Cán bộ, chiến sĩ Tàu 864 vượt khó, bám biển

Tới thăm quân cảng Cam Ranh những ngày đầu thi đua huấn luyện, chúng tôi bắt gặp cán bộ chiến sĩ Tàu 864, Hải đội 314, Lữ đoàn 161, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đang bận rộn hoàn tất việc bảo quản, kiểm sửa những chi tiết máy móc, trang bị...

Gương mẫu, quyết thắng

Tàu 864 thuộc thế hệ tàu quét thủy lôi kiểu 1265E do Liên Xô (trước đây) sản xuất và bàn giao cho Hải quân Việt Nam ngày 4-4-1990 nhằm phục vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, rà quét, tiêu diệt các loại thủy lôi, chướng ngại thủy lôi, mở luồng cho tàu thuyền của ta hoạt động. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay, Tàu thường xuyên phối thuộc dài ngày với Lữ đoàn tàu ngầm 189 và các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân, bảo đảm khơi thông luồng lạch, giữ sạch vùng biển quê hương.

Vừa cho bộ đội giải lao, Đại úy Lê Ngọc Tuấn, Chính trị viên Tàu 864 tiếp chuyện chúng tôi bằng những câu chuyện cảm động về sự can đảm, không sợ hy sinh của tập thể cán bộ chiến sĩ Tàu. Chúng tôi cứ ấn tượng mãi với câu chuyện diễn ra rạng sáng 5-8-2016 mà anh kể.

 Tàu 864 tiến hành trinh sát thủy lôi.

Tàu 864 tiến hành trinh sát thủy lôi.

Hôm ấy, tàu đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện hiệp đồng với Lữ đoàn tàu ngầm 189 trên vùng biển Ninh Thuận cách bờ khoảng 60 hải lý, gió mùa Tây Nam thổi mạnh, ảnh hưởng của cơn bão số 2, sóng cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6. Đột nhiên, máy chính trái gặp sự cố, con tàu trườn gió, đè sóng trong đêm chỉ với 1 chân vịt phải. Tình thế cấp bách, cấp ủy, chỉ huy tàu nhận định, bằng mọi giá phải khắc phục sự cố ngay trong thời gian ngắn nhất để tàu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Thuyền trưởng Phạm Sơn chỉ đạo đồng chí Phó thuyền trưởng xuống khoang máy kiểm tra. Chính trị viên lúc đó là Đại úy Trần Văn Thông liên tục bám nắm, động viên bộ đội khẩn trương sửa chữa máy móc. Với kinh nghiệm lâu năm cùng sự bình tĩnh, gan dạ của Trưởng ngành 5 và đồng chí máy trưởng, nguyên nhân hỏng hóc được xác định là do đóng muội làm tắc tua bin khí xả. Sau nhiều giờ đồng hồ vật lộn với sóng gió như đánh võng, khoảng 4 giờ sáng, sự cố đã được khắc phục. Sóng gió vẫn gầm gào, lắc lư con tàu, từ phía đài chỉ huy vẫn duy trì nghiêm ca trực hành trình, công tác huấn luyện hiệp đồng vẫn diễn ra thông suốt. Đêm ấy, các anh thức trắng cùng với cái sóng, cái gió. Đồng chí máy trưởng, Thượng úy QNCN Trần Đình Dự phấn khởi cho biết: “Như rứa là thắng lợi rồi đó, vất vả, nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ, cố gắng tất cả là vì nhiệm vụ”.

Sức trẻ của người lính biển

Đại úy, Thuyền trưởng Phạm Sơn hồ hởi khẳng định với chúng tôi: “Cấp ủy, chỉ huy tàu thường xuyên cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị các cấp sát với tình hình thực tế của tàu, tập trung vào các nội dung còn yếu, tổ chức huấn luyện đến đâu, bộ đội nắm chắc đến đó”. Với đặc thù vũ khí, trang bị lâu năm, tàu thường xuyên hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, công tác bảo đảm kỹ thuật được đặc biệt chú trọng. Trong những năm qua, Tàu 864 liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ phối thuộc với Lữ đoàn 189, thực hiện hàng chục lần bảo đảm cho tàu ngầm thực hiện nhiệm vụ và trở về căn cứ an toàn; tổ chức hàng trăm giờ rà quét thủy lôi với quãng đường hàng nghìn hải lý, đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi gặp Thiếu úy QNCN Võ Hữu Trọng, nhân viên hàng hải Tàu 864, người thường xuyên trực tiếp điều khiển tàu dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng. Anh là một trong những điển hình tiêu biểu trong Đại hội Thi đua Quyết thắng của Quân chủng Hải quân vừa qua. Anh kể: “Tàu chúng tôi thường tuần tra trên tuyến hàng hải quốc tế, nơi có nhiều tàu bè nước ngoài giao thương qua lại đông đúc. Chính vì vậy, công tác trực canh, trực ca luôn được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ. Có nhiều đêm, chúng tôi luôn phải căng mắt theo dõi màn hình ra đa, thường xuyên tác nghiệp trên hải đồ để đảm bảo tàu đi đúng lộ trình tuần tra”.

Tàu 864 quán triệt nhiệm vụ trước khi ra khơi.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, anh em quây quần trên boong tàu, những giọng ca, những cây sáo tài ba lại được dịp trổ tài với mọi người. Với đặc thù hoạt động xa đơn vị dài ngày, cấp ủy, chỉ huy tàu thường xuyên động viên, quan tâm đời sống tinh thần bộ đội. Những ngày lễ, Tết, cấp ủy, chỉ huy tàu chủ động gọi điện thăm hỏi hậu phương gia đình quân nhân trên tàu. Chi đoàn phát huy vai trò xung kích, tổ chức các buổi sinh nhật đồng đội, các giải thể thao cuối tuần, thi tìm hiểu kiến thức thường trực với tinh thần chơi mà học, học mà chơi… làm cho cán bộ chiến sĩ càng thêm yêu mến, gắn bó với tàu.

Được biết hằng năm, 100% quân số tàu có kết quả giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đạt yêu cầu, trong đó 94% khá, giỏi; kết quả huấn luyện, bắn đạt thật và rà quét thủy lôi luôn đạt 100% khá, giỏi. Năm 2018, Tàu 864 đạt giải Nhất khối tàu chiến đấu trong Hội thi tàu tốt cấp lữ đoàn. Nhiều năm liền, tập thể Tàu 864 được Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Chi bộ tàu được Đảng bộ Lữ đoàn tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ tiên tiến” và các hình thức khen thưởng khác.

Bài, ảnh: NGUYỄN SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/can-bo-chien-si-tau-864-vuot-kho-bam-bien-613997