Cán bộ Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhặt được của rơi trả lại người mất

Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 15-3, tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Long An), Thiếu úy Nguyễn Chung Đức, cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (BĐBP Long An) và đồng chí Nguyễn Bình Thạnh cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây trong khi thực hiện nhiệm vụ đã nhặt được một bịch nhỏ trong đó có 5 triệu đồng tiền mặt và chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Khắc Trí, SN 1974, ngụ tỉnh Bình Dương.

Thiếu úy Nguyễn Chung Đức và đồng chí Nguyễn Bình Thạnh trả lại tài sản cho người bị mất. Ảnh: Minh Luận

Sau khi nhặt được của rơi, Thiếu úy Nguyễn Chung Đức đã báo cáo lên cấp trên để liên hệ với người bị mất để trả lại số tài sản này. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã thông báo tìm chủ nhân của số tài sản nói trên. Đến 11 giờ cùng ngày, Trạm đã liên hệ được với anh Nguyễn Khắc Trí.

Anh Trí cho biết đây là lần đầu tiên anh qua biên giới tìm người thân, khi đi qua Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, trong lúc lấy hộ chiếu ra làm thủ tục xuất nhập cảnh đã vô tình đánh rơi tiền và giấy chứng minh nhân dân mà không hề hay biết...

Qua xác minh nhận thấy số tài sản nói trên đúng là của anh Nguyễn Khắc Trí, Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã trao lại cho chủ sở hữu.

Anh Trí vui mừng nhận lại tài sản và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Việc làm của Thiếu úy Nguyễn Chung Đức.

Minh Luận - Nguyễn Hội

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/can-bo-bien-phong-cua-khau-my-quy-tay-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-mat/