Campuchia bị loại, bảng B giải U19 Đông Nam Á ngã ngũ

Với chiến thắng của Malaysia trước Timor Leste ở trận đấu lúc 18h00 ngày 9/7, bảng B giải U19 Đông Nam Á đã ngã ngũ, với việc Lào và Malaysia đi tiếp, Campuchia bị loại.

Trong trận đấu với Timor Leste, Malaysia được đánh giá vượt trội. Nhưng họ đã vấp phải lối đá tấn công giàu tốc độ và đầy biến hóa của đối thủ. Hàng công Malaysia cũng nhiều điểm nổ. Đó là lý do hai bên thi nhau ăn miếng trả miếng ở 15 phút đầu và có tới 3 bàn thắng xuất hiện trong khoảng thời gian này.

Phút thứ 9, Yuslan đá phạt đúng vào vị trí của thủ môn U19 Timor Leste, nhưng anh này bắt bóng không dính. Chỉ chờ có thế, Akmal đã lao vào đá bồi để mở tỷ số cho Malaysia. Chỉ 2 phút sau, Timor Leste có bàn gỡ khi Cristevao tung ra cú sút xa quyết đoán làm bó tay thủ thành đối thủ.

Timor Leste đã hưng phấn sau tình huống này. Nhưng vì quá ham tấn công nên họ lập tức phải trả giá. Phút 15, sau pha đan bóng nhuần nhuyễn, Faizal được đưa vào tình huống đối mặt và anh đã không khó khăn đánh bại thủ thành Nogueira, giúp đội nhà tái lập lợi thế.

Timor Leste hoàn toàn không chịu lép vế. Họ vẫn tấn công dồn dập. Chỉ có điều, khả năng phối hợp đoạn cuối của các cầu thủ áo đỏ thường có vấn đề. Và họ thường giải quyết bằng việc tung ra những cú đá từ xa khá vội vàng, qua đó ném đi những cơ hội khá đáng tiếc.

Trong khi đó, Malaysia chủ trương chơi chậm hòng chờ thời cơ. Bởi họ biết rằng với một hàng thủ mỏng và chơi thiếu tập trung, Timor Leste có thể phải trả giá bất cứ lúc nào.

Nhưng cũng phải sang đầu hiệp 2, ý đồ của Malaysia mới được cụ thể hóa. Từ pha phản công nhanh, chỉ bằng 1 đường chuyền dài từ sân nhà, Aliff đã băng xuống đối mặt thủ thành đối phương. Anh nhẹ nhàng tâng bóng qua đầu thủ môn Nogueira để nới rộng khoảng cách cho đội bóng áo vàng đen.

Sự nhẫn nại của Malaysia đã được đền đáp đúng với bài phản công nhanh mà họ mong chờ. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau đó, chính Malaysia lại bị dính đòn hồi mã thương bởi hàng phòng ngự hớ hênh của mình.

Malaysia liên tục trừng phạt hàng phòng ngự lỏng lẻo của đối thủ

Trong tình huống phút 55 này, tận dụng sự theo kém không quyết liệt của Malaysia, Donasio đột phá dũng mãnh rồi dứt điểm chéo góc đưa bóng vào góc cao làm tung mành lưới. Timor Leste rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 với tất cả các bàn thắng đều đến nhờ nỗ lực cá nhân.

Cá nhân tỏa sáng, nhưng tập thể thì vẫn rất thiếu kết dính. Đó là lý do hàng thủ Timor Leste vẫn để lộ ra những lỗ hổng. Phút 63 là một pha bóng như thế. Nhận bóng từ cánh trái, số 12 Faizal đi bóng dũng mãnh và dứt điểm sệt làm bó tay thủ thành Nogueira - pha thủng lưới khá dễ dàng của Timor Leste khi thủ môn Nogueira có vẻ như đã đổ người quá chậm.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Timor Leste vẫn miệt mài tấn công và họ được "trợ giúp" bằng tấm thẻ đỏ của đối thủ. Phút 76, họ rút ngắn cách biệt xuống 3-4 sau bàn thắng thứ 2 của Donasio. Tình huống này, thủ môn Malaysia đã mắc sai lầm tai hại khi bắt bóng không dính.

15 phút cuối ghi nhận quyết tâm gỡ hòa của Timor Leste, nhưng thể lực suy kiệt cùng lối đá phòng ngự quyết liệt của Malaysia đã khiến đội bóng áo đỏ bất lực. Tỷ số 4-3 được giữ đến hết trận, mang về tấm vé bán kết cho Malaysia. Họ hơn Campuchia 4 điểm trong khi bảng B chỉ còn 1 lượt trận nữa.

Như vậy, Malaysia và Lào đã chắc suất đi tiếp. Trận cuối chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu.

Bảng B giải U19 ĐNÁ

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/campuchia-bi-loai-bang-b-giai-u19-dong-nam-a-nga-ngu-post1452387.tpo