Camera vạch mặt kẻ đi xe SH trộm 100 triệu đồng

Ngày 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TPHCM xác nhận đang tạm giữ Trần Thị Hằng (SN 1972, quê Phú Yên, tạm trú P.An Lạc, Q.Bình Tân) để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi 'trộm cắp tài sản'.

Trước đó, vào trưa 23-5, chị Phạm Thị Loan (SN 1973, ngụ P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) đến Công an P.An Lạc A, trình báo: Khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, chị điều khiển xe máy Honda Lead BS: 59H1- 449.29 dừng trước nhà số 3-5 đường 17B (KP3, P.An Lạc A) để mua đồ.

Lúc này chị Loan để xe không người trông coi, cốp cũng không khóa. Sau khi mua hàng xong, chị Loan chạy xe về đến nhà thì phát hiện bị mất túi xách bằng vải dù màu đen, bên trong chứa khoảng 100 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân để trong cốp.

Tiếp nhận vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự quận Bình Tân phối hợp cùng công an phường tiến hành ghi lời khai người bị hại, người làm chứng. Rà soát các camera an ninh quanh khu vực xảy ra vụ mất trộm, ghi nhận lúc 9 giờ 41 có một phụ nữ mặc áo khoác màu xanh lá chuối, chạy xe Honda SH Mode BS: 50N1-369.29 đến trước nhà số 3 - 5 đường 17B, P.An Lạc A. Người này tiếp cận chiếc xe của chị Loan nhiều lần, sau đó mở cốp lấy túi xách bỏ vào xe của mình rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hình ảnh Hằng mở cốp xe chị Loan trộm tài sản

Hình ảnh Hằng mở cốp xe chị Loan trộm tài sản

Hằng chỉ nơi vứt túi xách và giấy tờ

Xác minh nhanh xe SH Mode BS: 50N1- 369.29, cơ quan điều tra xác định người đứng tên chủ sở hữu là ông Vũ Đức Tân (SN 1965, ngụ P.Bình Hưng Hòa B). Làm việc với điều tra viên, ông Vũ Đức Tân thừa nhận có đứng tên xe dùm cho người quen ở cùng quê là ông Nguyễn Quốc Hảo (SN 1969, hiện ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân).

Biết sự việc đã bại lộ, xẩm tối cùng ngày, bà Trần Thị Hằng đã đến Công an P.An Lạc A đầu thú. Theo lời khai, khoảng 9 giờ 40 ngày 23-5, khi đậu xe trước nhà số 3 - 5 đường 17B để mua đồ, Hằng phát hiện cốp xe máy của chị Loan dựng trước đó không đóng kín nên tò mò mở ra xem. Thấy chiếc túi bằng vải dù đựng nhiều tiền để trong cốp, Hằng nảy lòng tham. Lợi dụng lúc không ai để ý, Hằng mở cốp xe một lần nữa lấy chiếc túi bỏ vào cốp xe mình rồi tẩu thoát.

Chạy xe đến ngã ba đường 1A và đường số 10 (P.Bình Trị Đông B), Hằng mở túi vải dù lấy số tiền 50 triệu đồng. Ném chiếc túi cùng giấy tờ tùy thân của chị Loan bên vệ đường, Hằng chạy xe một mạch về nhà. Đến chiều tối cùng ngày, do biết hành vi của mình đã bị cơ quan công an phát giác nên đối tượng phải ra đầu thú.

Kim Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/camera-vach-mat-ke-di-xe-sh-trom-100-trieu-dong_93606.html