhét 2 viên thuốc màu đen vào bộ phận sinh dục và hậu môn của cháu bé khiến các bộ phận này bị nhiễm trùng, phồng rộp.

Ngày 28/6, anh T. đã trình báo sự việc con mình có dấu hiệu xâm hại lên Công an TP Vinh, đồng thời đưa cháu bé đi khám tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Qua thăm khám, các bác sỹ chẩn đoán cháu B.T. bị viêm âm hộ cấp, kèm theo đau bụng, viêm âm hộ đái đau. Cháu bé sau đó được các bác sỹ kê đơn thuốc, đưa về nhà điều trị, theo dõi.

Tuy nhiên, theo gia đình đến nay tình trạng của cháu bé vẫn chưa được cải thiện.“Cháu tôi vẫn kêu đau ở bộ phận sinh dục và hậu môn. Cháu bị nhiễm trùng, mưng mủ ở phía sâu trong hai bộ phận này. Cháu cũng không tự chủ được việc đi vệ sinh. Thương nhất là tối đến, cháu không dám nằm một mình và phải có người nằm cùng. Thi thoảng cháu la hét, hoảng loạn, tinh thần bất an”, một người trong gia đình kể lại sự việc.

Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra

Tâm trạng lo lắng, chị N.T.H.T. (cô cháu bé) kể lại sự việc, ngày 20/6, tôi đến chơi thì cháu nói:“Không thích đi với cô A. nữa. Cô ấy ác lắm và làm con đau”. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi gặng hỏi nhưng cháu bé chỉ cúi mặt khóc rưng rức và không nói gì. Lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ là có thể cô A. đã nạt cháu do không nghe lời nên không để ý đến nữa.

Ai ngờ, mọi sự lại thế này. Trong nỗi hoang mang, lo lắng gia đình đã làm đơn trình báo, cầu cứu cơ quan chức năng và hội bảo vệ trẻ em. Thế nhưng, cho đến hôm nay gia đình vẫn chưa nhận được thông tin gì mới. Đưa ra hàng loạt giấy tờ kết quả khám nghiệm, đơn thuốc của cháu bé, người cô cho biết, hơn một tháng nay cuộc sống của cả gia đình như bị đảo lộn vì chuyện xảy ra với bé B. T. Nhất là khi thấy cháu bé đau đớn mỗi khi đi tiểu tiện và đại tiện.

Người cô cho biết thêm, để cháu quên đi chuyện buồn, hàng ngày người thân đều ở bên, động viên em ăn ngủ, vui chơi. Tuy nhiên, mỗi khi đi vệ sinh, việc bị viêm nhiễm làm cháu bé đau đớn. Đặc biệt là nhiều đêm, cháu bé 6 tuổi thường giật mình, khóc thảng thốt. Gia đình lo sợ sức khỏe và tinh thần cháu bé bị ảnh hưởng sau sự việc này.

“Mong muốn lớn nhất của gia đình hiện nay là sức khỏe cháu bé nhanh bình phục. Đồng thời cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ án”, người cô ruột của bé B. T. mong muốn. Theo thông tin từ gia đình cung cấp, người phụ nữ được anh T. gửi bé B.T. là nhân viên một khách sạn trên địa bàn. Anh T. quen chị A. được hơn 3 tháng.

Trước khi xảy ra sự việc, chị A. có đôi lần đến chơi cùng gia đình. Cô gái này cũng hay mua quà, gấu bông tặng cho con anh T. nên cháu rất thích. Cho đến sau đêm 19/6, mỗi khi có ai nhắc đến tên người phụ nữ tên A. cháu bé liền tỏ ra hoảng sợ, không muốn nghe.

Trao đối với báo chí, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của bố cháu bé và đang khẩn trương xác minh. Trung tá Cường thông tin, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của anh T. chúng tôi đã triệu tập chị A. đến làm việc và lấy lời khai nhưng người này phủ nhận toàn bộ sự việc. Do chưa có bằng chứng nên chúng tôi không thể tạm giữ người phụ nữ này. Cơ quan công an đã thu thập hình ảnh camera an ninh của khách sạn và đang tiếp tục điều tra sự việc.

Hoàng Long

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/cam-thuong-so-phan-ham-hiu-cua-be-gai-6-tuoi-nghi-bi-xam-hai-tinh-duc-d104590.html