Camera nhà dân lật tẩy kẻ giết người ở hồ câu

Khi con trai người đi câu tìm thấy thi thể bố dưới mương nước ven đường và cấp báo tới cơ quan chức năng thì trời đã tối, lại đang mưa nên còn rất ít dấu vết tại hiện trường.

Hình ảnh đối tượng Long đi xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường được camera nhà dân ven đường ghi lại

Vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt thì từ camera của một nhà dân ven đường, hình ảnh chiếc xe máy của nạn nhân bị mất cắp và hung thủ vụ án dần lộ diện.

Bữa cơm chiều vắng bố

Khoảng 18h ngày 26/8, như thường lệ, gia đình ông Nguyễn Văn Nam (SN 1954, ở thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) chuẩn bị dọn bữa cơm chiều, nhưng vẫn không thấy ông Nam về. Liên lạc, rồi chờ đợi cả nửa tiếng đồng hồ, cả nhà bắt đầu sốt ruột và chia nhau đi tìm ông Nam.

Người con trai ông Nam tìm đến địa điểm câu cá quen thuộc của bố tại thôn Đồng Thôn, xã Đông Tiến. Trong màn mưa lất phất, anh nhìn thấy bên bờ mương ven đường, có cần câu và các đồ dùng cá nhân của bố, mà không thấy bố đâu. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh nhảy xuống nước và chết điếng khi tìm thấy thi thể của bố mình. Đưa bố lên bờ, sau giây phút hoảng loạn, anh mới nhớ ra, chiếc xe máy Honda Dream mà bố mang theo đã “không cánh mà bay”.

Vụ việc được cấp báo tới cơ quan chức năng và Công an thị trấn Chờ, Công an huyện Yên Phong đã đến ngay hiện trường điều tra, làm rõ. Qua khám nghiệm sơ bộ, Công an huyện Yên Phong đã xác định đây là vụ án mạng nên đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo điều tra.

Suốt đêm 26 đến sáng 27/8, mặc dù trời mưa nhưng tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Công an huyện và các bộ phận chức năng vẫn trắng đêm khám nghiệm, điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định, ông Nam chết do ngạt nước, nhưng trong phổi có rất ít nước, cổ nạn nhân có vết xước do tác động trước khi tử vong. Điều đó chứng tỏ, trước khi bị đẩy xuống nước, ông Nam đã bị tấn công, nhưng khi bị hung thủ dìm xuống nước, ông mới tử vong.

Hiện trường khu vực chiếc xe bị mất có 1 chiếc khóa chữ U, gạch đá dùng để đập khóa càng và 1 chiếc áo lạ. Điều này trùng khớp với lời khai một số nhân chứng là buổi chiều cùng ngày, thấy một thanh niên ngồi đập khóa càng một chiếc xe máy dựng ở ven đường.

Cùng với công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã chia các tổ công tác rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, tập trung vào các đối tượng hình sự, ma túy; Đồng thời, vận động nhân dân tố giác tội phạm, trích xuất camera các gia đình quanh khu vực để truy tìm đối tượng gây án. Và camera của một nhà dân ven đường gần hiện trường vụ án mạng đã ghi lại được hình ảnh một nam thanh niên cởi trần, đầu đội MBH không cài quai, đi xe máy Honda Dream của nạn nhân. Manh mối đầu tiên của vụ án đã dần hé lộ.

Đối tượng Long khi bị bắt giữ

Khoanh vùng hàng trăm đối tượng tìm nghi phạm

Dù camera nhà dân ven đường ghi lại khá rõ nét hình ảnh của nghi phạm đi xe máy của nạn nhân, nhưng khi cơ quan chức năng khoanh vùng xác minh, nam thanh niên đó lại không phải là người địa phương. Ban chuyên án đã phải mở rộng địa bàn, khoanh vùng cả trăm đối tượng, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích. Cùng lúc này, ban chuyên án song hành lần tìm dấu vết chiếc xe máy.

Và lại thêm một manh mối xuất hiện khi từ nguồn tin đặc tình, ban chuyên án phát hiện có một nam thanh niên rao bán chiếc xe giống của nạn nhân. Ngay chiều 28/8, lực lượng chức năng đã sơ bộ xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Long (SN 1989, trú thôn Thái Hòa, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Từ địa bàn Long sinh sống đến nơi gây án cách xa nhau gần 50km cũng là khó khăn ban đầu cho công tác phá án.

Nguyễn Văn Long khai nhận, do không có tiền nên Long đến thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để tìm việc làm. Khi đi qua hồ câu, thấy ông Nam có một mình nên Long đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Lợi dụng lúc ông Nam đang mải câu không để ý, Long đánh mạnh vào gáy khiến nạn nhân choáng váng. Bị đánh bất ngờ, ông Nam vùng vẫy, kêu cứu nên Long đã dìm nạn nhân xuống nước cho đến chết, sau đó lấy chùm chìa khóa của nạn nhân để trên bờ để mở khóa xe. Khi mở khóa càng chiếc xe, do quá vội nên Long làm gẫy chìa khóa. Long đã bê chiếc xe sang bên lề đường, dùng đá đập bung khóa càng rồi cởi áo, vứt đi, sau đó bỏ trốn.

Tuy nhiên, khi ban chuyên án tiếp cận gia đình Long, đối tượng không có ở nhà. Long là đứa con bất hiếu trong gia đình, thích lêu lổng, chơi bời, không nghe lời bố mẹ nên gia đình Long gần như từ mặt, cũng chẳng quan tâm, không biết rõ đối tượng này ở đâu, chỉ biết từ nhiều tháng nay, Long không về và cũng không liên lạc về nhà.

Long từng có một đời vợ, có con nhưng do bản tính lười lao động, thích chơi bời, lại hay đánh vợ con nên vợ chồng không hạnh phúc. Gần đây, Long còn cặp bồ với phụ nữ khác, bỏ bê vợ con. Chịu không nổi, vợ Long bỏ về nhà bố mẹ đẻ, để lại con cho bố mẹ Long nuôi. Long cũng bỏ mặc đứa con, vẫn tiếp tục cuộc sống lang thang, bất cần như trước. Bố mẹ Long cho hay, không chỉ gia đình từ mặt mà cả họ hàng cũng không ai muốn nhìn mặt Long, nên chắc chắn, Long không ở nhờ nhà người họ hàng nào.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được nơi ở của bạn gái Long, tuy nhiên, cô gái này cho biết, tối 26/8, Long có đến tìm nhưng không ở lại. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã rà soát, phát hiện, sau khi gây án, Long cùng một số đối tượng khác sử dụng thuốc lắc. Nhưng nhóm đối tượng khai nhận đã dùng thuốc lắc cùng Long cho hay, sáng 27/8, Long bỏ đi đâu không rõ.

Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời điểm đó, lo ngại đối tượng có thể trốn ra nước ngoài bằng cách vượt biên sẽ gây khó khăn cho công tác truy bắt, các cán bộ chiến sỹ trong ban chuyên án không ai dám nghỉ ngơi. Dù những ngày đó, trời mưa liên tục, cán bộ chiến sỹ tỏa đi nhiều mũi, quần áo không kịp thay, ăn uống sơ sài nhưng vẫn nỗ lực cùng Phòng Cảnh sát hình sự Bắc Giang, Công an huyện Tân Yên, Công an huyện Lạng Giang... truy tìm đối tượng.

Tối ngày 28/8, cảnh sát phát hiện Long đang ở nhà một người quen ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhưng khi tổ chức vây bắt, Long đã nhanh chân trốn ra sau nhà, nhảy xuống sông để lẩn trốn.

Lại thêm một ngày truy lùng gắt gao, đến tối ngày 29/8, lực lượng chức năng phát hiện Long đang trốn tại khu vực trại vịt của Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang ở xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Quyết tâm không để đối tượng trốn thoát lần nữa, tổ công tác của Công an Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Lạng Giang và trại tạm giam đã “quây” toàn bộ khu vực, bắt giữ đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại đây.

Quỳnh Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/camera-nha-dan-lat-tay-ke-giet-nguoi-o-ho-cau-d271785.html