Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1: Chỉ thực sự vui khi đất liền đón mùa Xuân yên bình

Xuân về với những người lính nhà giàn DK1 là khoảng thời gian căng mình, vững chí bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dù vui Xuân đón Tết, nhưng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 vẫn bảo đảm cao nhất nhiệm vụ, trực, gác không để sót, lọt mục tiêu - Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Dù vui Xuân đón Tết, nhưng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 vẫn bảo đảm cao nhất nhiệm vụ, trực, gác không để sót, lọt mục tiêu - Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, Bí thư Đảng bộ, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) cho biết, dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình thường diễn biến phức tạp, nên cán bộ, chiến sĩ (CBSC) các nhà giàn thường phải tập trung cao độ, canh gác không để sót, lọt mục tiêu, cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa, biển, đảo Tổ quốc.

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái cho biết thêm, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, động viên kịp thời tới CBCS của mình. Hai chuyến hải trình diễn ra cuối tháng 12/2022 đầu tháng 1/2023 là một trong những hoạt động ý nghĩa, động viên CBCS vững ý chí, sắc son niềm tin, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đó, 15/15 nhà giàn (Tiểu đoàn DK1) đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022: Chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần vào thành công chung của Vùng 2 hoàn thành tốt, nhiều mặt xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Từ Sở Chỉ huy Vùng 2 Hải quân, các đồng chí Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng và Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chính ủy Vùng chúc Tết trực tuyến các nhà giàn DK1 và các tàu trực xa Bộ Tư lệnh trong đêm giao thừa. Và giây phút ấy thật sự thiêng liêng, xúc động với câu nói vọng lại từ các nhà giàn: Thủ trưởng và các đồng chí yên tâm, chúng tôi hứa quyết tâm vững ý chí, niềm tin, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc với tinh thần "Còn người, còn nhà giàn".

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân động viên chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết tại Nhà giàn DK1/10 - Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân động viên chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết tại Nhà giàn DK1/10 - Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Đại úy Hồ Sỹ Lương, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/16 khẳng định: CBCS làm nhiệm vụ canh trực giữa biển khơi vẫn tổ chức đón Xuân vui tươi, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao.

"Chúng tôi đã đón nhận tình cảm của đất liền, quà theo tiêu chuẩn và của hậu phương cả nước để có mùa Xuân ấm; đồng thời quyết tâm cao, giữ vững chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng, không lơ là mất cảnh giác, sẵn sàng ứng trực xử lý tốt mọi tình huống trong thẩm quyền với tinh thần 'Còn người, còn nhà giàn'", Đại úy Hồ Sỹ Lương nhấn mạnh.

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái (ngoài cùng bìa trái) tặng quà chúc Tết CBCS Nhà giàn DK1/10 - Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái (ngoài cùng bìa trái) tặng quà chúc Tết CBCS Nhà giàn DK1/10 - Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Xúc động được lựa chọn gác ca giao thừa - thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Trung sĩ Lương Thế Kỷ (Nhà giàn DK1/20) bộc bạch: "Tôi vô cùng tự hào là một người lính của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, trực tiếp là Nhà giàn 1/20; được chọn gác ca giao thừa - thời khắc thiêng liêng thực sự xúc động và ý nghĩa trong cuộc đời quân ngũ. Tôi hứa sẽ kế thừa xứng đáng truyền thống cha ông, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa, biển, đảo Tổ quốc".

Trung úy Nguyễn Hùng Cường, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Nhà giàn DK1/20 cho biết, Lương Thế Kỷ tốt nghiệp Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật số 2, Tổng LĐLĐ Việt Nam (đóng tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

"Quá trình rèn luyện, Kỷ luôn nỗ lực phấn đấu, chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị, đi đầu trong các phong trào hoạt động của tuổi trẻ. Em xứng đáng được cấp ủy, chỉ huy lựa chọn là người gác ca giao thừa, bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc", Trung úy Nguyễn Hùng Cường bày tỏ.

Thủ trưởng và thành viên đoàn công tác cùng gói bánh, vui Tết với CBCS Nhà giàn DK1/10 - Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Thủ trưởng và thành viên đoàn công tác cùng gói bánh, vui Tết với CBCS Nhà giàn DK1/10 - Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Động viên kịp thời

Theo Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 luôn quan tâm, kịp thời động viên CBCS đang làm nhiệm vụ tại các tuyến tiền tiêu của Tổ quốc.

"Hai chuyến tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21 phải nỗ lực rất lớn, vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết để đưa quà Tết một cách đầy đủ nhất, mang đậm hương vị quê hương - tình cảm của hậu phương, cũng như sự quan tâm của thủ trưởng các cấp đến với CBCS đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn được đón mùa Xuân ấm và sẵn sàng chiến đấu cao", Đại tá Đặng Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Còn Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2, Trưởng đoàn công tác số 1 trên tàu Trường Sa 21 cho rằng, hải trình chúc Tết dịp cuối năm, CBCS các nhà giàn luôn mong muốn được đón tiếp, gặp gỡ thành viên các đoàn công tác. Nhưng do sự khắc nghiệt của thời tiết nên chỉ khi đến Nhà giàn DK1/10, thành viên của đoàn mới vỡ òa hạnh phúc khi trực tiếp được chạm đến "cột mốc chủ quyền giữa biển" - pháo đài giữ biển DK1 sừng sững hiên ngang giữa sóng nước biển Đông.

Đại tá Phạm Quyết Tiến khẳng định: "Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã quán triệt nghiêm túc nội quy, chương trình của chuyến công tác. Đặc biệt lưu ý, quà Xuân đến với các nhà giàn phải đảm bảo đầy đủ hương vị Tết, vừa là tiêu chuẩn vừa là tình cảm của hậu phương cả nước trao gửi đến bộ đội nhà giàn. Vì vậy, tại các nhà giàn có đủ các hương vị Tết, như cây quất, cành đào, mai, lá dong, gạo nếp, hành muối dưa… nên CBCS các nhà giàn đều yên tâm, đón Xuân vui tươi, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao".

Cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn đón Xuân ấm và luôn sẵn sàng chiến đấu cao - Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn đón Xuân ấm và luôn sẵn sàng chiến đấu cao - Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Sau nhiều lần lỗi hẹn với các nhà giàn, thì tại Nhà giàn DK1/10, đoàn công tác được trực tiếp đón Xuân cùng CBCS với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đó là lễ chào cờ Tổ quốc thiêng liêng trên sân thượng nhà giàn; cùng vào bếp làm bữa cơm tất niên, cùng gói bánh chưng, luộc bánh, giao lưu văn hóa, văn nghệ…

Trung tá Lâm Văn Hiến, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10 cho hay, Tết đến Xuân về cảm xúc nhớ nhà ai cũng có, nhưng CBCS Nhà giàn DK1/10 luôn vững tâm, canh giữ chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng, vì bên cạnh có cả hậu phương.

"Sự động viên kịp thời của thủ trưởng Vùng 2, cùng các thành viên đoàn công tác đã tiếp thêm động lực, sức mạnh tinh thần để CBCS tiếp tục vững tin, yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững chủ quyền thềm lục địa Tổ quốc, nhất là dịp Tết Nguyên đán", Trung tá Lâm Văn Hiến chia sẻ.

Còn Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2, Trưởng đoàn công tác số 2 tàu Trường Sa 10 khẳng định: Ý chí quyết tâm, niềm tin son sắt, cùng sự động viên kịp thời của hậu phương luôn tiếp thêm động lực cho CBCS nhà giàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Họ chỉ thực sự vui khi đất liền đón những mùa Xuân yên bình…

Nguyệt Hà

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/can-bo-chien-si-nha-gian-dk1-chi-thuc-su-vui-khi-dat-lien-don-mua-xuan-yen-binh-102230125105903272.htm